Truy bắt kẻ cướp, hiếp con gái bà chủ

Truy bắt kẻ cướp, hiếp con gái bà chủ
Vờ đến nhà bà chủ cũ xin bếp than, Hòa cùng đồng bọn dùng dao uy hiếp cướp của và thay nhau cưỡng hiếp cô nữ sinh lớp 11 - con gái của chủ nhà.

Truy bắt kẻ cướp, hiếp con gái bà chủ

Vờ đến nhà bà chủ cũ xin bếp than, Hòa cùng đồng bọn dùng dao uy hiếp cướp của và thay nhau cưỡng hiếp cô nữ sinh lớp 11 - con gái của chủ nhà.

 Mỹ (trái) và Hòa bị bắt giữ
Mỹ (trái) và Hòa bị bắt giữ.

Từ cái bếp than...

Đang làm bốc vác cho cửa hàng vật liệu xây dựng Băng Thanh ở TT Liên Nghĩa, Đức Trọng thì Bùi Văn Hòa (1991, trú thôn Tân Thịnh, xã Tân Thành, Đức Trọng) bị chủ cho thôi việc vì lý do có tiền án trộm cắp.

Mất việc, không có tiền, Hòa và Ngô Viết Sinh (1987), Đỗ Văn Mỹ (1997, đều trú thôn Tân Hiệp, xã Tân Hội, Đức Trọng) - những thanh niên lêu lổng, mới lớn, đã bàn mưu đi cướp, lấy tiền tiêu xài.

Trong thời gian làm ở cửa hàng vật liệu Băng Thanh, Hòa thường xuyên bốc vác hàng cho bà Phan Thị Lượn (trú thôn Phú Thạnh xã Hiệp Thạnh, Đức Trọng), thấy nhà bà Lượn có chiếc bếp than cũ không dùng nên ngỏ lời xin về để đốt cho vợ sắp sinh. Bà Lượn chẳng tiếc gì cái bếp cũ nên đồng ý. Hòa còn biết thêm, nhà bà Lượn chỉ có mỗi cô con gái, thường xuyên ở nhà một mình, nên đã chọn gia đình bà làm “mục tiêu” ra tay.

Sau khi bàn tính, bộ ba bắt xe buýt từ TT Liên Nghĩa lên nhà bà Lượn. Lúc ấy khoảng 8 giờ, cả nhà đi làm hết, chỉ còn một mình cháu Lương Thị H. (1994), đang là học sinh lớp 11, ở nhà một mình.

H. đang ở trong nhà, chốt cửa, thấy Hòa tới thì hỏi có việc gì? Hòa bảo tới lấy chiếc bếp than. H. gọi điện cho mẹ để xác minh, thấy đúng, liền mở cửa. Cửa mở, Hòa đi vào trong xem cái bếp, còn Sinh đi tới nơi cháu H. đang đứng gần cầu thang, bất ngờ lấy dao kề vào cổ H. khống chế.

Chúng dọa sẽ giết nếu H. la lên và đẩy H. lên trên lầu, nơi có phòng khách, phòng ngủ của bà Lượn. Mỹ cũng đòi lên theo nhưng Hòa ngăn lại, bảo ở dưới canh cửa.

Hòa và Sinh đưa H. lên lầu, lấy quần áo trói, nhưng H. vùng vẫy, trói không được. Hòa gọi Mỹ lên canh chừng để y và Sinh đi tìm dây trói. Vài phút sau tìm được dây dù, chúng trói chân tay H. ngược ra sau, rồi đặt lên giường, yêu cầu Mỹ xuống canh cửa.

Hòa để Sinh khống chế H. còn y đi lục lọi các phòng tìm tài sản. H. bị khống chế bằng dao và trói chặt nên không thể kháng cự. Thấy H. dễ thương, Sinh đã nảy sinh ý định hiếp dâm. Sinh nhờ Hòa giữ người H. và thực hiện hành vi đồi bại.

Sau khi thỏa mãn thú tính, Sinh giao cho Hòa trông H. còn mình tiếp tục đi lùng sục tài sản. Hòa ở lại canh H. cũng nổi thú tính và thực hiện hành vi hiếp dâm cháu.

Chưa dừng lại ở đó, sau khi Sinh đi tìm tài sản quay lại, thấy H. vẫn bị khống chế, y tiếp tục hiếp dâm cô bé thêm một lần nữa. Sau đó, chúng lấy mền đắp cho H. rồi mang tài sản cướp được đi xuống nhà dưới.

Tại đây, Mỹ đã kéo cửa lại và thực hiện nhiệm vụ canh giữ cửa nên không biết việc Hòa và Sinh thực hiện hành vi hiếp dâm cháu H. ở lầu trên.

Sau khi gây án, chúng bắt xe buýt về nhà trọ Thúy Lan tại TT Liên Nghĩa để chia chác. Tổng số tài sản đã cướp được gồm 2 triệu đồng, 1 ĐTDĐ của H. trị giá 2,5 triệu đồng, khoảng 2 trăm ngàn đồng tiền lẻ từ việc đập con heo đất. Có tiền, chúng bắt xe buýt lên Đà Lạt gặp bạn bè ăn nhậu, tới đêm thì tiếp tục bắt xe bỏ trốn vào TPHCM.

