Tử hình vợ trung tá CSGT đầu độc chồng

Bị cáo Liên được cảnh sát dẫn giải tới phiên tòa
Bị cáo Liên được cảnh sát dẫn giải tới phiên tòa
TPO - Sáng nay (29/3), Tòa án nhân dân TP.HCM xét xử sơ thẩm và tuyên án tử hình bị cáo Dư Kim Liên (45 tuổi, ngụ quận 6, TPHCM) vì hành vi giết chồng là trung tá CSGT Trần Xuân Chuyên.

> Hoãn xét xử vụ vợ trung tá CSGTđầu độc chồng
> Người vợ đầu độc trung tá CSGT bị truy tố

Bị cáo Liễu đứng dậy nghe tòa tuyên án
Bị cáo Liên nghe tòa tuyên án.

Xét xử

Sáng nay (29/3), Tòa án nhân dân TP.HCM mở phiên tòa xét xử bà Liên đầu độc chồng là trung tá CSGT. Phiên tòa xử lưu động tại nhà thiếu nhi quận 6 do thẩm phán Vũ Thanh Lâm làm chủ tọa.

Ngay từ tờ mờ sáng hôm nay, gần 1.000 người đứng chật sân trước Nhà thiếu nhi quận 6 (đường Nguyễn Văn Luông, phường 11) theo dõi phiên xét xử.

Khoảng 8h sáng, bị cáo Dư Kim Liên được dẫn vào phiên tòa, hàng trăm người nhốn nháo đứng dậy xem mặt bị cáo. Bước xuống xe tù, bà Liên mặc áo sơ mi trắng và quần tây đen, ngơ ngác ngó tìm người thân. Trước những ánh mắt ác cảm của người dân, bị cáo bật khóc nức nở .

Tại tòa, bị cáo khai nhận, do làm nội trợ không có nghề nghiệp nên mọi chi tiêu cá nhân cũng như tiền chu cấp cho cha mẹ đều do chồng cung cấp. Có lẽ vì nguyên nhân này bị cáo thường xuyên bị chồng đánh đập và mắng chửi.

Trong thời điểm này, bị cáo Liên vay mượn tiền của nhiều người để tiêu xài nhưng không dám cho chồng biết. Đến khi số nợ lên đến 1,3 tỷ đồng và bị truy đòi gắt gao, bị cáo nảy sinh ý định giết chồng để đem giấy tờ nhà đi thế chấp ngân hàng trả nợ.

Mẹ trung tá Chuyên trả lời HĐXX
Mẹ trung tá Chuyên trả lời HĐXX.

Bị cáo Dư Kim Liên từng có tiền án về tội trộm cắp tài sản và bị tuyên phạt 1 năm 3 tháng tù, cho hưởng án treo, thử thách trong 2 năm. Bà Liên cho rằng, vì nguyên nhân này mà tình cảm vợ chồng bà không còn mặn nồng như trước.

Phần tranh luận Viện kiểm sát ND TP.HCM đề nghị xét xử mức án cao nhất dành cho bị cáo là tử hình.

Luật sư Võ Đan Mạch (Đoàn luật sư TPHCM), bào chữa cho bị cáo cho rằng, do làm nội trợ nên trình độ hiểu biết của bị cáo thấp, các con thường xuyên đi làm lại bị chủ nợ xiết nợ mà chồng không quan tâm, trong lúc bấn loạn, đã giết chồng.

Xin tha thứ

Mẹ ông Chuyên đã gần 80 tuổi ngồi lặng lẽ bên hai đứa cháu trai. Nghe con dâu khai nhận quá trình giết chồng, bà chỉ biết đưa tay lên gạt nước mắt. Khi được HĐXX hỏi, bà cho biết không yêu cầu bồi thường thiệt hại mà chỉ yêu cầu pháp luật xử đúng người đúng tội bởi cái chết của con bà quá đau đớn và dai dẳng: "Tôi đau đớn quá, con tôi bị hành hạ suốt 3 ngày liên tiếp". Trong khi đó, hai con bà Liên đều xin tòa giảm án cho mẹ khi được hỏi.

Bị cáo Liên ăn năn xin mẹ và các con tha thứ và xin được giảm án, nhưng mẹ chồng bị cáo - bà Út vẫn giữ nguyên quan điểm. Được nói lời sau cùng nhưng Liên không biện hộ về hành vi của mình mà chỉ gào khóc: "Xin mẹ hãy rộng lòng tha thứ... Mẹ cứu con đi mẹ ơi...".

