Truy bắt 'yêu râu xanh' lẩn trốn trên núi

Truy bắt 'yêu râu xanh' lẩn trốn trên núi
Sau khi giở trò đồi bại với chị T., Võ Minh Soái lẩn trốn trên một đồi núi hoang vắng ở địa phận vùng 3, thôn Lệ Uyên, xã Xuân Phương, tỉnh Phú Yên.

Theo chị Nguyễn Thị M.T., 20 tuổi, trú ở khu phố Long Phước Đông, phường Xuân Phú, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên, khoảng 1h30’ ngày 3/12, khi chị đang ngủ say tại nhà riêng thì bất ngờ bị một gã đàn ông siết chặt cổ và vật sắc nhọn như dao gí sát cổ. Chị T. lo sợ bị sát hại nên đành lặng im để cho gã đàn ông giở trò đồi bại.

Đến khi “yêu râu xanh” buông tay, chị T. chạy ra ngoài định hô hoán thì gã đuổi theo túm tóc, đập đầu chị T. vào cột gỗ căn nhà khiến nạn nhân choáng váng. Sau đó, đối tượng tẩu thoát. Chị T. đã đến cơ quan Công an trình báo vụ việc.

Đại tá Trần Trọng Hiền - Trưởng Công an thị xã Sông Cầu đã trực tiếp chỉ đạo một tổ công tác phối hợp tiến hành khám nghiệm điều tra và đưa nạn nhân đến bệnh viện.

Cơ quan điều tra xác định được đối tượng nghi vấn là Võ Minh Soái, 22 tuổi - một thanh niên ở cùng khu phố với nạn nhân.

Thông qua nhiều nguồn tin thu thập được, trinh sát được biết nghi can đang lẩn trốn trên một đồi núi hoang vắng ở địa phận vùng 3, thôn Lệ Uyên, xã Xuân Phương.

Đến 16h20’ ngày 5/12, tổ truy bắt xác định được Võ Minh Soái đang ẩn nấp bên triền núi nên ba mũi trinh sát với sự hỗ trợ của Công an xã Xuân Phương cùng người dân khép chặt vòng vây, nhanh chóng bắt giữ Soái.

Theo Theo Công an Nhân dân
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.