Tử hình kẻ giết hại dã man vợ chồng chủ hiệu cầm đồ

Các bị cáo tại tòa
Các bị cáo tại tòa
Sáng nay (25/9), TAND tỉnh Thanh Hóa đã đưa ra xét xử lưu động sơ thẩm bị cáo Nguyễn Văn Hải về tội giết người cướp tài sản.

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Thanh Hóa, ngày 31/5/2014, vợ chồng anh Lê Sỹ Thưởng (SN 1966), và Lê Thị Loan (SN 1967) quê ở thôn 3, xã Đông Anh, huyện Triệu Sơn cho đối tượng Nguyễn Văn Hải (SN 1984, cư trú tại thôn 3 Đại Từ, xã Đông Thịnh, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa) cầm cố một chiếc xe máy mang BKS: 36B3-73229 kèm theo giấy đăng ký xe mang tên Hải để lấy số tiền 10 triệu đồng. Hải mang số tiền vay được đi đánh bạc ở xã Đông Tiến, huyện Triệu Sơn.

Đến khoảng 23h30, Hải bị thua hết số tiền vừa vay được của vợ chồng anh Thưởng. Đồng thời, Hải còn vay thêm ở xới bạc 20 triệu đồng để đánh tiếp. Vì tiếc số tiền bị mất, sau khi về nhà, Hải đã nảy sinh ý định đến nhà anh Thưởng cướp tài sản để trả nợ.

Rạng sáng hôm sau, Hải đi xuống bếp nhà mình lấy một con dao giấu vào trong người, rồi đi sang nhờ em trai là Nguyễn Xuân Hà (cùng mẹ khác cha) nhà ở bên cạnh chở đi lấy xe. Đến nơi, Hải bảo Hà về rồi gọi điện cho anh Thưởng.

Vào nhà anh Thưởng, Hải nói: “Anh cho em lấy cái xe rồi em lo tiền trả anh sau” nhưng anh Thưởng không chấp thuận dẫn tới việc hai bên có lời qua tiếng lại. Ngay lúc đó Hải lấy con dao đã chuẩn bị trước trong người chém 1 nhát vào người anh Thưởng.

Hoảng sợ, anh Thưởng chạy vào bếp thì đối tượng cầm dao chạy theo để chém tiếp, Hải đang vung dao chém thì anh Thưởng lấy ngay cái ghế khung Inox giơ lên, làm con dao Hải chém văng xuống đất.

Nghe thấy tiếng động, chị Loan từ trong phòng ngủ chạy ra ôm chặt lấy Hải, thấy thế anh Thưởng nhặt được con dao và lao tới chém 1 nhát trúng vào phía trong bên phải cổ chân của Hải. Hải vùng ra khỏi tay chị Loan và cướp dao chém anh Thưởng nhiều nhát vào người khiến anh Thưởng gục ngay xuống đất. Rồi Hải quay lại chém vào đầu chị Loan, thấy chị Loan chạy vào phòng khách, Hải đuổi theo chém tận cùng làm chị Loan gục tại chỗ.

Sau khi chém chết anh Thưởng và chị Loan, Hải đã vào buồng lấy đi 2 chiếc điện thoại di động và 2 triệu đồng để tẩu thoát.

Tử hình kẻ giết hại dã man vợ chồng chủ hiệu cầm đồ ảnh 1

Đối tượng Nguyễn Văn Hải bị kết án tử hình.

Còn đối với Nguyễn Xuân Hà, sau khi chở Hải đến nhà anh Thưởng, Hà không về mà ở lại, đứng nhìn qua khe cửa và chứng kiến được hành động dã man của Hải.

Do hoảng sợ, Hà đã lấy xe bỏ chạy, nhưng nghĩ lại không bỏ mặc Hải, Hà quay lại đợi ngoài đầu đường quốc lộ 47. Vừa thấy Hà, Hải nói: “Tao vừa giết 2 mạng người rồi” và bảo đèo về nhà để bỏ trốn.

Trên đường đi, Hải đã ném con dao xuống ao nhà bà Luyến ở xã Đông Thịnh, rồi xuống mương nước gần đó rửa mặt mũi dính máu. Còn hai chiếc điện thoại vừa lấy được, Hải đã dùng đá đập nát, hoảng loạn nên đập nhầm 1 chiếc điện thoại của mình rồi ném xuống mương cùng đôi dép đang đi nhằm mục đích phi tang.

Khi về tới gần nhà, Hải sang bể nước nhà Hà để tắm. Trong lúc Hải tắm rửa, chị Nguyễn Thị Hiền (vợ Hải) đi sang thì nhìn thấy chồng có vết thương sau chân, Hiền hỏi thì Hải nói “Tao vừa giết người”, Hiền khóc và khuyên Hải đi đầu thú nhưng Hải không đồng ý và Hải nói sang gọi Nguyễn Tài Hoàng (con nhà cậu của Hải) để nhờ đưa đi trốn.

Sau khi sự việc được phát hiện, các cơ quan chức năng đã nhanh chóng vào cuộc điều tra và bắt được Nguyễn Văn Hải đang trên xe khách bỏ trốn vào Nam về quy án.

Xét thấy đây là hành vi phạm tội đặc biệt nghiêm trọng, HĐXX đã tuyên án tử hình đối với Nguyễn Văn Hải; bị cáo Nguyễn Xuân Hà 18 tháng tù; còn Nguyễn Thị Hiền và Nguyễn Tài Hoàng mức án 12 tháng tù giam.

Theo Ngọc Kiên

Theo VOV-Giao thông
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.