Tử hình tên sát nhân có gương mặt thư sinh

Tử hình tên sát nhân có gương mặt thư sinh
Chỉ vì lòng tham, muốn có tiền tiêu xài, Lưu Công Hoàng (SN 1991, trú tại thôn Đồn Vận, xã Liên Sơn, Lương Sơn, Hòa Bình) đã ra tay sát hại người quen, từng là ân nhân giúp đỡ mình trong lúc khó khăn. Hành vi phạm tội của Hoàng đã phải trả giá bằng bản án tử hình.
 Sát nhân Lưu Công Hoàng với gương mặt thư sinh
Sát nhân Lưu Công Hoàng với gương mặt thư sinh.
 

Lòng tham che mờ nhân cách

Sinh ra và lớn lên ở vùng miền núi Tây Bắc, gia đình không lấy gì làm khá giả nhưng Lưu Công Hoàng cũng được bố mẹ cho ăn học hết cấp 3. Sau khi tốt nghiệp, Hoàng không học tiếp mà ở nhà phụ giúp bố mẹ làm nghề nông.

Những ngày nông nhàn, không phải lên nương thì Hoàng lại theo bố, mẹ vào rừng lấy củi về bán. Thế nhưng, hoàn cảnh thật chớ trêu, chị gái cả của Hoàng (SN 1988) chẳng may mắc phải căn bệnh máu trắng. Bao nhiêu tiền gia đình làm ra đều dành chạy chữa cho chị gái của Hoàng. Đến khi phải bán sạch cả nhà cửa rồi ra vệ đường dựng tạm căn lều để ở.

Tháng 4-2010, Hoàng xin bố, mẹ cho xuống Hà Nội làm thuê, học nghề cắt tóc, mong tìm kiếm một tương lai tươi sáng hơn. Những ngày đầu lang thang giữa Thủ đô Hà Nội, mọi thứ đều rất xa lạ với Hoàng. Chỉ đến khi quen và được anh Nguyễn Chí Hùng (SN 1961, trú tại phường Sài Đồng, quận Long Biên) giúp đỡ, đùm bọc, Hoàng mới tự tin hơn trong cuộc sống tự lập.

Thời gian sau đó, tình cảm giữa hai người càng gắn bó và gẫn gũi nhau hơn. Hoàng thường xuyên được anh Hùng mời đến nhà ăn cơm rồi ngủ lại tại đây. Nhưng có lẽ, chính vì lòng tham từ cuộc sống thiếu thốn, sự thiếu hiểu biết pháp luật nhanh chóng biến Hoàng trở thành con người vô ơn, bạc nghĩa và hơn nữa là mất hết tính người. Biết anh Hùng là người sống độc thân, có nhiều tài sản nên Hoàng nảy sinh ý định giết anh Hùng để cướp tài sản.

Để thực hiện âm mưu này, 23h đêm 24-1-2011, Hoàng giả vờ đi công chuyện, lỡ đường nên đến nhà anh Hùng xin ngủ nhờ qua đêm. Cũng như mọi lần, Hoàng được anh Hùng đón tiếp rất cởi mở. Sau mấy lời hỏi thăm qua quýt, biết Hoàng chưa ăn tối, anh Hùng đã tự tay đi nấu mỳ tôm mời Hoàng.

Ăn xong bát mỳ tôm, Hoàng nhanh chân lên phòng ngủ của anh Hùng tại tầng hai và lấy chiếc chày gỗ dưới gậm giường giấu vào chăn, giả vờ ngủ trước. Khi anh Hùng từ tầng hai đi lên, Hoàng bất ngờ dùng chiếc chày gỗ đập liên tiếp vào đầu anh Hùng, làm nạn nhân gục xuống đất và chết ngay tại chỗ.

 Bị cáo Hoàng cùng hai đồng phạm liên quan đến vụ án
Bị cáo Hoàng cùng hai đồng phạm liên quan đến vụ án.
 

Cuộc trốn chạy bất thành

Sau khi gây án, Hoàng lục soát lấy đi bốn chiếc nhẫn vàng (trong đó có hai chiếc nhẫn vàng tây và hai chiếc nhẫn vàng ta), một chiếc xe máy Honda Wave, BKS: 30F9 – 2586 cùng một số tài sản khác rồi vội vã trốn đi trong đêm. Trước khi đi, Hoàng khóa cửa và cầm theo chìa khóa cùng chiếc chày rồi phi tang tại khu vực cầu Thanh Trì (thuộc địa bàn huyện Thanh Trì, Hà Nội) trên đường bỏ trốn vào Thanh Hóa.

Sau cuộc chạy trốn trong đêm, Hoàng có mặt tại Thanh Hóa khi bình minh ló rạng. Ra vẻ làm chuyện bất ngờ, Hoàng gọi điện và hẹn đến thăm nhà bạn gái là Nguyễn Thị Thủy (SN 1989, trú tại xã Đông Xuân, huyện Đông Sơn, Thanh Hóa) khiến cô nàng không khỏi sửng sốt.

Mặc dù gặp lại bạn gái sau bao ngày xa cách nhưng trong lòng Hoàng lúc nào cũng như có lửa đốt khi nghĩ đến chuyện đã từng ra tay sát hại anh Hùng. Nghĩ rằng để bịt đầu mối và có tiền ăn tiêu, Hoàng liền gọi điện cho Bùi Văn Chí (SN 1991, bạn cùng quê), nói có chiếc xe máy là “xe nhảy” (xe trộm cắp – PV), nhờ bán hộ. Nếu bán được, Hoàng sẽ cho Chí 1 triệu đồng.

Nhận lời “làm ăn” với Hoàng, Chí gọi điện cho Hoàng Anh Ngọc (SN 1993, trú tại thôn Đồn Vận, xã Liên Sơn), kể lại nguồn gốc chiếc xe và hai bên thống nhất bán cho nhau với giá 3,5 triệu đồng. Ngày 27-1, Hoàng mang xe đến khu vực nhà máy Bê tông Xuân Mai (thuộc địa bàn xã Thủy Tiên, huyện Chương Mỹ, Hà Nội) bán cho Ngọc với giá 3,5 triệu đồng. Sau đó, Hoàng lại tiếp tục bỏ trốn vào Thanh Hóa. Đến ngày 1-2-2011, thì bị cơ quan CSĐT bắt giữ cùng tang vật.

Hành vi trên của Hoàng bị cơ quan công tố cáo buộc phạm tội “Giết người” và “Cướp tài sản”. Còn Hoàng Anh Ngọc và Bùi Văn Chí cũng bị truy tố phạm tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Sáng 24-9, TAND TP. Hà Nội mở phiên tòa xét xử bị cáo Lưu Công Hoàng. Trước vành móng ngựa, bị cáo Hoàng có khuôn mặt rất thư sinh, ăn nói lưu loát. Những hành vi phạm tội được Hoàng khai lại một cách thành khẩn.

Tuy nhiên, sau khi xem xét toàn diện nội dung của vụ án, cân nhắc các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ hình phạt, xét hành vi phạm tội của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng nên HĐXX đã tuyên phạt Lưu Công Hoàng tử hình về tội giết người và 3 năm tù về tội cướp tài sản (tổng hình phạt là tử hình); còn Chí 8 tháng tù giam và Ngọc 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Nghe HĐXX tuyên án, không cầm nổi sự đau đớn, bà Nguyễn Thị Toán (mẹ bị cáo Hoàng) đã khóc nấc vì thương con. Trước khi phiên tòa diễn ra, bà Toán cho biết, vợ chồng bà sinh được ba người con, Hoàng là con trai út, trên là hai chị gái. Người chị cả của Hoàng xấu số đã qua đời cách đây gần 4 năm vì mắc phải căn bệnh hiểm nghèo. Cũng vì lo thuốc men cho con, gia đình bà đã phải bán căn nhà và mảnh đất của ông cha để lại.

Hiện giờ, vợ chồng bà và đứa con gái thứ hai phải ra vệ đường của bản ở thôn Đồn Vận dựng tạm căn lều để ở. Biết Hoàng phạm tội nhưng cũng chẳng thu xếp được đồng nào để đến thăm và bồi thường cho nhà bị hại.

Chìa bàn tay chai sạn vẫn còn vết dao với nhựa cây rừng, bà Toán nói: “Chẳng giấu gì các anh, những ngày không phải lên nương thì tôi lại lên rừng kiếm củi bán. Công việc khổ cực thế mà thu nhập cả ngày cũng chỉ được hơn chục nghìn bạc. Những lúc muốn đi thăm con mà chẳng có tiền. Nó dại dột quá!”.

Theo Thanh Quang
An ninh Thủ đô

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG