Trốn truy nã 23 năm vẫn không thoát

Đối tượng Chính bị bắt tại nhà riêng.
Đối tượng Chính bị bắt tại nhà riêng.
TPO - Lợi dụng lúc giám thị sơ hở, Chính cùng một đối tượng khác đã phá lưới B40 để trốn trại. Sau đó, Chính đến Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) thay tên, lập gia đình mới suốt 23 năm qua để trốn lệnh truy nã.

Ngày 15/12, thiếu tá Nguyễn Xuân Dương, đội phó đội 2, Phòng Cảnh sát Truy nã tội phạm (PC 52), Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Chính (SN 1962, ngụ tại xã Trung Môn, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang) theo lệnh truy nã của Công an tỉnh Tuyên Quang từ năm 1993.

Theo lệnh truy nã, năm 1992, Nguyễn Văn Chính bị bắt trong một vụ trộm cắp tài sản, bị tòa xử 8 năm tù giam, thụ án tại trại giam Quyết Tiến (thuộc Cục V26 – Bộ Công an). Lợi dụng lúc giám thị sơ hở, Chính cùng một đối tượng khác tên Hùng đã phá lưới B40 để trốn trại.

Sau đó, Chính vào Đắk Lắk, làm nhiều nghề kiếm sống, cưới vợ, đổi tên thành Nguyễn Văn Chiến sinh năm 1966, quê Kiến Xương, Thái Bình. Hiện Chiến đã có 2 con, là tổ trưởng tổ liên gia 10, khối 9, phường Ea Tam, thành phố Buôn Ma Thuột.

Theo thiếu tá Dương, để bắt được tên tội phạm trốn truy nã này không dễ. Năm 2011, công an tỉnh Tuyên Quang cho biết đối tượng đang trốn truy nã tại khu dân cư đường Phan Huy Chú, gần trường Đại học Tây Nguyên, hành nghề khoan giếng. Tuy nhiên, rà soát thực tế lại không có. Phải sàng lọc thông tin tỉ mỉ, công an mới xác định được nơi ở của Chính. Khi lực lượng chức năng ập vào nhà, ông Chính một mực chối tội, tính bỏ chạy nhưng đã bị quật ngã, bập tay vào còng số 8.

MỚI - NÓNG
Đề xuất miễn thuế để đưa cổ vật về nước
Đề xuất miễn thuế để đưa cổ vật về nước
TPO - Nhiều chuyên gia văn hóa cho rằng cơ chế về thuế hiện nay đang gây khó khăn trong việc hồi hương cổ vật. Theo đó, nhiều chuyên gia đề xuất miễn thuế hoàn toàn để mở rộng con đường hồi hương cổ vật. Đây là thông tin được đưa ra tọa đàm góp ý Luật Di sản văn hóa (sửa đổi) do Hội Di sản Văn hóa Việt Nam tổ chức ngày 28/3.