Truy sát 2 chị em người yêu rồi tự tử vì 'cuồng yêu'

Truy sát 2 chị em người yêu rồi tự tử vì 'cuồng yêu'
Muốn nối lại "tình cũ" nhưng bị từ chối, Tiếp dùng dao truy sát hai chị em "người yêu" khiến 2 người thương vong. Sau khi ra tay tàn độc, nam thanh niên này tự sát nhưng bất thành.

> Nỗi day dứt của kẻ vô tình bắn chết người yêu
> Sát hại người yêu vì bị... dứt tình

Hung thủ Hoàng Quang Tiếp
Hung thủ Hoàng Quang Tiếp.

7h ngày 19/9, tại phòng trọ số 4, hẻm 706, tổ 18, ấp Bến Cam, xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai có tiếng kêu cứu thất thanh của một phụ nữ. Khi mọi người chạy đến thì phát hiện chị Nguyễn Thị Bích Thương (sinh năm 1987, quê ở Bình Định) người bê bết máu gục ngã trước cửa dãy phòng trọ.

Nguyễn Thị Bích Thắm, em gái Thương, cũng đang nằm thoi thóp trên vũng máu, bên cạnh là Hoàng Quang Tiếp (31 tuổi, quê Hải Dương) có hai vết đâm ở bụng. Cả ba được đưa vào Bệnh viện Đồng Nai cấp cứu, Thắm tử vong, Thương và Tiếp qua cơn nguy kịch.

Tội ác nhân danh chữ tình

Tiếp và Thương có tình cảm với nhau nhưng gần đây thường xảy ra xích mích. Đặc biệt cách thời gian xảy ra án mạng khoảng một tuần, em gái của Thương là Thắm đã lớn tiếng la mắng và xua đuổi khi thấy Tiếp mon men đến phòng trọ chơi, và khi không vào được nhà, Tiếp đã rút con dao Thái Lan trong người đâm vỡ một mảng tường phòng trọ rồi lên xe đi về với lời hăm dọa: "Nếu lần sau không cho tao vào nhà thì chúng mày sẽ chết cả đám".

Các bác sỹ đã phát hiện trong lưng quần Tiếp có dắt một con dao Thái Lan cán vàng. Hung thủ được Công an huyện Nhơn Trạch xác định chính là Hoàng Quang Tiếp.

Hoàng Quang Tiếp sinh năm 1982 ở thôn Hệ Vĩnh, xã Thanh Bính, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương. Sáng 21/9, Tiếp thừa nhận hành vi giết người của mình với Cảnh sát: "Em và vợ gặp nhiều trục trặc trong cuộc sống nên cả hai đã ly thân từ lâu. Hơn một năm trước, em có nộp đơn ly hôn lên tòa án huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương và hiện tại đang chờ lần xử cuối cùng.

Em biết Thương từ rất lâu nhưng không dám tỏ tình, chỉ đến khi nộp đơn ly hôn lên tòa rồi, em mới đến nói chuyện và được Thương chấp nhận. Vì yêu Thương nên em đã cố gắng nhờ người xin cho vào làm việc ở một công ty chuyên sản xuất mặt hàng inox trong khu Công nghiệp Nhơn Trạch và thuê phòng trọ ở ấp Bến Cam để tiện cho việc qua lại.

Thời gian gần đây "con" Thương nó đòi chia tay và cấm không cho em lui tới phòng trọ nên em rất buồn. Em rất chung thủy, nếu người yêu dám phản bội thì chỉ có cái chết mới giải quyết được vấn đề.

Tối 19/9, em đã nhét hai con dao vào người tìm đến phòng trọ nhưng Thương không mở cửa. Em ngồi ngoài chờ đến sáng hôm sau thấy hai chị em dậy mở chuẩn bị đi làm thì em xông vào. Sau khi hành động với hai chị em nó, em đã tự đâm mình để thể hiện sự chung thủy đó".

Hiện trường vụ án
Hiện trường vụ án.

Tận cùng nỗi đau

Nhận tin báo hai cô con gái bị nạn, ông Nguyễn Ngọc Ẩn, cha của Thương và Thắm (vốn là người có tiền sử bệnh tim) đã bất tỉnh phải đưa vào Bệnh viện đa khoa huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định cấp cứu.

Bà Trương Thị Cảm, mẹ của hai nạn nhân mặc dù đang bị thoát vị đĩa đệm cột sống cũng phải cố gắng nén nỗi đau "lết" vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai. Vừa nhìn thấy hai đứa con, một đã qua đời, một đang nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt sau khi mổ, bà đã ngã khụy.

Trong cơn đau tột cùng, bà Cảm than thở: "Nhà có 5 đứa con, cháu Thương là chị lớn nhất trong nhà nên nó vất vả nhất. Từ nhỏ cứ sau giờ đi học là nó lại về nhà phụ giúp vợ chồng tôi chăm lo việc nhà và trông giữ đám em nhỏ. Học hết cấp hai, lúc đó chồng tôi bị bệnh tim nặng, nó phải nghỉ học cùng tôi đi làm đồng. Năm nó 20 tuổi, chúng tôi gả chồng. Nhưng chắc do cái số nó hẩm hiu nên gặp phải thằng chồng suốt ngày rượu chè cờ bạc không chịu làm ăn lại còn thường xuyên hành hạ vợ. Sau khi đã được độc thân, nhưng sợ thằng chồng cũ trả thù nên con Thương đã bỏ vào Đồng Nai làm việc trong một xí nghiệp nào đó ở Nhơn Trạch. Tưởng chừng khi đến một nơi xa xôi lập nghiệp thì cuộc đời nó sẽ hết hẩm hiu… ai ngờ lại gặp đại họa".

Trong cơn đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần, Thương nấc lên từng hồi: "Em có mệnh hệ gì cũng không sao, chỉ thương cho bé Thắm, 22 tuổi mà chưa từng biết yêu. Vì thương em mà nó đã không còn được sống"…

Thượng tá Trần Tiến Đạt, Chánh văn phòng Công an tỉnh Đồng Nai cho biết: Đây là vụ án hết sức nghiêm trọng gây ảnh hưởng không tốt đến dư luận và đông đảo những người dân trong khu vực, đặc biệt là những công nhân trong các xí nghiệp mà Thương và Tiếp đang làm việc. Hung thủ và nạn nhân đều là người ở tỉnh xa nên Công an tỉnh đã cử các cán bộ điều tra trực tiếp đi đến các tỉnh Hải Dương và Bình Định để làm rõ thân nhân của họ. Hiện tại các y bác sỹ Bệnh viện đa khoa tỉnh đã tiến hành thành công việc mổ cấp cứu cho nạn nhân Nguyễn Thị Bích Thương và hung thủ Hoàng Quang Tiếp. Hiện tại lực lượng Công an đang tiếp tục điều tra, nhanh chóng hoàn tất hồ sơ vụ án để chuyển qua cơ quan tố tụng trong thời gian sớm nhất

Theo Đức Cương
CAND

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.