Trúng bom xăng, 2 bố con bỏng nặng

Trúng bom xăng, 2 bố con bỏng nặng
TP - Ngày 7-9, ông Hoàng Công Nhiên, Phó Chủ tịch UBND quận Kiến An kiêm Trưởng ban tổ chức Hội chợ Xúc tiến Thương mại Kiến An 2011 (ở đường Trần Thành Ngọ) cho biết, tối 6-9 có đối tượng ném chai xăng vào hội chợ đúng lúc đông người, làm 2 bố con bị bỏng. Công an đang truy bắt kẻ ném bom xăng.

Bom xăng nổ trước nhà dân

Nạn nhân là anh Phạm Văn Lê (28 tuổi, ở phường Đa Phúc, quận Dương Kinh, Hải Phòng) và con gái Phạm Phương Linh (5 tuổi). Theo một số người dân kể lại, khoảng 21 giờ ngày 6-9, sau khi lãnh đạo TP Hải Phòng vừa cắt băng khai mạc hội chợ được khoảng 15 phút, bất ngờ có 2 thanh niên xe máy không đội mũ bảo hiểm, mặc áo tối màu ném chai xăng vào quầy bán vé ngay cổng chính Hội chợ. Chai xăng đập vào bóng đèn điện, rơi xuống đất bốc cháy dữ dội. Hai bố con anh Lê đang mua vé bị bắt lửa cháy bỏng. Anh Lê kêu cứu, được một số người dân lao vào cứu giúp, rồi đưa cả 2 bố con anh vào BV Việt Tiệp cấp cứu.

Trưa 7-9, tại nhà riêng anh Lê, bà Đỗ Thị Lan (55 tuổi, mẹ anh Lê) cho biết, rạng sáng 7-9, 2 bố con anh đã được chuyển lên Viện Bỏng Quốc gia (Hà Nội) tiếp tục cứu chữa vì vết bỏng khá nặng. Bà Lan cho biết, tối 6-9, anh Lê cùng vợ con rủ nhau đi Hội chợ. Trong lúc vợ anh Lê đứng trông xe máy, anh Lê dắt cháu Linh vào mua vé thì gặp nạn.

Sau khi xảy ra vụ việc, quận Kiến An đã tăng cường lực lượng công an để bảo vệ Hội chợ. Chiều 7-9, lãnh đạo UBND quận Kiến An đã đến Viện Bỏng Quốc gia thăm hỏi bố con anh Lê.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG