Trung úy Công an trả lại 150 triệu cho Việt kiều

Trung úy Hải (bên phải) bàn giao lại tài sản nhặt được cho người thân của chị Ninh
Trung úy Hải (bên phải) bàn giao lại tài sản nhặt được cho người thân của chị Ninh
Trên chuyến bay từ Đà Nẵng và Khánh Hòa, một Việt kiều Mỹ để quên ví đựng số USD trị giá 150 triệu đồng, 6 thẻ Visa, thẻ định cư tại Mỹ... Một trung úy ở bộ phận xuất nhập cảnh đã gửi lại tiền cho nạn nhân.
Trung úy Hải (bên phải) bàn giao lại tài sản nhặt được cho người thân của chị Ninh
Trung úy Hải (bên phải) bàn giao lại tài sản nhặt được cho người thân của chị Ninh.

Sáng 20-2, chị Đặng Thị Lệ Ninh (25 tuổi, việt kiều Mỹ) đi máy bay từ Đà Nẵng vào Cam Ranh (Khánh Hòa) và phát hiện trong lúc làm thủ tục bay đã để quên ví có 6.660 USD, cùng 13 triệu đồng Việt Nam, 6 thẻ visa và thẻ định cư tại Mỹ.

Liên hệ với sân bay quốc tế Đà Nẵng, chị Ninh được trung úy Nguyễn Xuân Hải, thuộc đồn công an cửa khẩu Đà Nẵng (Cục quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an) cho biết, đã nhặt được tài sản của chị.

Số tài sản Trung úy Hải nhặt được của chị Ninh để quên tại sân bay
Số tài sản Trung úy Hải nhặt được của chị Ninh để quên tại sân bay. Ảnh: Dân trí

Trung úy Hải hướng dẫn chị Ninh làm giấy bảo lãnh có xác nhận của cơ quan chức năng tại sân bay Cam Ranh, gửi mail ra sân bay quốc tế Đà Nẵng. Sau khi xác minh, trung úy Hải đã bàn giao lại tài sản cho người nhà chị Ninh.

Theo VnExpress

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG