Trộm thành... sát thủ và hành trình 12 giờ phá án

Trộm thành... sát thủ và hành trình 12 giờ phá án
Lẻn vào nhà hàng xóm để trộm nhưng lại ngủ quên nên khi gia chủ về, tên trộm bỗng chốc trở thành sát nhân khi lạnh lùng ra tay xiết cổ nạn nhân cho tới chết...

Trộm thành... sát thủ và hành trình 12 giờ phá án

Lẻn vào nhà hàng xóm để trộm nhưng lại ngủ quên nên khi gia chủ về, tên trộm bỗng chốc trở thành sát nhân khi lạnh lùng ra tay xiết cổ nạn nhân cho tới chết...

Hung thủ thực nghiệm lại quá trình mình gây án
Hung thủ thực nghiệm lại quá trình mình gây án . Ảnh do PC 45 công an Quảng Nam cung cấp

Những ngày giữa tháng 4-2012 vừa qua, đối tượng Trịnh Vũ Thanh Bình (SN 1986, trú phường Trường Xuân, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam) đã bị TAND tỉnh này đưa ra xét xử và tuyên mức án tử hình về tội giết người, lừa gạt cướp tài sản, trộm cắp...

Trong vụ án này, ít ai biết chỉ từ một vụ án mạng với những thông tin ban đầu rất mù mờ nhưng chỉ trong vòng 12 giờ đồng hồ sau khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an tỉnh Quảng Nam đã nhanh chóng đưa được đối tượng gây án ra ánh sáng, buộc hắn trả giá cho tội ác của mình.

Bỏ đám tang người thân đi giết người cướp của

Ngày 28-1, người dân cả phường Trường Xuân xôn xao khi nhận được tin từ hai người cháu của bà Nguyễn Thị Hảo (SN 1961, ngụ khối phố 2) phát hiện cái chết bất thường của bà mình.

Đã gần 10h sáng, hai người cháu này đến quầy tạp hóa của bà Hảo để mua đồ nhưng gọi mãi không thấy ai trả lời. Nhìn phía trước thấy cửa bị khóa chốt, bên trong thì đóng kín, cảm thấy có điều gì đó nghi ngờ nên người cháu bà Hảo vòng ra sau nhà tiếp tục đẩy cửa vào bên trong để tìm.

Lúc này họ nhìn thấy bà Hảo nằm trên gường phủ chăn kín, màn vẫn còn buông nên nghĩ bà ngủ mê liền đến gọi dậy. Tuy nhiên khi vén màn lên thì phát hiện bà Hảo tắt thở tự lúc nào, trên người có nhiều vết trầy xước. Ngay lập tức hai người này chạy báo sự việc cho gia đình, đồng thời điện báo cho cơ quan công an.

Sau khi nhận được thông tin, PC45 đã chỉ đạo cho Đội trọng án Công an vào cuộc. Ngay lập tức những điều tra viên kỳ cựu, già dặn kinh nghiệm có mặt ngay tại hiện trường vụ án.

Khám nghiệm sơ bộ ban đầu, lực lượng chức năng nhận định nạn nhân chết do bị tác động ngoại lực từ bên ngoài, trên vùng cổ có nhiều dấu vết nghi vấn, nguyên nhân chết do ngạt thở.

Xác định đây là án mạng có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, lãnh đạo Phòng PC 45 đã báo cáo sự việc lên Giám đốc Công an tỉnh và triển khai nhanh các tổ công tác, phối hợp với Công an TP. Tam Kỳ và Công an phường Trường Xuân khẩn trương tiến hành đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, sàn lọc, truy xét các đối tượng có dấu hiệu khả nghi trên địa bàn.

Qua quá trình sàng lọc đối tượng, đến khoảng 19h cùng ngày các điều tra viên thấy nổi lên đối tượng khả nghi là Trịnh Vũ Thanh Bình (SN 1986, khối 2, phường Trường Xuân).

Khả nghi nhất là ở chi tiết thời điểm này bà ngoại của Bình mới mất, đang chuẩn bị được đưa đi an táng nhưng Bình không có mặt tại đám tang.

Bên cạnh đó, Bình từng có một tiền án và một tiền sự về hành vi trộm cắp. Qua nguồn tin người nhà Bình cung cấp, được biết Bình có vợ sắp cưới quê xã Quế Lưu (huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam). Ngay trong đêm, các điều tra viên đã bắt gặp đối tượng đang lén lút lưu tại nhà vợ chưa cưới.

Tại cơ quan điều tra, qua đấu tranh Bình đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Theo lời khai của đối tượng, do không có việc làm ổn định, nhưng ngày 27-1 Bình lại tham gia đánh bạc và để thua số tiền 2,5 triệu đồng.

Hết tiền Bình liền nảy ra ý định lừa lấy xe môtô của anh rể đi cầm cố lấy tiền đánh bạc. Khi lấy được xe, Bình liền đem xe đến tiệm cầm đồ đổi lấy số tiền 2,5 triệu đồng. 

Nam thanh niên này tiếp tục lao vào chơi bầu cua (một hình thức đánh bạc - PV) với ý nghĩ “gỡ gạc” nhưng càng chơi càng thua đến khi tay trắng. Khi về tới nhà, bị anh rể hỏi xe và đòi lại, Bình nghĩ phải đi trộm tài sản để có tiền chuộc xe và có thể tiếp tục thỏa mãn thú vui cờ bạc.

Hiện trường vụ án
Hiện trường vụ án.

Trộm cắp hóa giết người cướp của

Khoảng 22 giờ ngày 27-1, khi đang trực trong đám tang bà ngoại, Bình lén ra ngoài để tiến hành trộm cắp như ý định ban đầu.

Nhà đầu tiên Bình nghĩ đến là bà Nguyễn Thị Hảo, do ở gần nhau (nhà Bình và nhà bà Hảo cách nhau khoảng 500 mét - PV) nên Bình biết rõ bà Hảo buôn bán tạp hóa sẽ có tiền, bà Hảo lại ở độc thân một mình nên ra tay trộm cắp sẽ dễ dàng hơn.

Nghĩ vậy, Bình lẻn đến ra sau nhà bà Hảo, tại đây y leo hàng rào từ từ tiến vào phía cánh cửa sau. Đến nơi, do cánh cửa có lỗ trống nên hắn đưa hai ngón tay vào bên trong móc chốt ra mở cửa, tiếp tục di chuyển vào bên trong nhà.

Tuy nhiên từ nhà trên xuống nhà dưới của bà Hảo có một cánh cửa nữa, cánh cửa này đã bị đóng phía trên nên Bình không thể mở. Phần vì mệt, phần lại buồn ngủ nên Bình ngồi xuống bên cạnh cánh cửa ngủ lúc nào không biết.

Đến khoảng 23 giờ cùng ngày, trong lúc đang thiu thiu, tên trộm bỗng nghe tiếng chốt cửa lạch cạch. Giật mình tỉnh giấc, hắn chồm dậy nép sát vào tường thì cũng vừa lúc chủ nhà đi đâu đó về và mở cánh cửa ra để xuống phía nhà vệ sinh. Đợi nạn nhân đi vệ sinh xong, quay mặt vào trong thì Bình từ từ đẩy cánh cửa ra và di chuyển lên phía nhà trên.

Lên đến giữa nhà không biết ẩn nấp ở đâu, gã đi lên gác lửng và nấp phía sau tấm rèm cửa. Điều oái ăm, đi vệ sinh xong, thay vì về phòng ngủ như mọi khi thì bà Hảo lại đi thắp hương bàn thờ tổ tiên trên gác lửng.

Lúc này, khi bước lên cầu thang thì bất ngờ Bình từ trên gác lửng đứng dậy, hốt hoảng bà Hảo la lên và bước giật lùi rồi bị ngã xuống đất.

Biết bị phát hiện, tên trộm chạy xuống ôm lấy người thiếu phụ, đè xuống bóp cổ để nạn nhân không la lên được. Hai bên giằng co nhau khoảng 5 phút thì bà Hảo trườn được khỏi cầu thang xuống nền nhà dưới, gã thanh niên tiếp tục xông tới dùng tay phải cầm lấy tay trái của mình từ phía sau xiết chặt cổ bà Hảo rồi kéo lê nạn nhân xuống phía bếp đến khi chủ nhà không còn cử động mới buông ra.

Khi biết nạn nhân đã chết, Bình để bà Hảo nằm dưới đất rồi đến thả rèm cửa phía trước nhà xuống để tránh bị phát hiện. Đồng thời gã đi tìm cây chổi quét hết nén hương bị vung vãi khắp nhà hòng xóa mọi dấu vết, bế thi thể nạn nhân để lên giường, lấy chăn, mền đắp lại nhằm tạo hiện trường giống như nạn nhân đang nằm ngủ.

Trong lúc vén màn, Bình phát hiện phía trên đầu giường ngủ của nạn nhân có một xấp tiền hơn 9 triệu đồng nên lấy bỏ vào người rồi thoát ra cửa phía sau…

Về đến nhà, Bình thay áo, lên giường nằm ngủ. Đến sáng hôm sau, đối tượng lấy 2,5 triệu đồng trong số tiền lấy được của bà Hảo đem xuống tiệm cầm đồ chuộc lại chiếc xe máy cho anh rể.

Sau đó, Bình nhờ anh rể chở xuống đường Trần Cao Vân (TP Tam Kỳ) để đón xe lên nhà vợ chưa cưới ở huyện Hiệp Đức. Tại đây, với số tiền còn lại, Bình “lì xì” cho người thân và đưa cho vợ chưa cưới đi mua đồ về tổ chức ăn nhậu.

Đến khoảng 22 giờ ngày 28-1, sau 12 tiếng đồng hồ gây án, cũng tại nhà vợ tương lại, Bình bị bắt đưa về trụ sở Công an trong sự ngỡ ngàng của hầu hết mọi người…

Ngày 5-4, Trịnh Vũ Thanh Bình bị Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam đưa ra xét xử với các tội danh: giết người, lừa gạt cướp tài sản, trộm cắp. Tuy bị cáo Bình thành thật khai nhận tội, nhưng xét bị báo có nhân thân không tốt, phạm tội “Trộm cắp tài sản” trong trường hợp tái phạm; một lúc phạm nhiều tội; hành vi phạm tội “Giết người” không còn nhân tính, cố tình giết bà Hảo đến cùng… nên tổng hợp các khung hình, Bình bị tuyên án tử hình.

Hiện, Bình đang bị tạm giam tại trại giam công an tỉnh để chờ bản án được thực thi, đồng thời ngẫm lại tội lỗi mà mình đã gây ra.

Theo Vân Anh
An ninh thủ đô

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG