Trộm xe còn xưng danh công an

Trộm xe còn xưng danh công an
TP - Ngày 30-5, Công an quận 2, TPHCM, phục kích, bắt giữ tên trộm đã thực hiện hành vi lấy cắp xe gắn máy trót lọt nhưng sau đó còn tìm đến nhà nạn nhân giả danh công an để đòi giấy tờ xe.

Đó là Võ Văn Thương (SN 1986, quê ở Kiên Giang, tạm trú phường Linh Đông, quận Thủ Đức). Tối ngày 27-11-2009, Thương đã lấy cắp chiếc xe gắn máy mang biển số 53X9 – 1753 do bà Ng.Ng.M. (SN 1953, ngụ quận 2) đứng tên sở hữu, trước chùa Huệ Nghiêm (phường Bình Khánh, quận 2).

Thay vì bán ngay tài sản lấy cắp, Thương đưa xe này cho người đồng hương ngụ ở quận Thủ Đức sử dụng. Để bán được xe với giá cao, Thương đã tìm được nhà bà M. và xưng là cán bộ công an của tỉnh Bình Dương, thông báo đã truy tìm được xe của bà.

Theo đó, nếu bà M. muốn y lấy lại xe thì đưa cà vẹt xe và 400.000 đồng. Bà M. đã cảnh giác nên mật báo cho CA quận 2.

MỚI - NÓNG