Tử hình kẻ sát hại 3 người trong một nhà

Bị cáo Trần Trọng Luận tại phiên tòa, ngày 12/11
Bị cáo Trần Trọng Luận tại phiên tòa, ngày 12/11
TP - Với hành vi sát hại 3 người và cướp tài sản, Trần Trọng Luận bị Hội đồng xét xử TAND tỉnh Bình Dương tuyên án tử hình.

Sáng 12/11, TAND tỉnh Bình Dương đưa ra xét xử bị cáo Trần Trọng Luận (34 tuổi, ngụ tại Bình Dương), kẻ đã gây ra vụ thảm sát làm 3 người trong một gia đình tử vong gây chấn động dư luận.

Theo cáo trạng, Luận mê cờ bạc, dẫn đến nợ nần. Khi Luận sang nhà bà Đào Thị Thu Cúc (54 tuổi) ở khu phố Tân Ba, phường Thái Hòa, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương để chơi, thì nảy sinh ý định đi trộm tài sản. Luận lên kế hoạch trộm bằng việc chuẩn bị 2 con dao, 1 tuốc nơ vít, 1 cây mã tấu…

Khoảng 0h30 ngày 24/4, Luận đột nhập từ trên nóc nhà vào nhà bà Cúc. Khi đang lục tìm tài sản thì bà Cúc tỉnh dậy phát hiện nên Luận dùng hung khí chém nhiều nhát khiến bà gục trên giường. Cháu gái bà Cúc là Nguyễn Thị Bảo Trân (8 tuổi) cũng bị Luận dùng dao chém tử vong sau đó.

Cùng lúc, em Trần Thị Quỳnh Nhi (17 tuổi) phát hiện hung thủ nên hô hoán rồi bỏ chạy. Tuy nhiên khi chạy được vài bước thì em Nhi té ngã xuống sàn nhà và cũng bị Luận chém tử vong.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an tỉnh Bình Dương phối hợp với Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an xác định Trần Trọng Luận là hung thủ nên tiến hành truy bắt. Biết không thể chạy thoát, Luận lấy 40 viên Panadol uống để tự tử nhưng không thành.

Hôm qua, dù gây ra vụ thảm sát nhưng một lần nữa Luận khiến mọi người rùng rợn. Vừa bước xuống từ xe thùng đặc chủng, Luận nở nụ cười trước ống kính của các phóng viên. Chưa hết, suốt thời gian đứng nghe đại diện Viện Kiểm sát nêu lại quá trình gây án, Luận vẫn cười. Trong khi đó, phía bên bị hại là cha mẹ của bé Nguyễn Thị Bảo Trân thì khóc ngất lịm.

Tại phiên tòa, chủ tọa nhắc lại việc Luận ra tay sát hại ba người trong một gia đình toàn phụ nữ và trẻ em. “Tại sao bị cáo giết hết cả nhà nạn nhân, trong đó giết cả trẻ nhỏ”? - chủ tọa phiên tòa hỏi. Luận đáp, do lúc đó đang “say máu”. Khi được đề nghị giải thích từ “say máu”, Luận nói “cứ thấy máu là tiếp tục giết thôi”.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên bị cáo Trần Trọng Luận tử hình về tội giết người, 6 năm tù về tội cướp tài sản, tổng hình phạt là tử hình.

MỚI - NÓNG