Tại nhà bà Lượn, sau khi chúng bỏ đi, H. đã dùng con dao trước đó các đối tượng khống chế mình để lại, tự cắt dây cởi trói. Sự việc nhanh chóng được báo cho cơ quan CA.

... theo dấu nhóm cướp, hiếp

Khi đi làm ở cửa hàng VLXD, Hòa lấy tên anh trai là Bùi Văn Hải để xin việc, do đó việc xác minh đối tượng thêm phần khó khăn. Hòa nói xin bếp than cho vợ, nhưng thực chất đó chỉ là cô gái y có quan hệ như vợ chồng và đang mang bầu, sắp sinh, ở tại xã Tân Hội, Đức Trọng.

Trong lúc các TS, ĐTV đang xác minh đối tượng vụ cướp - hiếp nghiêm trọng này thì đồng thời trên địa bàn lại xảy ra một vụ trộm cắp. Trong vụ trộm này có đối tượng Khum Thanh Tùng (1993, trú xã Tân Hội, Đức Trọng) có mối quan hệ mật thiết với Hòa.

Qua đấu tranh khai thác, Tùng cho biết khi lập mưu thực hiện vụ cướp tại nhà bà Lượn, Hòa có rủ Tùng tham gia, nhưng y thấy nguy hiểm nên từ chối. Khi cướp - hiếp xong, nhóm Hòa tiếp tục rủ Tùng lên Đà Lạt ăn nhậu nhưng Tùng không muốn dính dáng đến nên tiếp tục từ chối.

Xác định Tùng cùng cô gái mang bầu là 2 đầu mối quan trọng Hòa có thể liên lạc nên Ban chuyên án đã bố trí TS theo dõi sát sao. Mặt khác, một tổ công tác đặc biệt cũng được cử đi TPHCM, địa bàn các đối tượng đang ẩn náu để truy bắt.

Thượng úy Trần Văn Thư - Đội điều tra CAH Đức Trọng, cho biết, ngoài vụ cướp - hiếp này, Hòa còn đang trong giai đoạn cho tại ngoại để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích. Hải - người anh mà Hòa mượn tên cũng liên quan đến một vụ án “cố ý gây thương tích dẫn đến chết người” đã bỏ trốn.

Lúc này, các TS, ĐTV đã xác định được anh em Hải-Hòa cùng Sinh, Mỹ trốn tại TPHCM, nhưng liên tục thay đổi địa điểm. Từ khi gây án, Mỹ đã nhiều lần gọi điện về nhà nhưng cho địa chỉ sai qua đó nhằm đánh lạc hướng CQĐT.

Gần 2 tháng trôi qua, giữa TPHCM đông đúc, địa điểm luôn thay đổi, những cuộc gọi điện của đối tượng với người thân thưa thớt dần nên việc TS rải quân truy bắt gần như rơi vào bế tắc.

Khi các TS chuẩn bị nhận lệnh thu quân để tính phương án tiếp theo thì bất ngờ mạng lưới cơ sở báo về: thấy các đối tượng xuất hiện tại P. Bình Hưng Hòa (Q. Bình Tân).

Thông qua một mắt xích, cơ sở đã lên mạng chat với Hòa, đối tượng cho địa chỉ nơi mình đang chat, nhưng thực ra đó lại là một quán net khác, gần nơi đối tượng đang chat.

Khi TS ập vào, không có Hòa, tưởng đã bị “rút dây động rừng”, nhưng cũng vừa lúc đó, mắt xích cơ sở báo về, đối tượng chỉ ở cách đó vài chục mét (tức quán net gần đó).

Khi đã tiếp cận được mục tiêu, nhưng đó không phải Hòa, mà là Hải (anh của Hòa). Đưa ra quyết định giữa việc có bắt Hải ngay hay không là một cuộc đấu tranh tư tưởng chớp nhoáng đầy cam go của các TS.

Cuối cùng, các anh quyết định bí mật bám theo Hải về nơi chúng ẩn náu. Trên quãng đường 6km, đông đúc người và xe, các TS phải vất vả lắm mới không để mất dấu đối tượng.

Địa điểm Hải về là một xưởng làm than có diện tích rất lớn, nơi đây cả Mỹ, Hòa cũng đang làm thuê. Lực lượng TS đã cắt cử người theo dõi, nghiên cứu địa hình kỹ lưỡng trước khi hành động.

Mặc dù có lúc chỉ còn cách Hòa vài bước chân, nhưng TS vẫn không ra tay hành động, vì sợ nếu chỉ bắt Hòa thì các đối tượng còn lại sẽ trốn thoát và hành trình truy tìm lại thêm gian nan.

Rồi thời cơ cũng chín muồi khi TS phát hiện 3 đối tượng Hải, Hòa và Mỹ đang “kề vai sát cánh” nên ập vào, bắt gọn tất cả. Lúc này Mỹ đang cầm dao làm cá nhưng cũng không kịp phản kháng.

Sau khi bị bắt, Hòa đã cúi đầu nhận tội, thừa nhận mọi hành vi tội lỗi y đã gây ra. Riêng Sinh, CQĐT đang tiếp tục thực hiện truy bắt.

Theo Hải Hậu
Công an Đà Nẵng

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG