'Trùm lừa' giả danh Chánh Thanh tra Bộ công an

'Trùm lừa' giả danh Chánh Thanh tra Bộ công an
TPO – Trong vai một Chánh thanh tra Bộ Công an, “trùm lừa” Nguyễn Văn Huân đã liên tiếp về các vùng quê lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Chỉ trong vòng hai năm, gã công an dởm đã đút túi hàng tỷ đồng từ hàng chục bị hại.
'Trùm lừa' giả danh Chánh Thanh tra Bộ công an ảnh 1
Trùm lừa Nguyễn Văn Huân. Ảnh : PV 

Hành vi lừa  đảo trên vừa được TAND TP Hà Nội xét xử  vào sáng nay 2-2.

Theo kết quả điều tra, cơ quan chức năng đã làm rõ  được, chỉ trong vòng gần hai năm (2007 đến 2009), “trùm lừa” Nguyễn Văn Huân (SN 1983), quê ở  Tiên Lãng, Hải Phòng đã liên tiếp gây ra những vụ lừa đảo với số tiền lên đến gần 3 tỷ đồng.

Đơn cử như trường hợp của gia đình bị hại Nguyễn Thị X (SN 1958), trú ở thị xã Sầm Sơn, Thanh Hoá.

Cuối năm 2007, con gái bà X, hiện đang  là sinh viên một trường cao đẳng, vô tình gặp gỡ Huân  ở bãi biển Sầm Sơn. Nhận thấy vẻ ngây thơ của cô gái, Huân vờ nhận mình là Chánh Thanh tra Bộ Công an, với hàm Đại uý rồi khoe mẽ: Có khả năng xin việc được cho nhiều người, kể cả ở các cơ quan cấp Bộ, nhờ có những mối quan hệ với các “sếp bự”.

Chỉ  với những lời đường mật cùng bộ sắc phục công an trên người, “trùm lừa” đã làm cô gái trẻ mê mệt hắn ta và rủ luôn hắn về nhà “giới thiệu” với bố mẹ.

Rồi cũng tương tự như đứa con gái của mình, gia đình bà X nhanh chóng có cảm tình với chàng rể  tương lai mà cả nhà bà mới gặp gỡ chưa đầy …một canh giờ.

Nắm rõ  lợi thế này, vài tháng sau, Huân liên tiếp qua lại nhà bà X và tỏ thái độ rất chu đáo, chỉn chu. Và khi biết rõ các “con mồi” đã sa bẫy, Huân bắt đầu “ra chiêu”.

Thoạt  đầu, hắn ta chỉ bảo gia đình bà X đưa cho vài chục triệu để xin việc cho hai người con gái của bà. Về sau, “trùm lừa” lấn sân bằng việc lừa bà X rằng, Bộ Công an mới cấp cho hắn một suất đất, nhưng Huân chưa đủ tiền làm bìa đỏ, cần gấp vài trăm triệu.

Do đã quá  tin tưởng vào chàng rể hờ, bà X bàn với chồng rồi không chút do dự, mang hết toàn bộ số tiền gia đình bà chắt chiu mấy chục năm, cùng toàn bộ giấy tờ nhà, đất đi thế chấp ngân hàng rồi mang đến giao tận tay cho Huân.

Chỉ  vài tháng quen biết, gia đình bà X đã đưa cho Huân bảy lần, với số tiền hơn 1,2 tỷ đồng.

Được biết, hiện toàn bộ nhà cửa, đất đai của gia đình bị hại này đã thuộc về sự quản lý của ngân hàng do các bản hợp đồng vay mượn đã đáo hạn trong khi gia đình bà X đã trắng tay.

Cũng với những thủ đoạn tương tự, Nguyễn Văn Huân đã lừa thêm nhiều bị hại khác, qua đó chiếm đoạt gần 3 tỷ đồng. Số tiền này Huân dùng vào việc tiêu xài cá nhân và chơi lô đề, cờ bạc.

Tại phiên toà hôm nay, bị cáo khai nhận mọi hành vi phạm tội và cho rằng, do thiếu hiểu biết nên đã phạm phải trọng tội.

Trong phần luận tội, vị đại diện Viện kiểm sát phân tích, đây là vụ án đặc biệt  nghiêm trọng. Hành vi phạm tội của bị cáo Huân thể hiện tính chất chuyên nghiệp, bởi có quá nhiều bị hại đã bị bị cáo này qua mặt với “mác” Đại uý công an. Do vậy, cần có một bản án nghiêm minh mới có tác dụng giáo dục, phòng ngừa chung. 18-20 năm tù là mức án bị cáo này bị cơ quan công tố đề nghị.

Sau phần nghị án, Hội đồng xét xử nhận định, lời khai nhận tội của bị cáo tại phiên toà phù hợp với các tài liệu có trong hồ sơ, do đó, có đủ cơ sở để kết tội bị cáo.

Hành vi phạm tội của Nguyễn Văn Huân là đặc biệt nghiêm trọng, gây bất bình trong nhân dân, làm giảm uy tín của lực lượng công an.

Tuy nhiên, trong quá trình xem xét, xét xử, Hội đồng xét xử cũng căn cứ vào các tình tiết:: Từng có 3 năm phục vụ trong quân đội; ăn năn hối cải, thành khẩn khai báo; phạm tội lần đầu; chưa có tiền án tiền sự… để xem xét giảm một phần hình phạt cho bị cáo.

Cuối cùng, Huân bị cơ quan toà án tuyên phạt 16 năm tù về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tội danh và hình phạt quy định tại điều 139 - Bộ luật Hình sự.

MỚI - NÓNG