Trút 'mưa dao' vào bạn tình đồng tính vì không cho tiền

Thi dùng tay bịt miệng và cầm dao đâm vào cổ và người anh Hùng nhiều nhát, khiến dao bị gãy lưỡi. Nạn nạn nhân định mở cửa phòng tri hô nhưng không kêu được vì máu từ cổ chảy nhiều.
Trút 'mưa dao' vào bạn tình đồng tính vì không cho tiền ảnh 1

Kiều Thanh Thi.

Sự việc bắt đầu lúc 6h10 ngày 7/11, chị Nguyễn Thị Mộng (26 tuổi, quê quán xã Xuân Phước, huyện Đồng Xuân, Phú Yên) gọi cửa nhà anh Liêu Thành Hưng (36 tuổi, ngụ khu phố Thạnh Hòa B, phường An Thạnh, thị xã Thuận An, Bình Dương) để nhờ bơm nước nhưng không thấy ai trả lời.

Chị Mộng tò mò nhìn qua khe cửa nhà anh Hưng thì hoảng hốt phát hiện anh ngồi bất động trên ghế với nhiều vết máu loang lổ khắp người. Ngay lập tức, chị Mộng cùng gia đình và bà con lối xóm phá cửa để đưa anh Hưng đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong.

Qua kết quả khám nghiệm tử thi, cơ quan Công an xác định, nguyên nhân tử vong do tác động ngoại lực của vật sắc nhọn vào vùng cổ gây đứt động mạch chủ, chảy mất máu không hồi phục. Khoanh vùng đối tượng nghi vấn, các trinh sát phát hiện đối tượng Kiều Thanh Thi (26 tuổi, quê quán huyện Tiểu Cần, Trà Vinh) có nhiều biểu hiện bất ổn về tâm lý sau khi vụ án xảy ra.

Cách đây khoảng 3 tháng, Thi đến thuê phòng trọ tại khu phố Hòa Lân 1, phường Thuận Giao (thị xã Thuận An) để mưu sinh. Hằng ngày, đối tượng đi làm cho một công ty ở phường An Thạnh. Trong khoảng thời gian này, Thi và anh Hưng đã quen biết nhau và thường xuyên “hẹn hò”. Anh Hưng là một cán bộ đang công tác tại UBND thị xã Thuận An và là người có mối quan hệ đồng tính.

Trong lúc cơ quan điều tra đang ráo riết truy tìm đối tượng thì các trinh sát được anh Đặng Trung Phước cung cấp một nguồn tin hết sức quý giá rằng, sau khi gây án, Thi về phòng trọ kể lại vụ việc giết anh Hưng cho anh nghe; đồng thời nhờ anh Phước chở đi tìm nơi ẩn nấp. Sợ bị Thi đánh, anh Phước đã dẫn Thi đến khu đất trống thuộc khu phố Đông Nhì, phường Lái Thiêu (thị xã Thuận An) ẩn nấp. Từ nguồn tin tố giác tội phạm của anh Phước, các trinh sát nhanh chóng vây khống chế, bắt giữ Thi khi y đang ngủ tại khu đất trống này.

Thi khai nhận: Khoảng 21h ngày 6/11, Thi được một người thanh niên tên Út (chưa rõ danh tính) điều khiển xe máy chở từ nơi thuê phòng trọ đến nhà của anh Hưng để kích dục lấy tiền như thường lệ. Trên đường đi, Thi đã nảy sinh ý định sát hại anh Hưng để trả thù vì nhiều lần nạn nhân hứa hẹn sẽ mua quần áo và cho Thi tiền tiêu xài nhưng rốt cuộc chỉ là lời hứa gió bay. Khi đến nhà, Thi và anh Hưng đã quan hệ tình dục.

Đến 0h30 ngày 7/11, Thi đi vệ sinh và lấy một con dao cán bằng gỗ dài khoảng 20cm, cất giấu dưới gối chờ cơ hội ra tay. Lát sau anh Hưng ngồi dậy để xem tivi nên không để ý, bị Thi dùng tay bịt miệng và cầm dao đâm vào cổ. Chưa dừng lại, Thi tiếp tục đâm vào người nạn nhân khiến dao bị gãy lưỡi. Lúc này, giữa hai người giằng co qua lại khiến một số vật dụng trong phòng anh Hưng bị vỡ. Khi đó, nạn nhân định mở cửa phòng tri hô nhưng không kêu được vì máu từ cổ chảy nhiều. Thấy vậy, Thi mở cửa bỏ chạy về phòng trọ lẩn trốn.

Theo Đức Mừng
Theo Công an Nhân dân
MỚI - NÓNG
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.