Tử hình kẻ giết người, cướp tài sản trong căn chung cư cao cấp

Phạm Thanh Tùng tại tòa sơ thẩm.
Phạm Thanh Tùng tại tòa sơ thẩm.
TPO - Thấy người phụ nữ mình “qua lại” giàu có, nam sinh nảy sinh ý định vay tiền, nếu không được sẽ giết để cướp tài sản nhằm lấy tiền trả nợ và chi tiêu cá nhân.

Ngày 17/9, TAND TP Hà Nội xét xử sơ thẩm Phạm Thanh Tùng (SN 1996, ở Ninh Bình) về các tội “Giết người” và “Cướp tài sản”. Tùng sở hữu chiều cao khoảng 1,8m và vốn là sinh viên theo học ngành thể dục thể thao tại Hà Nội.

Diễn biến tại tòa cho thấy, trong thời gian đi học, Tùng lún sâu vào các trò cờ bạc, cá độ và phải nợ khoảng 60 triệu đồng. Có những khoản vay bị cáo phải trả lãi tới 7.000 đồng/triệu/ngày.

Khoảng tháng 6/2017, qua mạng xã hội, Tùng quen biết và “qua lại” với chị H. – nhà tại chung cư cao cấp ở Hà Nội. Thấy người phụ nữ có nhiều tiền, đối tượng nảy sinh ý định vay tiền, nếu không được sẽ giết chị để cướp tài sản, lấy tiền trả nợ cũng như ăn tiêu.

Thực hiện ý định, sáng 31/10/2017, nam sinh tìm đến căn hộ của chị H chơi và được người phụ nữ cho 1 triệu đồng. Khoảng 14h cùng ngày, khi thấy nữ chủ nhân căn hộ chung cư cao cấp ngồi ở ghế bàn ăn, Tùng vòng ra sau rồi dùng tay siết cổ bị hại.  Khi chị H. phản ứng và hô hoán, bị cáo liền lấy kéo, dao nhọn trong căn hộ đâm liên tiếp nhiều nhát vào vùng ngực khiến nạn nhân tử vong.

Gây án xong, Tùng lục lọi đồ đạc và chiếm đoạt được của chị H tổng tài sản trị giá hơn 120 triệu đồng gồm điện thoại Iphone, Vertu và 28 triệu đồng tiền mặt. Sau đó, bị cáo bịt khẩu trang rời hiện trường để đi mua sắm quần áo và rủ bạn đi hát karaoke…

Tại tòa, Phạm Thanh Tùng thừa nhận diễn biến, hành vi phạm tội của mình như VKSND truy tố. Bạn thân của Tùng tên Nam cũng có mặt trong phiên xử và cho biết, chiều ngày xảy ra vụ án, anh được bị cáo hẹn trả nốt 37 triệu đồng.

“Khi ấy, tôi hỏi tiền ở đâu ra thì Tùng bảo cứ cầm tiền trước đã, tối về nói sau. Tôi mang tiền về trả nợ vì lúc đó các chủ nợ đang thúc giục và lấy xe của tôi” – anh Nam khai.

Cũng theo anh này, Tùng từng thổ lộ ý định giết chị H. nhưng anh không để ý vì nghĩ Tùng vốn hiền lành. Sáng 1/11/2017, Tùng nói đã giết chị H. rồi, nhưng anh Nam vẫn nghĩ nói đùa, chỉ tin khi Tùng cho đọc báo, xem các hình ảnh trên mạng.

Cũng tại tòa, đại diện gia đình bị hại đề nghị tòa đưa ra mức án cao nhất với Tùng, buộc bị cáo phải bồi thường hơn 1 tỷ đồng. Kiểm sát viên cũng đề nghị tòa tuyên tử hình với bị cáo.

Được nói lời sau cùng, Tùng bật khóc, quay xuống xin lỗi gia đình bị hại đồng thời mong họ cũng như HĐXX cho mình một con đường sống để làm lại cuộc đời.

Sau nghị án, HĐXX tuyên Phạm Thanh Tùng nhận án tử hình về tội “Giết người”, 9 năm tù về tội “Cướp tài sản”, tổng hợp hình phạt là tử hình.

MỚI - NÓNG