Tử hình kẻ trộm chó sát hại 2 cha con nữ sinh trong đêm

Bị cáo trước vành móng ngựa
Bị cáo trước vành móng ngựa
Đúng nửa năm sau khi trộm chó rồi sát hại cả gia đình quân nhân ở Gia Lai, Tiến bị đưa ra xét xử lưu động. Khi hắn bị tuyên án tử hình, mọi người đồng loạt vỗ tay.

Sáng nay (20/7), hàng nghìn người kéo đến tham dự phiên xử lưu động của TAND tỉnh Gia Lai đối với Nguyễn Văn Tiến (23 tuổi) - bị cáo đột nhập biệt thự của ông Nguyễn Xuân Cường (56 tuổi) trộm chó sau đó sát hại vợ chồng ông này cùng con gái.

Theo cáo trạng, cuối năm 2014, sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, Tiến mướn nhà trọ ở thôn 4 (xã Biển Hồ, TP Pleiku, Gia Lai) để làm thuê cho đại lý cám gạo.

Muốn có nhiều tiền tiêu xài, anh ta nảy sinh ý định trộm chónên mua một cây vợt bắt muỗi, cắt phần lưới vợt rồi chế thành dụng cụ chích điện.

Đêm 20/1, Tiến mang vợt và con dao bấm đi 'kiếm mồi'. Ngang qua căn biệt thự của ông Cường thấy chó sủa, Tiến đeo khẩu trang rồi mở lưới B40 đột nhập vào trong.

Ông Cường nghe động thức dậy bật điện, Tiến trốn sau gốc tiêu.

Chờ chủ nhà tắt điện đi ngủ lại, Tiến theo đường bên hông trái ra cửa trước, cầm dụng cụ chích điện định bắt trộm con chó mà ông Cường xích ở sân.

Tiếng chó sủa làm chủ nhà thức dậy cầm đèn pin kiểm tra. Bà Bà Phạm Thị Mão (vợ ông Cường) cũng ra bật điện phòng khách.

Phát hiện Tiến, ông Cường dùng đèn pin đánh vào đầu hắn, hô 'cướp, cướp' rồi kéo vào phòng khách.

Ngay lập tức kẻ trộm rút dao bấm đâm liên tiếp chủ nhà. Bà Mão xông vào cứu chồng cũng bị Tiến đâm nhiều nhát.

Lúc này, con gái 18 tuổi của ông Cường mở cửa chạy ra hô hoán, sau đó quay lại xô Tiến khỏi cha mẹ mình, thì bị đâm trúng ngực.

Nữ sinh chạy ra tới hiên nhà, gục ngã. Mẹ ông Cường - cụ Hồ (90 tuổi) dùng gậy đánh nhiều phát vào đầu hung thủ làm rơi mũ da màu đen. Hắn bỏ chạy ra sau vườn tiêu bỏ trốn.

Nghe tiếng cụ bà kêu cứu, hàng xóm chạy đến đưa gia đình ông Cường đi cấp cứu. Tuy nhiên, ông Cường và con gái đã chết khi chưa nhập viện.

Kết quả giám định pháp y xác định ông Cường bị 17 nhát đâm, con gái ông tử vong do vết thương thấu tim, bà Mão bị đâm 16 nhát tổn hại 17% sức khỏe. Ba ngày sau khi gây án Tiến bị bắt.

Tại tòa hôm nay, Tiến trông mập hơn so với lúc bị bắt. Bị cáo tỏ ra bình thản khi trả lời thẩm vấn của HĐXX.

Tiến cho biết mỗi tháng làm thuê được 6 triệu đồng, chỉ đủ chi tiêu cá nhân.

Thời điểm đó là gần Tết, muốn có tiền tiêu xài và phụ giúp gia đình nên hắn nảy sinh ý định đi trộm chó.

Vì chưa có kinh nghiệm, sợ bắt chó sẽ bị cắn nên Tiến thủ theo dao.

Trước khi đột nhập vào nhà ông Cường bị cáo định bỏ cuộc do chạy lòng vòng mãi mà không tìm được con chó nào.

Trình bày với tòa, bà Mão cho biết cha mẹ Tiến là đồng nghiệp 25 năm ở Công ty 74 (Binh đoàn 15 - Bộ Quốc phòng) với vợ chồng bà.

Tuy nhiên, từ ngày xảy ra vụ án gia đình bị cáo chưa từng qua thăm hỏi.

Theo HĐXX, Tiến xuất thân trong gia đình tốt, có cha mẹ công tác trong quân đội, ông nội từng được nhà nước ghi nhận công trạng qua các tấm huy chương.

Tuy nhiên, tội lỗi bị cáo gây ra là quá nghiêm trọng, không còn khả năng cải tạo, cần loại bỏ vĩnh viễn khỏi cuộc sống xã hội.

Từ đó, TAND tỉnh Gia Lai tuyên phạt Tiến mức án tử hình về tội Giết người và Cố ý gây thương tích.

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG