Truy sát kinh hoàng trong đêm, một phụ nữ bị bắn chết

TPO - Khi nghe tiếng nhốn nháo trong đêm cùng 2 tiếng nổ, mọi người ùa ra xem thấy một số người đang rượt đuổi nhau, trên tay cầm súng và kiếm. Sau đó, người dân phát hiện người phụ nữ bị bắn, nằm gục trong căn nhà 3 tầng.

Thông tin từ Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An cho biết, tối 4/11, khoa cấp cứu Bệnh viện này đã tiếp nhận một bệnh nhân nữ bị đạn bắn vào phần bụng. Bệnh nhân nhập viện khi tim đã ngừng đập và sau đó đã tử vong.

Danh tính nạn nhân được xác định là chị Nguyễn Thị Thu Hằng (SN 1982) trú tại phường Hưng Bình (TP Vinh, Nghệ An). Hiện đang tạm trú tại số nhà 58, đường Trần Hưng Đạo, phường Đội Cung, TP Vinh.

Thông tin ban đầu từ công an địa phương cho biết, khoảng 20h45 cùng ngày, người dân sống gần nhà chị Hằng nghe 2 tiếng nổ, người dân ùa ra xem thì thấy một số người đang rượt đuổi nhau, trên tay cầm súng và kiếm. Sau đó họ thấy có 3 người con trai lên xe ô tô 4 chỗ phóng đi. Trong đó 2 người cầm kiếm và người còn lại cầm súng. 

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát 113 Công an tỉnh Nghệ An có mặt hiện trường, thu được một đầu đạn từ súng quân dụng bắn ra. Kiểm tra hiện trường thì phát hiện chị Hằng đang nằm bất động trong căn nhà 3 tầng, gần bên còn có con gái nhỏ. Rất may, cháu bé không bị thương.

Hiện Cơ quan công an Nghệ An điều tra, truy tìm hung thủ.

MỚI - NÓNG