Tử hình kẻ phóng hỏa thiêu chết 3 người vì bị 'cấm yêu'

Kẻ thủ ác đã phải nhận mức án cao nhất là tử hình.
Kẻ thủ ác đã phải nhận mức án cao nhất là tử hình.
TPO - Cho rằng người anh trai của cô gái là rào cản ngăn mình đến với người yêu nên gã trai U40 đã âm thầm tìm cách trả thù, nghĩ là làm, hắn đã mang xăng đến phóng hoả đốt nhà khiến cả gia đình nạn nhân chết thảm

Sáng nay 24/9, toà án nhân dân tỉnh Vĩnh Long đã đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án “Giết người” bằng hành vi phóng hoả đốt nhà khiến 3 người trong cùng một gia đình chết thảm.

Vụ án làm chấn động dư luận cả nước bởi hành vi máu lạnh của kẻ thủ ác. Theo đó, bị cáo là Trần Quốc Gia (SN 1977, trú tại ấp Đông Hậu, xã Đông Bình thị xã Bình Minh tỉnh Vĩnh Long).

Cả 3 nạn nhân của vụ án là người cùng chung một gia đình, anh Nguyễn Đức Thắng (37 tuổi), chị Đặng Thị Thuý (32 tuổi, vợ anh Thắng) và bé gái 4 tuổi là con của vợ chồng anh Thắng tên Nguyễn Ngọc Hân, cùng ngụ ấp Trung Hậu xã Trung Thành Tây huyện Vũng Liêm tỉnh Vĩnh Long)

Tử hình kẻ phóng hỏa thiêu chết 3 người vì bị 'cấm yêu' ảnh 1

Người nhà mang di ảnh các nạn nhân đến toà.

Cáo trạng nêu rõ, do đã quen biết từ khoảng năm 2012 nên bị cáo Trần Quốc Gia nhiều lần đến nhà Nguyễn Thị Diễm X (SN 1993) chơi. Gia cũng lên tiếng hỏi cưới X nhưng anh Thắng - anh ruột X chưa ưng thuận vì những lí do khách quan, vì tuổi tác (Gia lớn hơn X 15 tuổi-PV)...Nghĩ rằng mình không cưới được X là do anh Thắng phản đối không cho nên Gia đã âm thầm tìm cách trả thù anh Thắng

Chiều ngày 25/5/2015, sau chầu nhậu với bạn bè, Gia đã mua 4 lít xăng cùng với 1 xô nhựa, quẹt gas, bông gòn rồi thuê xe ôm từ thị xã Bình Minh đến xã Trung Thành Tây huyện Vũng Liêm, nhưng lúc này còn sớm nên chưa thể gây án được. 

Gia mang can xăng và xô nhựa giấu ở bề đê gần đó. Đợi đến khoảng 1h30’ rạng sáng ngày 26/5, lợi dụng lúc mọi người đang say giấc thì y bắt đầu hành động

Bước đầu, Gia dùng dây buộc chặt cửa ngoài (Cánh cửa duy nhất của căn nhà gia đình anh Thắng). Rồi dùng khúc cây quấn bông gòn té xăng vào chiếc giường nơi cả gia đình nạn nhân đang ngủ rồi bật lửa phóng hoả với mục đích thiêu chết cả nhà người anh trai của bạn gái.

Sau khi gây án, Gia nhanh chóng trốn thoát khỏi hiện trường bỏ mặc các nạn nhân oằn oại trong đám lửa. Người mẹ trẻ cùng đứa con gái bé nhỏ đã bị cháy đen tử vong tại hiện trường. 

Riêng anh Thắng cố sức phá tung cửa sổ trèo ra ngoài cầu cứu trong bất lực, người chồng này sau đó cũng đã không qua khỏi tại bệnh viện do vết bỏng quá nặng.

Ở một diễn biến khác, hung thủ sau khi phóng hoả đốt chết cả gia đình nạn nhân đã ngang nhiên trở lại giúp việc hậu sự, tại đây hắn cũng tỏ vẻ đau buồn nhằm qua mắt cơ quan chức năng. Tuy nhiên, những hành động khác thường khi nhìn vào di ảnh của nạn nhân đã tố giác Gia.

Tử hình kẻ phóng hỏa thiêu chết 3 người vì bị 'cấm yêu' ảnh 2

Rất đông người dân đến theo dõi phiên toà.

Các trinh sát có mặt tại đám tang nạn nhân đã ngay lập tức đưa Gia về trụ sở lấy lời khai. Quá trình điều tra, Gia đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình phù hợp với hiện trường và kết quả điều tra đã thu thập được.

Tử hình kẻ phóng hỏa thiêu chết 3 người vì bị 'cấm yêu' ảnh 3

Chiếc giường ngủ đã bị thiêu rụi là hiện trường của vụ án.

Tại tòa, bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội của mình và xin lỗi gia đình 2 bên bị hại về những gì đã gây ra.

Bản án khép lại với 1 năm tù giam vì tội danh “huỷ hoại tài sản người khác”, tử hình về tội “Giết người”, toà án nhân dân tỉnh Vĩnh Long đã tuyên phạt bị cáo Trần Quốc Gia bản án chung với tổng hình phạt mức án cao nhất là tử hình

Ngoài ra, bị cáo Gia còn có trách nhiệm bồi thường thiệt hại, tổn thất tinh thần cho gia đình 2 bên bị hại với số tiền gần 300 triệu đồng.

MỚI - NÓNG