Truy đuổi hai tên trộm nhiễm HIV như phim hành động

Truy đuổi hai tên trộm nhiễm HIV như phim hành động
TPO - Biết bị truy đuổi, hai tên trộm phóng xe điên cuồng rồi rút dao chống trả, tuy nhiên chúng đã bị cảnh sát hình sự quật ngã...
Hai nghi phạm Phạm Hữu Nhật Cường và Đỗ Tuấn Anh (từ trái sang)
Hai nghi phạm Phạm Hữu Nhật Cường và Đỗ Tuấn Anh (từ trái sang).

Ngày 4-12, công an quận Phú Nhuận (TPHCM) đã bắt được hai tên trộm chuyên bẻ kính và các phụ tùng khác của ô tô là: Đỗ Tuấn Anh (SN 1981, ngụ đường Vân Đồn, phường Bạch Mã, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội) và Phạm Hữu Nhật Cường (SN 1985, ngụ đường Dương Quảng Hàm, phường 5, quận Gò Vấp, TPHCM; đang trốn lệnh truy nã của công an quận Gò Vấp về tội: “Cố ý gây thương tích”). Cả hai nghi phạm này đều nghiện ma túy và nhiễm HIV.

Lãnh đạo công an quận Phú Nhuận cho biết, chuyên án bắt giữ hai đối tượng này được xác lập trong thời gian dài và lực lượng trinh sát cảnh sát hình sự đặc nhiệm được tung ra, đeo bám tung tích hai tên trộm khá công phu.

Khoảng 9h30 ngày 4-12, hai nghi phạm dạo quanh khu vực giao lộ đường Huỳnh Văn Bánh và Lê Văn Sỹ (phường 13, quận Phú Nhuận) trên xe gắn máy mang biển số 59E1-088.97.

Khi đến trước Trường THPT Lê Hồng Phong (đường Nguyễn Văn Cừ, phường 4, quận 5) Tuấn Anh và Nhật Cường phát hiện chiếc ôtô 7 chỗ, hiệu Inova mang biển số 52Z-7856, do anh Trần Thanh Trường (SN 1984, ngụ quận 4, TPHCM) điều khiển, đang đậu đỗ bên lề đường.

Tuấn Anh đi vòng quanh quan sát và phát hiện anh Trường để chiếc điện thoại di động Iphone 4 màu đen bên ghế phụ nên ra hiệu cho Cường giả vờ áp gần xe anh này để hỏi đường. Không biết mắc phải bẫy của bọn trộm, anh Trường mất cảnh giác tận tình hướng dẫn chỉ đường cho Cường, còn Tuấn Anh dùng “khóa vạn năng”, mở cửa bên phụ, thò tay “thó” chiếc điện thoại rồi cùng đồng bọn lên xe tẩu thoát.

Ngay lúc chúng vừa “ăn hàng” xong, tổ trinh sát lập tức tổ chức vây bắt. Cuộc rượt đuổi diễn ra gay cấn, bọn trộm phóng xe điên cuồng qua nhiều đường phố bất chấp người xe đông đúc.

Khi đến giao lộ đường Cao Thắng và Nguyễn Đình Chiểu (quận 3, TPHCM), trinh sát đã ép được xe bọn tội phạm. Nhưng bất ngờ, Cường đã rút dao chống trả. Bằng thế võ nghiệp vụ, cảnh sát hình sự đã quật ngã cả 2 tên trộm.

Tại trụ sở công an, Tuấn Anh và Cường khai nhận, đã gây ra nhiều vụ trộm tài sản trên xe ôtô như bẻ kiếng, gỡ mác, logo xe…. với chiêu thức tương tự đã thực hiện với tài xế Trường. Địa bàn hoạt động là các quận 1, 3, 5, 6, 10, 11, Bình Thạnh, Tân Bình… đặc biệt là những nơi trước chợ, trung tâm thương mại, trường học, bệnh viện. Hiện vụ án đang được mở rộng điều tra truy xét.

Theo Viết
MỚI - NÓNG