Truy lùng nghi phạm vụ bắt cóc trẻ sơ sinh

Vợ chồng anh Hên - chị Tâm đau đớn kể lại sự việc con mình bị bắt cóc. Ảnh: L.N
Vợ chồng anh Hên - chị Tâm đau đớn kể lại sự việc con mình bị bắt cóc. Ảnh: L.N
TP - Công an TPHCM đang truy lùng một phụ nữ khoảng 25 tuổi bắt cóc bé trai một ngày tuổi, tại Bệnh viện Quận 7 (TPHCM) rồi lên xe ôm tẩu thoát.

Trao đổi với  PV Tiền Phong  ngày 10/1, thượng tá Nguyễn Văn Thanh, Đội trưởng Đội Hình sự - Công an quận 7, TPHCM nói: “Chúng tôi xác định đây là vụ việc “chiếm đoạt trẻ em” nghiêm trọng và đã vào cuộc điều tra”. Thượng tá Thanh cho biết đã gửi thông báo về nhận dạng đối tượng “chiếm đoạt trẻ em” đến Phòng Cảnh sát điều tra về trật tự xã hội, Công an TPHCM và Công an 23 quận, huyện để nắm vụ việc nhằm phối hợp rà soát, nếu phát hiện đối tượng thì giữ lại để điều tra làm rõ.

Theo thượng tá Thanh, đối tượng được xác định là một phụ nữ 24-25 tuổi, cao khoảng 1,5m, da trắng, dáng người mập tròn, tóc dài đến nửa lưng nhuộm màu hơi vàng, nói giọng miền Tây, đeo kính cận màu trắng. Sau khi truy tìm tung tích, các trinh sát của Công an quận 7 cho biết, đối tượng này sau khi xuống xe ôm ở cầu Tân Thuận 2 đã bắt xe ôm khác đến chợ Trần Văn Tôn ở ngã tư Sư Vạn Hạnh, phường 2, quận 10.

Người phụ nữ bí ẩn

Tiều tụy sau khi hay tin con trai bị bắt cóc, chị Nguyễn Thị Minh Tâm (40 tuổi ngụ ở phường Phú Mỹ, quận 7, TPHCM) khóc lên từng hồi mỗi khi người chồng nhắc đến con.

Khoảng 14 giờ ngày 8/1, chị Tâm đau bụng chuyển dạ nên được chồng là anh  Trương Văn Hên (28 tuổi) đưa vào Bệnh viện Quận 7. Một giờ sau, chị Tâm sinh con trai nặng 3,2kg. Sau sinh khoảng 4 tiếng, chị Tâm được các điều dưỡng đưa vào giường số 6 ở phòng số 4 của khoa Sản để nghỉ ngơi cùng con trai.

“Khoảng 5 giờ chiều cùng ngày, một phụ nữ khoảng 25 tuổi đến phòng nơi vợ tôi nằm để chơi. Cô gái này nói đang đưa chị dâu của mình vào đây chờ sinh nên qua phòng này nói chuyện. Không ngờ chính người phụ nữ này lại là kẻ cắp con của mình”, anh Hên kể.

Lân la làm quen với chị Tâm và anh Hên, cô gái này giới thiệu trước đây ở quận 8, nhưng một tháng trở lại đây thì chuyển qua ở khu chợ Phước Long trên đường Nguyễn Hữu Lầu, quận 7.

“Tối 8/1, cô ấy lên phòng số 4 xin ngủ nhờ vì nhiều giường ở phòng này còn trống. Cô gái này bảo với tôi rằng, chị dâu cô ấy vừa sinh và đã gửi cháu cho mấy điều dưỡng ở khoa nên lên đây nghỉ ngơi”, chị Tâm kể.

7 giờ sáng 9/1, hai vợ chồng chị Tâm thức dậy sớm, đưa con cho điều dưỡng tắm rửa và trở về phòng nằm. Khoảng 8 giờ, khi anh Hên về phòng trọ để lo cơm nước cho vợ, chị Tâm cho con ngủ rồi vào nhà vệ sinh để rửa bình pha sữa, cô gái ẵm con trai chị Tâm chạy ra cổng bệnh viện trên đường Nguyễn Thị Thập và thuê xe ôm tẩu thoát.

