Trốn truy nã vẫn còn ..."đánh quả"

Trốn truy nã vẫn còn ..."đánh quả"
Đang bị Công an TP Huế truy nã, Hồ Viết Ty lẩn trốn vào Nha Trang và liên tục cùng cậu em vợ "đánh quả". Trộm được túi xách có hơn 300 triệu đồng và nhiều tài sản, giấy tờ có giá trị khác của chị Trinh, Ty đang tính bài "tẩu" thì bị bắt.
Trốn truy nã vẫn còn ..."đánh quả" ảnh 1
Hồ Viết Ty

Gần 11h ngày 3/10, một người phụ nữ trung niên tìm đến Phòng trực ban hình sự Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an TP Nha Trang với vẻ mặt lo âu.

Chưa kịp ngồi xuống ghế, người phụ nữ này vội vã giới thiệu tên là Nguyễn Thị Thu Trinh (43 tuổi), trú ở tổ 3, khóm Đường Đệ, phường Vĩnh Hòa, TP Nha Trang, vừa bị mất trộm tài sản khá lớn nên khẩn thiết đề nghị cơ quan điều tra truy lùng thủ phạm.

Chị Trinh cho biết: Khoảng 10h ngày 3/10, trên đường điều khiển xe máy Yamaha đến một chi nhánh ngân hàng để thanh toán nợ vay, tình cờ chị gặp một người bạn thân nên dừng xe lại bên lề phố phía trước căn hộ 251 Thống Nhất, phường Phương Sài để trò chuyện.

Hơn 10 phút sau, chị Trinh mới tá hỏa khi phát hiện chiếc túi xách móc trên tay lái xe máy đã biến mất. Ngoài giấy phép lái xe, giấy CMND, sổ hộ khẩu gia đình, điện thoại di động và kính đeo mắt, bên trong chiếc túi xách bị mất còn có 320 triệu đồng.

Sau khi cẩn trọng ghi chép diễn biến vụ trộm tài sản chị Trinh đã trình báo, Thiếu tá, Đội trưởng Hoàng Bá Mỹ điều động một mũi trinh sát hình sự, điều tra viên xuống hiện trường triển khai các biện pháp nghiệp vụ truy xét.

Những nhân chứng có mặt tại hiện trường tại thời điểm xảy ra vụ trộm, mỗi người tường trình một kiểu, chắp vá không rõ ràng đã khiến cho việc nhận định thủ phạm gặp không ít khó khăn.

Rất may có hai cậu học sinh lớp 8 trên đường đi học đã kể lại khá đầy đủ những tình tiết nhìn thấy một thanh niên trạc ba mươi tuổi, điều khiển xe máy kiểu dáng nữ, màu sơn đỏ sậm chở một thiếu niên dừng lại cách vị trí chị Trinh đang trò chuyện với người bạn chừng vài mét. Trong chớp nhoáng họ tiếp tục hành trình ngược đường Thống Nhất.

Một trong hai cậu học sinh chỉ nhớ hai người thanh niên nói giọng Huế, chiếc xe máy họ sử dụng là loại Yamaha Mio có mã vùng đăng ký tại Khánh Hòa 79N9, nhưng chỉ kịp nhớ hai con số cuối trên biển kiểm soát là 86.

Ngay lập tức, các trinh sát đến Phòng CSGT đường bộ Công an tỉnh Khánh Hòa đề nghị tra cứu hồ sơ lưu trữ để dò tìm chủ sở hữu những chiếc xe máy có đặc điểm như hai cậu học sinh đã mô tả.

Qua đó đã xác định chiếc xe máy cần truy tìm có BKS đầy đủ là 79N9-1886, nhưng chủ nhân của nó đã cho Hồ Viết Ty (29 tuổi), trú ở phố An Dương Vương, TP Huế thuê đi giải quyết công việc từ buổi sáng hôm đó.

Cùng với việc bố trí trinh sát chờ đón gã thanh niên tên Ty tại nơi đang tạm trú ở tổ 13, khóm Ngọc Thảo, phường Ngọc Hiệp, TP Nha Trang, biện pháp truy tìm chiếc xe máy Yamaha Mio BKS 79N9-1886 trên các đường phố, kết hợp phong tỏa các cửa ngõ dẫn ra nội thành đã được triển khai nhanh chóng.

Đến 12h15', mũi trinh sát mai phục cạnh ngã ba phía Nam đèo Rù Rì phát hiện chiếc xe máy cần tìm đang dựng trước một cửa hiệu kinh doanh thiết bị viễn thông.

Khi trinh sát ập tới thì Hồ Viết Ty đang lựa chọn điện thoại di động để mua, bên trong chiếc túi xách hắn đang mang theo có 161.670.000 đồng.

Ty khai nhận chính hắn cùng cậu em vợ là Nguyễn Tuấn Kiệt "đánh quả" túi xách tiền của chị Trinh, một nửa số tiền lấy được Ty đã chia cho Kiệt mang về TP Huế. Khám xét nơi tạm trú của Ty, cơ quan điều tra thu được các loại giấy tờ mà chị Trinh khai báo mất trộm.

Ngày 4/10, trong lúc trinh sát đang trên đường ra Huế để truy tìm Nguyễn Tuấn Kiệt thì bất ngờ vợ của Ty là Nguyễn Thị Phương Thảo xin giao nộp 145 triệu đồng vừa tìm thấy trong nhà trọ(?).

Thêm một bất ngờ nữa là qua công tác xác minh nhân thân kẻ chủ mưu vụ trộm, các trinh sát phát hiện Hồ Viết Ty là kẻ đang bị Công an TP Huế truy nã về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản", nên hắn đưa vợ và cậu em vợ vào Nha Trang để lẩn trốn.

Để có tiền tiêu xài, Ty thuê xe máy chở cậu em vợ vòng vèo qua các phố phường nội thành Nha Trang để… trộm cắp. Chúng đã thực hiện 4 vụ trộm, mỗi vụ được vài trăm ngàn đồng, đến lần thứ 5 "trúng quả đậm" nên Hồ Viết Ty đang tính đường… "chuồn" đến nơi khác sinh sống, nhưng hắn chưa kịp tẩu thoát đã sa lưới.

Ngày 6/10, Cơ quan CSĐT Công an TP Nha Trang đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam Hồ Viết Ty về tội "trộm tài sản".

Theo Hữu Toàn
Công an Nhân dân

MỚI - NÓNG