Tử hình kẻ đuổi chém, tưới xăng thiêu sống người yêu

Phú tại phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án giết người. Ảnh Nguyễn Huy
Phú tại phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án giết người. Ảnh Nguyễn Huy
TPO - Sáng 5/7, TAND TP.Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử sơ thẩm lưu động tại trường tiểu học Võ Thị Sáu (Đà Nẵng), tuyên tử hình bị cáo Trần Trọng Phú (27 tuổi, Thanh Khê Đông, Thanh Khê, Đà Nẵng) về tội giết người.

Từ sáng sớm, nhiều người dân đã tập trung tại trường Tiểu học Võ Thị Sáu theo dõi phiên tòa. Vụ án tưới xăng thiêu sống bạn gái cũ của kẻ thủ ác Trần Trọng Phú từng gây chấn động dư luận, người dân trên địa bàn.

Đứng trước vành móng ngựa, Phú trông gầy hẳn, khuôn mặt hốc hác. Hai bên gia đình Phú và nạn nhân Trần Thị Triều Tiên (25 tuổi, trú P. Chính Giàn, Thanh Khê) có mặt, đau đớn chứng kiến tình yêu lạc lối thành hạn thù.

Theo cáo trạng, từ năm 2011, Phú và Tiên nảy sinh tình cảm yêu đương. Hai bên gia đình Phú và Tiên từng đồng ý, gặp gỡ và định ngày làm đám cưới cho hai người. Phú và Tiên cũng đã đi in thiệp mời cưới, đặt nhà hàng cho ngày hôn lễ.

Tuy nhiên, thời gian gần đây, gia đinh bên ngoại của Tiên bất ngờ lên tiếng ngăn cản, không cho Tiên lấy Phú, đồng thời giới thiệu Tiên lấy một Việt kiều để đi Mỹ.

Tiên chủ động chia tay Phú và được Phú chấp nhận với thỏa thuận phải đi Mỹ. Do ghen tuông, khoảng 8 giờ ngày 19/12/2013,  Phú chạy xe máy đến tiệm Thảo Nails (đường Bùi Xuân Phái, TP Đà Nẵng), nơi chị Tiên làm việc.

Tại đậy, Phú gọi Tiên ra nói chuyện nhưng Tiên không ra. Bất ngờ Phú chạy ập vào cửa hàng, dùng dao truy đuổi, chém 2 nhát vào Tiên khiến nạn nhân gục tại chỗ. Sau đó Phú lấy can xăng tưới lên người nạn nhân rồi đốt lửa. Toàn thân chị Tiên bốc cháy dữ dội. Phú ngồi cạnh, chứng kiến Tiên đang quằn quại với “ngọn đuốc sống”.

Lúc này, nhân viên, người dân chạy vào cứu chữa; đưa Tiên và Phú đến Bệnh viện Đà Nẵng cấp cứu. Do vết bỏng quá sâu, nặng, Tiên tử vong tại bệnh viện. Phú bị bỏng nhẹ.

Theo lời khai của Phú tại phiên tỏa xét xử, cả hai thỏa thuận nếu chia tay, Tiên phải đi Mỹ nhưng một thời gian sau Phú phát hiện Tiên không đi Mỹ mà có quan hệ tình cảm với người khác. Tiên cũng từng mặc chiếc áo đầm do Phú tặng trong ngày 2 người chia tay nên cơn ghen bộc phát. Phú nảy sinh ý định giết chết Tiên rồi tự tử.

Xét thấy hoàn cảnh nhà Phú nghèo, hành động xuất phát do quá đau đớn vì phải chia tay người mình yêu thương, Luật sư bào chữa cho bị hại đề nghị HĐXX giảm nhẹ hình phạt cho Phú.

Tuy nhiên, HĐXX tuyên phạt bị cáo mức án cao nhất “tử hình”, do hành vi phạm tội của bị cáo đã có sự chuẩn bị từ trước, động cơ đê hèn, mất nhân tính. Đồng thời, Phú phải bồi thường gia đình bị hại 100 triệu đồng.

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây. 
Nữ thần Đài Loan lười biếng
Nữ thần Đài Loan lười biếng
TPO - Quách Bích Đình khiến khán giả mong chờ khi trở lại với show Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng sau thời gian dài tạm ngừng hoạt động nghệ thuật để lo cho gia đình. Tuy nhiên, biểu hiện của nữ diễn viên trong show gây nhiều tranh cãi.