Truy lùng băng cướp tiệm vàng

Truy lùng băng cướp tiệm vàng
Sau hơn 4 năm lẩn trốn, các tên cướp tiệm vàng Mỹ Lan (P.An Phú, TX.Thuận An, Bình Dương) lần lượt bị lực lượng công an bắt giữ.

Truy lùng băng cướp tiệm vàng

> Hành trình của kẻ vượt ngục

Sau hơn 4 năm lẩn trốn, các tên cướp tiệm vàng Mỹ Lan (P.An Phú, TX.Thuận An, Bình Dương) lần lượt bị lực lượng công an bắt giữ.

Huỳnh Văn Tâm và hiện trường vụ cướp tiệm vàng ở An Phú. Ảnh do công an cung cấp
Huỳnh Văn Tâm và hiện trường vụ cướp tiệm vàng ở An Phú. Ảnh do công an cung cấp.

Dùng "hàng nóng" cướp tiệm vàng

Vào khoảng hơn 21 giờ ngày 28-5-2008, khi chủ tiệm vàng Mỹ Lan chuẩn bị đóng cửa thì xuất hiện 2 thanh niên đi xe gắn máy rút súng, mã tấu xông vào khống chế mọi người bên trong. Sau đó bọn cướp dùng búa đập vỡ tủ kính, hốt trên 10 lượng vàng rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Sau khi gây án, bọn cướp không để lại nhiều dấu vết tại hiện trường nên công tác điều tra phá án của công an gặp khá nhiều khó khăn. Đại úy Ngô Đình Hoàng, Đội phó Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an TX.Thuận An cho biết, do hung thủ ra tay chớp nhoáng, trời tối nên hầu hết người dân kế bên tiệm vàng không phát hiện ra. Manh mối duy nhất từ chủ tiệm vàng cho biết hung thủ là nam thanh niên, đi xe máy màu vàng, không rõ biển số.

Trong thời gian này, hàng chục băng nhóm tội phạm bị Công an Bình Dương triệt phá, nhưng tất cả các lời khai mà điều tra viên thu thập được đều không có manh mối liên quan đến vụ cướp tiệm vàng Mỹ Lan.

Theo quy trình tố tụng, ban chuyên án đã quyết định tạm dừng điều tra vì đã quá thời hạn mà chưa tìm ra hung thủ. Đại úy Ngô Đình Hoàng tâm sự: “Mặc dù chuyên án phải tạm dừng, thế nhưng trong đầu tôi lúc nào cũng lởn vởn hình bóng của tên hung thủ tay lăm lăm khẩu súng xông vào uy hiếp chủ tiệm vàng. Điều đó khiến tôi càng thêm quyết tâm đeo bám vụ án”.

Thời gian cứ thế trôi đi, vụ án tưởng chừng như rơi vào ngõ cụt thì vào cuối năm 2011, thời điểm nhiều băng nhóm tội phạm giang hồ vùng "tam giác đen" (TP.HCM - Đồng Nai - Bình Dương) bị triệt phá, trong đó hé lộ lời khai nhận của một đối tượng giang hồ (trong một băng nhóm do Công an tỉnh Đồng Nai triệt phá) có biết tình tiết của vụ cướp tiệm vàng trên. Theo lời khai của nghi phạm này, trước thời điểm xảy ra vụ cướp tiệm vàng Mỹ Lan, hắn được một người tên Tâm rủ tham gia cướp tiệm vàng nhưng y đã từ chối.

Từ nguồn tin quý giá này, các trinh sát tiếp tục bắt tay vào cuộc truy tìm manh mối của tên cướp...

Tên cướp mê đá gà

Bằng nghiệp vụ điều tra, các trinh sát nhanh chóng xác minh được vào thời điểm 2008, có một người tên Tâm làm nghề thợ bạc và đi bán (bạc) dạo cho công nhân sinh sống ở khu vực TX.Thuận An và Dĩ An (Bình Dương). Tâm được đưa vào tầm ngắm số một của công an. Ngay sau đó, vụ án cướp tiệm vàng được phục hồi điều tra. Các trinh sát tiếp tục xác định được danh tính gã thợ bạc này có tên đầy đủ là Huỳnh Văn Tâm (34 tuổi, ngụ H.Cầu Kè, Trà Vinh). Tâm có chiếc xe gắn máy hiệu Jupiter màu vàng, trùng khớp với lời khai của nhân chứng tại hiện trường. Mặt khác, qua phối hợp với Công an Trà Vinh để xác minh, đối chiếu dấu vân tay của Tâm để lại hiện trường đã trùng 16 điểm với dấu vân tay trong danh chỉ bảng.

Cuộc truy bắt hung thủ được các trinh sát tiếp tục lùng sục. Tuy nhiên, khi xác minh tại quê nhà (Trà Vinh) thì cũng không có nhiều thông tin về Tâm vì y đã vắng mặt tại địa phương khá lâu. Tiếp cận với người thân trong gia đình Tâm, các trinh sát chỉ có được manh mối: y lấy vợ và có thời gian đến TP.HCM, Bình Dương làm ăn, nhưng không biết địa chỉ cụ thể. Nhiều mũi trinh sát đã được phân công đeo bám tại Trà Vinh, TP.HCM và Bình Dương để truy tìm tung tích của Tâm.

Sau thời gian theo dõi, các trinh sát bất ngờ khi nhận được nguồn tin: Tâm đang sinh sống ở Bình Dương, gần cây xăng số 4, chỉ cách trụ sở Công an TX.Thuận An khoảng 1 km, điều này làm các trinh sát hết sức ngỡ ngàng. Đại úy Ngô Đình Hoàng kể: “Tôi thấy rất bất ngờ khi phát hiện ra tung tích của hung thủ. Sau nhiều năm anh em trinh sát truy tìm khắp các tỉnh, thành, ai ngờ hung thủ lại ẩn náu ở gần ngay mình. Thủ phạm đúng là tay tinh ranh, khi nghĩ rằng nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất”.

Theo các điều tra viên, việc Huỳnh Văn Tâm chọn địa điểm ẩn náu ngay tại địa phương - nơi gây án là do thấy một thời gian dài mà công an không điều tra ra manh mối nên y tưởng vụ án đã bị công an cho... "chìm xuồng". Mặt khác, khi cướp được số vàng đem bán chia nhau tiêu xài, Tâm nhanh chóng "nướng" hết số tiền vào các trường gà ở TP.HCM. Thậm chí, Tâm còn nợ tiền khá nhiều người ở TP.HCM và bị các con bạc truy tìm, xiết nợ. Do vậy, Tâm quyết định trở lại Bình Dương tìm kế sinh nhai, lúc thì đi rửa xe, dán keo xe, bán đồ bạc… Nhưng, có một thú đam mê mà Tâm không bao giờ bỏ được đó là đá gà.

Sau khi xác định chính xác nghi can, các trinh sát âm thầm đeo bám hằng ngày, qua đó phát hiện trong lúc đi nuôi vợ sinh tại bệnh viện tư nhân chợ Cây Dừa về nhà trọ thì Tâm thường ghé vào các tụ điểm đánh bạc, đá gà ăn tiền.

Sa lưới

Một kế hoạch bắt giữ Tâm được ban chuyên án đặt ra. Vào 0 giờ ngày 25-11-2011, lúc Tâm còn đang say sưa trên sới bạc tại P.An Thạnh (TX.Thuận An) thì bất ngờ các trinh sát ập vào bắt giữ toàn bộ các con bạc. Trong đó, Tâm được đưa về “chăm sóc đặc biệt” để lấy lời khai nhằm đấu tranh vụ cướp tiệm vàng Mỹ Lan. Theo đại úy Ngô Đình Hoàng, lúc bị bắt Tâm vẫn "tự tin" là chưa bị phát hiện nên hắn chỉ khai nhận quanh quẩn ở vụ việc đá gà ăn tiền. Sau nhiều ngày hỏi cung về các vụ việc liên quan, các điều tra viên mới hỏi đến vụ cướp tiệm vàng Mỹ Lan. Lúc này, mặt mày Tâm... tái nhợt và cúi đầu nhận tội.

Để thực hiện vụ cướp tiệm vàng Mỹ Lan, Huỳnh Văn Tâm đã lên kế hoạch rất kỹ và lôi kéo nhiều người cùng tham gia. Tâm khai nhận, trước đây cùng với Lê Thành Dô (31 tuổi) làm thợ bạc ở TP.HCM, nhưng do ham mê đá gà, cờ bạc nên cả 2 bỏ về Bình Dương làm ăn. Tại đây, cũng do thua bạc nên Tâm rủ Dô đi cướp tiệm vàng. Dô đồng ý và rủ thêm Phạm Quốc Dũng (quê Vĩnh Long) đi tìm mua súng để thực hiện vụ cướp. Tuy nhiên, trên đường đi mua súng thì Dô bị tai nạn giao thông gãy chân nên không mua được súng và Dũng bỏ cuộc. Kế hoạch cướp tiệm vàng bị dừng lại. Sau 3 tháng, Dô lành vết thương nên cùng Tâm xuống chợ Kim Biên (TP.HCM) mua khẩu súng nhựa, mã tấu, búa… để thực hiện vụ cướp tiệm vàng Mỹ Lan như nói trên.

Từ lời khai của Tâm, đầu năm 2012, Công an TX.Thuận An tiếp tục bắt giữ Lê Thành Dô và Phạm Quốc Dũng với vai trò đồng phạm, giúp sức, để quy án.

Theo Đỗ Trường
Thanh Niên

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.