Tử hình kẻ giết bạn quen qua Facebook

Kẻ sát nhân trước tòa
Kẻ sát nhân trước tòa
TPO - Quen biết qua mạng xã hội facebook, anh Vỹ rủ bạn về nhà chơi, nhân thể sửa hộ căn phòng. Khi anh đang say giấc, gã trai đã đoạt mạng anh này rồi cướp đi nhiều tài sản có giá trị.
Kẻ sát nhân trước tòa
Kẻ sát nhân trước tòa. Ảnh: Bắc Hà

Ngày 19/11, TAND TP Hà Nội mở tòa xét xử theo trình tự sơ thẩm đối với Đặng Văn Cường (SN 1982, ở xã Thọ Thế, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa) về hành vi giết người, cướp tài sản. Với vẻ mặt lạnh lùng, khuôn mặt góc cạnh, Cường rành rọt khai nhận: “Do quá thiếu tiền tiêu nên bị cáo đã gây án”.

Tài liệu truy tố thể hiện, thông qua mạng xã hội facebook, Cường quen biết anh Nguyễn Vũ Vỹ. Đêm 19/6/2013, khi đang lang thang ở khu vực bờ hồ Hoàn Kiếm, anh Vỹ gọi điện rồi rủ Cường về khu nhà trọ ở phường Trương Định, quận Hai Bà Trưng chơi. Nhân tiện, anh Vỹ nhờ Cường chỉnh trang lại căn hộ nhằm mở văn phòng công chứng dịch thuật.

Ngày hôm sau, Cường tiếp tục đến nhà anh Vỹ ăn cơm rồi ngủ lại. Khoảng 5h ngày 21/6/2013, khi vừa tỉnh ngủ, ngoái sang bên cạnh vẫn thấy anh Vỹ say giấc, Cường quan sát phòng trọ, phát hiện thấy nhiều tài sản có giá trị, như xe máy, laptop, điện thoại… nên đã nảy sinh ý định giết người, cướp của.

Nghĩ là làm, Cường lập tức choàng dậy lấy 2 quả tạ (loại 5kg, thường ngày anh Vỹ dùng để tập thể dục) đập liên tiếp vào đầu người bạn mới quen, khiến anh Vỹ vỡ sọ, chết tại chỗ. Trước khi bỏ đi, Cường ung dung cướp đi toàn bộ tài sản trong căn phòng.

Với hành vi quá dã man, mặc dù bị cáo đã thể hiện sự ăn năn hối cải, đồng thời đồng ý với mọi yêu cầu về bồi thường, song, HĐXX vẫn quyết định tuyên tử hình đối với Cường– mức án chung cho hai tội giết người, cướp tài sản.

Theo Viết
MỚI - NÓNG