Trước tòa, xin được... chết

Trước tòa, xin được... chết
TP - Ngày 31-12, TAND tỉnh Kiên Giang đã tuyên 18 năm tù về tội “giết người” đối với bị cáo Nguyễn Hoàng Minh. Tại tòa, Minh thừa nhận hành vi giết người, một mực xin chịu chết để đền mạng.
Trước tòa, xin được... chết ảnh 1
Bị cáo Nguyễn Hoàng Minh

Bị cáo Minh (17 tuổi) và Nguyễn Thị Hải Hồ (14 tuổi) cùng ngụ thị trấn Kiên Lương, huyện Kiên Lương (Kiên Giang). Yêu đương nhau từ tháng 5 - 2008, ngày 29-4-2009, Minh chở Hồ đến con đường vắng thuộc khu phố Cư Xá Mới thị trấn Kiên Lương để tâm sự.

Ghen tức cho rằng Hồ có người yêu khác, Minh dùng 2 cây dao Thái Lan đâm liên tiếp nhiều nhát vào ngực Hồ, 9 nhát đâm thẳng vào tim, làm Hồ chết tại chỗ.

Khi HĐXX hỏi ai dạy bị cáo cách giết người , Minh trả lời: “Thấy trong phim hành động và trong các trò chơi game giết người như thế nên làm theo”.  

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.