Trốn ra nước ngoài 18 năm không thoát

Trốn ra nước ngoài 18 năm không thoát
TP - Sau khi gây án, người thanh niên bỏ trốn ra nước ngoài sinh sống 18 năm. Đến ngày 21-4, anh này bị Công an phường Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội phát hiện, bắt giữ khi mới quay về Việt Nam và sống cùng bố mẹ tại Làng quốc tế Thăng Long.

Tại cơ quan công an, đối tượng Phạm Ngọc Quang (SN 1974, hộ khẩu tại phường Mai Dịch, Cầu Giấy) khai nhận năm 1992 tham gia đánh 1 người bị thương, sau đó bỏ trốn sang Liên Xô cũ và Tiệp Khắc sinh sống.

Tháng 5-1993, Quang bị TAND quận Cầu Giấy xử vắng mặt, tuyên 12 tháng tù giam. Sau đó, Công an Hà Nội phát lệnh truy nã đối với Quang. Tưởng vụ việc đã bị quên lãng, cách đây khoảng 2 tháng Quang về nước sinh sống. 

MỚI - NÓNG