Bố chết, mẹ bị tuyên tử hình, con trai bị cáo Liên cùng bà nội đừng tần ngần trong vòng tay sẻ chia của bà con lối xóm nhưng mắt vẫn không rời hướng mẹ mình đang bị cảnh sát dẫn ra xe tù
Bố chết, mẹ bị tuyên tử hình, con trai bị cáo Liên cùng bà nội đừng tần ngần trong vòng tay sẻ chia của bà con lối xóm, nhưng mắt vẫn không rời hướng mẹ mình đang bị cảnh sát dẫn ra xe tù.

Hành động dã man

Theo Hội đồng xét xử, bị cáo Liên quyết tâm thực hiện tội phạm đến cùng trong suốt 3 ngày cho đến khi tước đoạt bằng được tính mạng của nạn nhân. Hành vi phạm tội của bị cáo là vô cùng dã man, tàn độc.

Sau khi dùng thuốc ngủ, thấy ông Chuyên chưa chết, bị cáo dùng thuốc trừ sâu tiêm vào người chồng. Thấy chồng vẫn chưa chết, bị cáo lại đi mua loại thuốc trừ sâu mạnh hơn tiêm vào người và đổ vào miệng chồng.

Luật sư Võ Đăng Mạnh nhất trí không tranh luận, chỉ đề
nghị giảm án cho bị cáo vì giết người do ức chế, lại mâu thuẫn với chồng, bị chủ nợ xiết nợ dọa giết, không biết chia sẻ cùng ai. Luật sư đề nghị HĐXX tuyên án tù chung thân.

Dù đã áp dụng tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo là khai báo thành khẩn, gia đình nạn nhân (con ông Chuyên) cũng xin giảm án cho mẹ nhưng xét thấy hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, tòa tuyên mức án nghiêm khắc nhất - tử hình.

Đại diện hợp pháp cho gia đình nạn nhân không yêu cầu bồi thường dân sự.

Ngoài người nhà nạn nhân và bị cáo, rất đông người dân đã tới theo dõi phiên tòa
Ngoài người nhà nạn nhân và bị cáo, rất đông người dân tới theo dõi phiên tòa.
Hàng trăm cảnh sát được huy động tới phiên tòa
Hàng trăm cảnh sát được huy động tới phiên tòa.

Cáo trạng

Theo CQĐT, bị cáo Dư Kim Liên kết hôn với trung tá cảnh sát giao thông Trần Xuân Chuyên (công tác tại Đội CSGT Phú Lâm, Công an TP.HCM) năm 1988, hiện có hai con trai là Trần Xuân Chính (SN 1989), Trần Xuân Việt (SN 1991), đều là công an.

Theo cáo trạng, vì thua bạc, bà Dư Kim Liên muốn chồng là trung tá cảnh sát giao thông Trần Xuân Chuyên (51 tuổi), công tác tại Đội CSGT Phú Lâm thuộc Phòng CSGT đường bộ - đường thủy (PC 67) TP.HCM bán căn nhà 3 tầng số 371/11 đường Hậu Giang, quận 6 để lấy tiền trả nợ. Không được chồng đồng ý và dọa ly hôn, bà Liên nảy sinh ý định giết chồng.

Lợi dụng lúc ông Chuyên say rượu, bà Liên tiêm thuốc ngủ và đổ trực tiếp thuốc trừ sâu vào miệng chồng. Sau hai ngày ngấm thuốc, ông Chuyên tử vong ngày 13/3.

Sau đó, bà Liên giả điên rồi nhanh chóng tổ chức khâm liệm và đưa thi thể ông Chuyên đi chôn cất ngay trong sáng cùng ngày.

Bị cáo Liên được cảnh sát dẫn giải tới phiên tòa
Bị cáo Liên được cảnh sát dẫn giải tới phiên tòa.
Hai con trai của nạn nhân (ngoài cùng bên trái và ngoài cùng bên phải) trong vụ án đau lòng
Hai con trai của nạn nhân (ngoài cùng bên trái và ngoài cùng bên phải) trong vụ án đau lòng.
Con trai bị cáo xin tòa giảm án cho mẹ
Con trai bị cáo xin tòa giảm án cho mẹ.
Bị cáo Liên trong phiên tòa
Bị cáo Liên trong phiên tòa.

Thấy có dấu hiệu bất thường về cái chết của đồng nghiệp, cơ quan cảnh sát điều tra công an Q.6 đã vào cuộc và phát hiện tang vật là ống kim tiêm và chai thuốc trừ sâu.

Ngày 30/12/2012 Công an TP.HCM có kết luận điều tra về nguyên nhân cái chết của ông Chuyên là do bị vợ đầu độc bằng thuốc ngủ, thuốc trừ sâu. Đồng thời cơ quan điều tra chuyển hồ sơ và đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp truy tố bà Liên với tội giết người.

Với hành vi sát hại chồng dã man như ở trên bị cáo Liên sẽ phải đối mặt với khung hình phạt cao nhất là tử hình.

Theo Viết
MỚI - NÓNG