Trực trạm xá, lương y bị sát hại dã man

Chẳng quản nắng mưa, mỗi khi nghe tin có người trong thôn mắc bệnh, ông Nguyễn Văn Tuyến (SN 1959, cán bộ y tế thôn Thụy Hà, xã Bắc Hồng, huyện Đông Anh, Hà Nội) lại vội vã xách túi đồ nghề đến khám. Vậy nhưng, trong một đêm trực tại trạm y tế, ông đã bị một đối tượng nghiện ngập ở địa phương sát hại.  

Bà Hạnh vô cùng đau đớn trước cái chết đột ngột của người chồng. ảnh: XT

Bà Hạnh vô cùng đau đớn trước cái chết đột ngột của người chồng. Ảnh: XT

Mâu thuẫn nhỏ, đoạt mạng người

Hơn 30 năm gắn bó với nghề y, ông Nguyễn Văn Tuyến được người dân đánh giá là một cán bộ y tế gương mẫu, tận tụy. Ngày nắng cũng như ngày mưa, khi người dân có việc nhờ là ông lại tất bật mang theo đồ nghề đến khám cho họ. Hay tin vị lương y này bị Nguyễn Đức Hào (SN 1997, trú cùng thôn) sát hại, người dân địa phương vô cùng thương xót.

Trong ngôi nhà vắng lặng, bà Nguyễn Thị Hạnh (vợ ông Tuyến) ngồi thất thần bên di ảnh chồng. Nhớ lại sự việc đau lòng, bà Hạnh kể, khoảng 20h ngày 3/3, nhận được thông báo của Trạm Y tế thôn Thụy Hà, ông Tuyến cầm theo phiếu tiêm phòng vaccine chuyển đến tận tay từng hộ gia đình trong thôn. Trên đường đi, bất ngờ Nguyễn Đức Hào đến gây sự, đánh ông Tuyến rách môi. Được mọi người can ngăn, ông Tuyến về Trạm Y tế băng vết thương, còn Hào trở về nhà trong tâm trạng tức tối, hằn học.

Đêm ấy, ông Tuyến ngồi trực tại Trạm Y tế xã Thụy Hà thì bị Hào tìm đến dùng dao nhọn đâm nhiều nhát vào người. Gây án xong, Hào quay về nhà, bỏ mặc nạn nhân quằn quại trong đau đớn. Một người dân đi ngang qua phát hiện sự việc nên gọi điện cấp báo cho gia đình, nạn nhân được chuyển lên Bệnh viện Việt Đức cấp cứu. Tuy nhiên, sau hai ngày đấu tranh với tử thần, trưa 5/3, ông Tuyến trút hơi thở cuối cùng. Nguyên nhân dẫn tới cái chết của nạn nhân được xác định là do vết đâm làm đứt động mạch chủ, mất máu quá nhiều.

Nói về nguyên nhân Hào sát hại chồng, bà Hạnh kể: “Hào nghiện ma túy, lại mang nhiều chứng bệnh trong người nên thường được chồng tôi đến nhà khám chữa. Phát hiện Hào bị viêm phổi nặng, với lương tâm và trách nhiệm của người thầy thuốc, ông ấy biết khả năng mình không thể chữa khỏi bệnh nên khuyên hắn đến các bệnh viện lớn điều trị dứt điểm. Tuy nhiên, Hào không nghe mà hàng ngày yêu cầu ông Tuyến phải đến tận nhà chăm sóc.

Hôm xảy ra xô xát, chồng tôi bận đi đến từng nhà phát phiếu tiêm phòng vaccine nên không đến điều trị cho Hào được. Đây chính là nguyên nhân khiến hắn bực dọc, chặn đường hành hung ông ấy. Mặc dù bị đánh rách môi, nhưng biết tính Hào cục cằn, thô lỗ, chồng tôi đành phải cắn răng chịu đựng, trở về trạm xá băng bó. Không ngờ, khi phát hiện ông Tuyến trực đêm tại trạm, đối tượng này đã manh động tìm đến sát hại…”.

Hung thủ là người không ai muốn dây vào

Ông Tuyến từng có thời gian làm cán bộ quân y. Sau khi xuất ngũ, ông về công tác tại Trạm Y tế xã Bắc Hồng (huyện Đông Anh) từ năm 1985. Vài năm gần đây, ông Tuyến được lãnh đạo Trạm Y tế xã cử về phụ trách y tế thôn Thụy Hà. Hơn 30 năm hành nghề y, ông Tuyến luôn giữ cho mình phong cách làm việc nghiêm túc, tận tụy.

Khi nạn nhân còn sống, Trạm Y tế thôn Thụy Hà như ngôi nhà thứ hai của ông. Dẫn chúng tôi ra nơi chồng làm việc, nhìn góc bàn nơi bao năm qua chồng vẫn ngồi thăm khám cho người dân, bà Hạnh không kìm được nước mắt. “Nhiều khi trong nhà cạn tiền, tôi bảo ông ấy đi lấy tiền mà người bệnh nợ trước đó về cho con nộp học phí. Nhưng ông ấy gạt ngay, với lý lẽ rằng, những người bệnh chắc  không có tiền nên họ mới nợ, khi nào có họ sẽ khắc trả”, bà Hạnh kể.

Được biết, vợ chồng ông Tuyến sinh được 3 người con, 2 người con đầu đã yên bề gia thất, chỉ còn cô con út đang đi học. Bản thân bà Hạnh mang nhiều chứng bệnh, sức khỏe giảm sút nhưng vẫn cố gắng bám trụ vài sào ruộng phụ giúp kinh tế gia đình. Trong khi ông Tuyến ngoài công việc đồng áng, phụ trách thêm vấn đề y tế trong thôn nhưng thu nhập của gia đình cũng rất ít ỏi.

Trao đổi với PV, ông Dương Văn Tiền, Trưởng Công an xã Bắc Hồng cho biết, Nguyễn Đức Hào có tiền sử nghiện ma túy khoảng 7 năm nay. Gia đình và chính quyền địa phương đã nhiều lần cho Hào đi cai nghiện. Trong quá trình cai nghiện, các bác sĩ phát hiện Hào bị mắc bệnh phổi nên cho điều trị tại ngoại để gia đình thuận tiện trông nom, chăm sóc. Hiện Hào đã bị Công an huyện Đông Anh bắt tạm giam để điều tra về hành vi giết người.

Hào là con thứ 3 trong gia đình có 4 anh chị em. Hào đã có vợ và 3 đứa con nhỏ, không có nghề nghiệp ổn định. Nhiều người dân địa phương khi được hỏi cho biết, Hào là thành phần cá biệt ở địa phương, chẳng ai muốn dây vào vì sợ phiền phức.

Theo Theo Gia Đình & Xã Hội
MỚI - NÓNG