“Trở lại giường chỉ sau khoảng 7 phút đi vệ sinh, tôi không thấy con mình ở đó nữa. Tôi như người mất hồn chạy ra ban công, xuống tầng trệt và hỏi mọi người thì được biết có người phụ nữ bế con tôi chạy ra cổng. Tôi chạy ra cổng hỏi bảo vệ thì họ mới biết tôi mất con”, chị Tâm ứa nước mắt.

Ông Hồ Văn Hồng, lái xe ôm chở người bồng con chị Tâm đi, nói: “Tôi thấy cô gái đeo kính cận bế trẻ ra tưởng là sản phụ vừa xuất viện. Lúc này, cô gái này bảo tôi chở tới siêu thị Lotte ở đường Nguyễn Hữu Thọ, quận 7, nhưng khi tới đó thì cô ấy bảo chở tới cầu Tân Thuận 2, trên đường Nguyễn Văn Linh”.

Khi ra kêu xe ôm chở đi, cô gái không hỏi giá, và sau đó trả công 30.000 đồng. “Đến khi trên đường chạy xe quay về, tôi nhận được điện thoại của bảo vệ cho hay cô gái bắt cóc trẻ thì đã muộn, cô ấy đã cao chạy xa bay”, ông Hồng nói.

An ninh bệnh viện: Bỏ ngỏ

Một phụ nữ bồng trẻ mới sinh ra khỏi bệnh viện nhưng bảo vệ không biết. Trao đổi với PV Tiền Phong chiều 10/1, bác sĩ Trần Dư Đông, Giám đốc Bệnh viện Quận 7, cho biết đây là sự cố nghiêm trọng xảy ra ở bệnh viện từ trước đến nay. “Chúng tôi đã báo cáo vụ việc lên Sở Y tế TPHCM đồng thời cũng phối hợp với cơ quan chức năng để làm rõ về sự cố này”, bác sĩ Đông nói.

Nói về sự lơi lỏng của bảo vệ cũng như nhân viên y tế khi để sự việc đáng tiếc xảy ra, bác sĩ Đông cho rằng, người phụ nữ được cho là bồng con của chị Tâm ra cổng bệnh viện lúc bảo vệ giao ca, nên họ không phát hiện ra.

Tuy nhiên, người đứng đầu bệnh viện không trả lời vì sao bảo vệ không kiểm tra giấy xuất viện của sản phụ và trẻ sơ sinh. “Sau sự việc, chúng tôi rút kinh nghiệm và đã chấn chỉnh lại khâu bảo vệ, quy trình ra vào bệnh viện, đồng thời đang lắp thêm camera giám sát”, ông Đông nói.

Bà Thái Thị Lệ Thu, Trưởng phòng điều dưỡng của Bệnh viện Từ Dũ nói: “Ở các khoa, phòng, chúng tôi đều dán cảnh báo “Tuyệt đối không cho người lạ bế bé ra khỏi mẹ cho dù người đó mặc áo quần nhân viên y tế bệnh viện…”, đồng thời phát loa liên tục hằng ngày để cảnh báo và nâng cao ý thức cho bà mẹ cũng như thân nhân”. Ngoài ra, mỗi khi xuất viện, sản phụ phải trình giấy ra viện của mẹ và con cho bảo vệ.

Thượng tá Nguyễn Văn Thanh nói rằng, sự việc xảy ra cho thấy Bệnh viện Quận 7 lơi lỏng trong khâu kiểm soát bệnh nhân và thân nhân người bệnh ra vào bệnh viện.    

Theo anh Trương Văn Hên, lãnh đạo bệnh viện chưa có động thái nào như thăm hỏi động viên chị Tâm. “Trưa 10/1, một số nhân viên của bệnh viện nói cho vợ tôi xuất viện trong khi vợ tôi vẫn đang còn mệt mỏi. Sau khi tôi phản ứng thì họ lại không cho xuất viện nữa”, anh Hên nói.

MỚI - NÓNG