Tự đánh bầm tím mặt để đánh lừa cảnh sát

Nam thanh niên 22 tuổi tự đánh vào mặt cho bầm tím rồi hoang báo bị 2 thanh niên dùng dao khống chế, cướp tài sản.

Khoảng 20h ngày 4/6, nhà chức trách huyện Cam Lộ (Quảng Trị) nhận tin báo anh Nguyễn Sơn Tuấn (22 tuổi, trú thành phố Đông Hà) bị 2 thanh niên dùng dao khống chế, cướp tài sản trên đường Hồ Chí Minh, đoạn qua xã Cam Tuyền.

Theo lời kể của anh Tuấn, khi dừng xe nghỉ dọc đường đã bị hai thanh niên tấn công, cầm dao khống chế trói vào gốc cây cướp đi xe máy, dây chuyền, đồng hồ cùng 2,5 triệu đồng. 5 tiếng sau, anh Tuấn được một người chăn bò cởi giúp dây trói.

Nhà chức trách huyện Cam Lộ cùng công an hình sự Quảng Trị điều tra vụ việc và ngay trong đêm đã xác định đây là vụ hoang báo. Anh Tuấn do thua bạc đã mang cầm cố tài sản và lên "kịch bản" vụ cướp.

Để mọi việc thêm hoàn hảo, anh Tuấn đi xe ôm đến đoạn đường trên và tự đánh bầm tím mặt.

* Tên nhân vật đã thay đổi

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG