Tử hình kẻ dìm chết bác dâu

Vũ trong lúc chờ tòa tuyên án. Ảnh: Xuân Mai
Vũ trong lúc chờ tòa tuyên án. Ảnh: Xuân Mai
Bị bác dâu phát hiện lẻn vào nhà trộm tài sản, Vũ đâm liên tiếp rồi dìm nạn nhân xuống thùng nước.

Ngày 4/9, TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tuyên phạt Nguyễn Tuấn Vũ (Rin, 25 tuổi, ngụ huyện Long Điền) án tử hình về tội Giết người và Cướp tài sản.

Theo cáo trạng, Vũ không có nghề nghiệp lại ăn chơi lêu lổng nên nợ nần nhiều người. Sáng 24/3, Vũ nảy sinh ý định đến nhà bác dâu Lê Thị Phúc (50 tuổi, ở cùng ấp) để trộm tài sản vì biết bà sống đơn thân cùng cháu nhỏ và có nhiều tiền.

Vũ mang con dao dài, bịt khẩu trang và đi xe máy đến đúng lúc bà Phúc đang tắm. Lẻn vào trong, hắn lấy điện thoại di động bỏ vào túi quần. Hành vi của hắn bị bà Phúc phát hiện, dùng thau nhôm đánh.

Vũ rút dao đâm một nhát vào ngực bà Phúc rồi đẩy nạn nhân về phía phòng tắm. Do sàn trơn, tên này trượt ngã và bị bà Phúc nằm đè lên người, giật khẩu trang. Nhận ra đứa cháu, bà gọi “Rin, Rin” nhưng kẻ sát nhân vẫn tiếp tục đâm...

Khi bà Phúc kiệt sức nằm dưới đất, Vũ tháo 3 nhẫn vàng cùng 5 vòng ximen rồi dìm bà vào thùng nước cho đến chết. Trước khi tẩu thoát, hung thủ còn lục tung đồ đạc lấy thêm 200.000 đồng trong phong bì thiệp cưới.

Chiều cùng ngày Vũ đem bán một chiếc nhẫn được 6,6 triệu đồng. Hai nhẫn vàng còn lại hắn đem ra TP Bà Rịa bán được 2,1 triệu đồng rồi đến Bệnh viện Bà Rịa khâu vết thương trong lúc vật lộn với nạn nhân.

Sau khi mang trả nợ và chuộc xe cho bạn, Vũ về nhà tắm rửa rồi thản nhiên đến nhà bác dâu dự đám tang. Đêm đó, lo sợ bị phát hiện, sát thủ mang 5 vòng ximen bỏ ngoài hàng rào nhà nạn nhân. Sáng hôm sau hắn bị bắt.

Theo Xuân Mai

Theo VnExpress
MỚI - NÓNG