Vụ bán độ tại SEA Games 23:

Trương Tấn Hải và Quốc Vượng đổ lỗi cho nhau

Trương Tấn Hải và Quốc Vượng đổ lỗi cho nhau
TP - Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã tống đạt bản kết luận điều tra đến 8 bị can trong vụ án bán độ, cá độ tại SEA Games 23. Đáng chú ý, trong bản kết luận điều tra có nhiều tình tiết chưa từng được công bố.

Thời điểm vụ bán độ của một số cựu tuyển thủ U23 mới được khám phá, nhiều tờ báo đã đưa tin về việc CQĐT triệu tập Nguyễn Phi Hùng - cựu tuyển thủ quốc gia, cầu thủ CLB Sông Lam Nghệ An.

Tại CQĐT, bị can Lê Quốc Vượng khai, sau khi sang Philippines, Vượng có nhắn tin về Việt Nam thăm hỏi một số người, trong đó có Phi Hùng, do vậy Hùng biết số máy di động của Vượng.

 Đến ngày 23/11/2005, Phi Hùng gọi điện sang hỏi thăm Vượng và báo sẽ có người tên Hải (sau này xác định là Trương Tấn Hải) sẽ gọi cho Vượng. Chỉ khoảng 2 tiếng sau, Trương Tấn Hải gọi điện cho Quốc Vượng, hỏi trận đấu với U23 Myanmar sắp tới U23 Việt Nam có thắng cách biệt 1 bàn được không, nếu được mỗi cầu thủ sẽ được “bồi dưỡng” 20-30 triệu đồng.

Cũng theo lời khai Quốc Vượng, sau khi thắng độ, Hải gọi điện cho Vượng nói là đã có tiền. Hải và Vượng tâm sự về hoàn cảnh khó khăn nợ nần và bàn bạc giúp nhau cùng “làm ăn”. Vượng nói sắp cưới vợ mà chưa có nhà ở. Hải hỏi nếu mua đất làm nhà ở TP Vinh thì hết khoảng bao nhiêu tiền, Vượng trả lời khoảng gần 500 triệu đồng. Hải hứa sẽ nhờ một “ông anh” giúp.

“Ông anh” mà Trương Tấn Hải nói với Quốc Vượng được CQĐT xác định chính là trùm độ đang bỏ trốn Lý Quốc Kỳ.

Tại CQĐT, Vượng khai mình không hề “ăn chặn” tiền độ của đồng đội. Trong số tiền 500 triệu đồng mà Trương Tấn Hải nhận từ Lý Quốc Kỳ để chuyển cho Vượng, Hải nói có 400 triệu đồng là của Kỳ “giúp” Hải, 100 triệu đồng là để chia cho các cầu thủ trong nhóm làm độ. Hải cũng hứa khi nào Vượng về nước Hải sẽ đưa thêm vài chục triệu đồng nữa.

Trương Tấn Hải và Quốc Vượng đổ lỗi cho nhau ảnh 1
Trương Tấn Hải

Trương Tấn Hải: Tôi không được hưởng lợi

Tuy nhiên, tại CQĐT, Trương Tấn Hải lại khai chính Phi Hùng đã gọi điện cho Hải, nói Quốc Vượng xin số của Hải và nhắn sẽ gọi cho Hải.

Sau đó, Quốc Vượng đã gọi cho Tấn Hải thông báo đã có 7 cầu thủ sẵn sàng làm độ thắng cách biệt 1 bàn trước U23 Myanmar.

Vượng ra giá mỗi cầu thủ phải được “bồi dưỡng” 20 đến 30 triệu đồng/ người qua vụ làm độ này, và nhờ Hải móc nối với các trùm cá độ. Riêng Quốc Vượng nhờ Hải đánh thêm 250 triệu đồng, với tỷ lệ một ăn gấp đôi, nếu thua Vượng sẽ trả tiền khi về nước.

Hải đem chuyện bàn với trùm độ Lê Quốc Kỳ và Kỳ đồng ý. Sau đó, chính Hải và Kỳ là người đánh cá hộ Quốc Vượng. Sau đó, Kỳ đã đưa cho Hải 500 triệu đồng để Hải chuyển cho Vượng, thông qua bạn gái Vượng là cô Phạm Thị Cẩm L. Hải cho biết qua phi vụ trên, Hải không được hưởng lợi đồng nào, chỉ là người đứng ra liên hệ (?!).

Kết thúc điều tra, CQĐT đã đủ chứng cứ kết luận chính Quốc Vượng là người chủ động liên hệ với Trương Tấn Hải để bàn nhau dàn xếp tỷ số và cá độ. Vượng cũng nhờ Hải đặt cửa đánh riêng cho Vượng 250 triệu đồng. Trong quá trình diễn ra SEA Games, Trương Tấn Hải đã gọi cho Vượng 82 cuộc điện thoại, với tổng số 13.259 giây; Lý Quốc Kỳ gọi cho Vượng 6 cuộc với 546 giây...

Về phần cựu tuyển thủ Nguyễn Phi Hùng, tại CQĐT, Phi Hùng thừa nhận đã cho Vượng số điện thoại của Trương Tấn Hải, song không biết mục đích của Vượng. CQĐT xét thấy chưa đủ chứng cứ để chứng minh Phi Hùng có liên quan đến chuyện bán độ, cá độ nên không đề cập xử lý cựu tuyển thủ này.

MỚI - NÓNG