Truy tố kẻ giết bạn học, vứt xác xuống sông Sài Gòn

TPO - Biết gia đình bạn học khá giả, An rắp tâm giết để cướp tài sản. An đầu độc Đạt bằng thuốc ngủ rồi bỏ nạn nhân vào trong bao tải mang vứt xuống sông Sài Gòn. Sau đó, An dàn cảnh, tống tiền yêu cầu gia đình nạn nhân đưa 500 triệu đồng mới thả Đạt về nhà.
Truy tố kẻ giết bạn học, vứt xác xuống sông Sài Gòn ảnh 1

Nguyễn Kim An tại cơ quan công an

Ngày 12/9, tin từ Viện KSND TP.HCM cho biết đã ra cáo trạng, chuyển hồ sơ sang TAND TP.HCM để sớm đưa ra xét xử Nguyễn Kim An (SN 1995, quê Bình Thuận, tạm trú quận Tân Bình) về tội “Giết người” và “Cướp tài sản”.

Theo cáo trạng, An là hung thủ đã giết chết, phi tang xác bạn học Lưu Vĩnh Đạt (SN 1996, ngụ quận Bình Tân) xuống sông Sài Gòn, rồi dựng cảnh tống tiền gia đình nạn nhân vào cuối tháng 2/2014.

Trước đó, An và Đạt là bạn học cùng trường ở quận Tân Bình. Hai bên trở thành bạn thân thiết nên nhiều lần tâm sự, Đạt đã kể cho An nghe về chuyện gia đình. Trong đó, Đạt có nói đến điều kiện kinh tế gia đình khá giả. Cũng từ đây, An nảy sinh ý định sát hại Đạt nhằm cướp tài sản.

Vụ việc bắt đầu từ đêm 26/2, Đạt đến phòng trọ của An ở phường 4, quận Tân Bình để hỏi An về lịch học. Trước đó, An lấy cớ có lịch học nên gọi An đến xem. Khi vào phòng, An cho Đạt uống nước đã được bỏ sẵn 6 viên thuốc ngủ. Đợi đến khi Đạt thấm thuốc, An đã đè nạn nhân xuống nền nhà. Khi thấy Đạt nằm bất động, An đã bỏ nạn nhân vào trong bao rồi đưa đến cầu Phú Mỹ (quận 7) vứt xuống sông. 

Trở về nhà, An lấy ĐTDĐ của nạn nhân vứt xuống mương nước, xe gắn máy được đem gửi ở một bãi giữ xe.

Chưa dừng lại ở hành vi giết người, những ngày sau đó, An dựng cảnh tốn tiền gia đình của nạn nhân bằng cách liên tục nhắn tin vào số máy ĐTDĐ của gia đình Đạt yêu cầu đưa 500 triệu đồng mới thả Đạt về nhà. 

Trong thời gian này, An còn xuống gia đình nạn nhân thể hiện sự thông cảm, chia sẽ nỗi lo lắng cùng gia đình về việc Đạt mất tích. Thậm chí, đến ngày phát hiên thi thể và an táng Đạt, An cũng có mặt, thể hiện đau buồn.

Mặc dù An đã dàn cảnh tinh vi nhưng không thể qua mắt được cơ quan điều tra. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an TP.HCM đã phối hợp với Công an quận Bình Tân xác định An là nghi phạm gây ra cái chết của Đạt. 

Tại cơ quan điều tra, An đã bình thản khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

MỚI - NÓNG