Truy bắt nhóm cướp “đập gậy” trên QL1

Truy bắt nhóm cướp “đập gậy” trên QL1
TP - Vụ cướp táo tợn xảy ra rạng sáng 29-11, trên quốc lộ 1A (đoạn qua xã Nhị Bình, huyện Châu Thành), nạn nhân là ông Đào Nhân Thức (SN 1959, ở quận Tân Bình, TPHCM).

Do gia đình có chuyện đột ngột, ông Thức phải đi xe máy về Đồng Tháp rạng sáng 29-11. Đến đoạn đường trên, bất ngờ có 2 đối tượng bịt mặt áp sát xe ông Thức, dùng đoạn cây dài đập mạnh nhiều nhát vào đầu khiến ông bất tỉnh.

Sau đó, nhóm cướp giật túi xách của nạn nhân (bên trong có 1 máy chụp ảnh và 1 máy quay phim) rồi phóng xe chạy về hướng TPHCM. 

Nhận được tin báo, khoảng 1 giờ sau, anh Huỳnh Tấn Nguyên, Đội trưởng Đội xe ôm chở khách phòng chống tội phạm thị trấn Bến Lức phát hiện, truy đuổi nhóm cướp giật; đồng thời điện báo Công an xã Bình Chánh, TPHCM phối hợp bắt cướp.

Bị truy đuổi đến khoảng hơn 7 km, nhóm cướp té ngã. Lúc này, khoảng 30 CBCS Công an xã Bình Chánh cùng lực lượng dân phòng chốt chặn, tóm gọn được một đối tượng cùng tang vật, chuyển Công an huyện Châu Thành, Tiền Giang xử lý. Tại cơ quan điều tra, đối tượng khai tên Nguyễn Văn Trung (SN 1980, ở quận Cái Răng, Cần Thơ).

Trước đó, trên quốc lộ 1A (đoạn qua xã Mỹ Đức Tây, huyện Cái Bè), Triệu Hoàng Huynh (SN 1991, quê Sóc Trăng) và Phan Hoàng Phong, (SN 1996, ở huyện Cái Bè) đã sử dụng xe gắn máy áp sát, dùng thanh sắt đánh vợ chồng anh Phạm Văn Hai (SN 1954, ở Cái Bè) để cướp tài sản. Tuy nhiên, 2 đối tượng đã bị bắt tại chỗ.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG