'Tú ông' chuyên chụp ảnh khêu gợi cho gái bán dâm trải lòng

Huy và Hoà trong hồ sơ cảnh sát.
Huy và Hoà trong hồ sơ cảnh sát.
Không đủ sống bằng nghề thợ ảnh, Huy đứng ra chụp hình khêu gợi, viết bài cho gái mại dâm và đưa lên diễn đàn để hút khách làng chơi.

Ngày 12/8, Trần Quang Huy (35 tuổi, ở tỉnh Ninh Bình) bị đưa ra xét xử và đối diện với tội danh Môi giới mại dâm cùng với Nguyễn Thị Thu Hoà (35 tuổi, trú ở quận Tây Hồ). “Tú ông” bị cáo buộc có hành vi môi giới mại dâm trên mạng Internet.

Một mình Huy bị tạm giam, còn Hoà đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi nên được tại ngoại. Sau gần một tiếng đợi Hoà đến phiên toà, Hội đồng xét xử đã phải tuyên bố hoãn, rời buổi thẩm vấn sang ngày khác do nữ bị cáo này không đến. Hoà “gửi’ lý do vắng mặt vì vừa mới trải qua đợt phẫu thuật.

Theo cơ quan công tố, cuối tháng 11/2014, cảnh sát bắt quả tang hai đôi nam nữ mua bán dâm tại một nhà nghỉ trên phố Nguyễn Thị Định. Tiếp đó, tổ công tác phát hiện hai đôi nam nữ khác có cùng hành vi mua bán dâm ở một nhà nghỉ trên đường Trần Duy Hưng. Cả khách và gái bán dâm khai nhận do Huy môi giới. Khám xét phòng trọ của Huy, cảnh sát thu giữ 5 triệu đồng và nhiều hình ảnh nhạy cảm của các cô gái đăng trên mạng Internet.

Cáo trạng quy kết, từ cuối năm 2012, Huy đã đứng ra chụp ảnh cho gái bán dâm rồi tung lên các trang mạng xã hội để câu khách. “Tú ông” này lập nhiều nick Dontran, Vodien, Magic..., trong đó có cả tên của một ông bầu nổi tiếng trong giới showbiz trên trang web khiêu dâm. Cùng với việc tung ảnh khoả thân, Huy còn viết bài quảng cáo cho gái bán dâm. Theo tài liệu, Huy đã chụp ảnh và đưa ảnh 20 gái bán dâm lên cùng một trang mạng xã hội để chào hàng.

Các cô gái này được đặt nhiều biệt danh như Linh Luna ms 892, Lam Anh ms 000… kèm theo số điện thoại để khách liên hệ. Ngoài ra, khách có thể liên hệ trực tiếp với Huy qua điện thoại để thoả thuận giá cả, địa điểm mua bán dâm.

Trong khi đó, má mì Hoà bị cáo buộc là người thuê Huy chụp ảnh cho nhân viên của chị ta, viết bài và đưa lên các diễn đàn ăn chơi của thanh niên Hà thành. Thiếu phụ này trả công theo từng bài viết cho Huy, tổng cộng 2 triệu đồng mỗi tháng.

Nói về hành vi phạm tội, Huy ngượng ngùng, nhỏ nhẹ bảo “bất đắc dĩ” mới phải làm việc bị pháp luật cấm. Trước khi phạm tội Huy từng chụp ảnh cho trẻ em ở studio. Gần 10 năm về trước, thu nhập của một thợ ảnh cũng đủ để Huy trang trải cuộc sống đắt đỏ ở đất Hà thành. Tuy nhiên, vài năm trở lại đây, việc chụp ảnh ế ẩm, khiến Huy mất thu nhập.

“Trong thời gian nhàn rỗi, tôi thường lên các diễn đàn dành cho giới ăn chơi và biết họ có nhu cầu lớn về việc mua dâm”, Huy cho hay. Theo lời anh ta, nhiều thành viên trên những diễn đàn này sau khi vui vẻ với gái mại dâm, thường viết các đoạn chia sẻ với người khác như giá cả, hình dáng, nhan sắc và cả số điện thoại.

Lúc đó, Huy nảy sinh ý định thu thập các số điện thoại và liên hệ với chủ nhân, mời gọi họ chụp ảnh khêu gợi, khoả thân ở các tư thế. Lúc đầu chỉ vài người, dần dần cô này nói lại cho cô kia nên “khách hàng” của Huy ngày càng đông. Chỉ bằng một chiếc điện thoại thông minh, Huy chụp ảnh cho hàng chục gái bán dâm. Phòng chụp là ở các nhà nghỉ.

“Gái bán dâm họ thường yêu cầu tôi chọn các góc chụp tôn vóc dáng. Có lúc họ đề nghị chỉnh sửa như nâng ngực, xoá các vết trên người”, Huy cho biết. Nhiều cô gái do Huy chụp, hình thức thực tế khác xa so với ảnh. Để đưa kịp thời hình ảnh, kèm theo lời giới thiệu cho gái mại dâm, Huy sao chép bài viết của các thành viên, sửa, chèn thông tin mới.

Chụp ảnh nhiều cho gái mại dâm, nhưng Huy bảo chưa từng “động lòng” với một ai. Đã có trường hợp, “người mẫu” của Huy đề nghị trả công bằng một lần vui vẻ, song đều bị anh ta từ chối. “Tôi lãnh cảm với các cô gái đó”, Huy tâm sự.

Không chỉ đứng ra chụp trực tiếp cho gái bán dâm, Huy còn truyền “nghề” cho Nguyễn Văn Hoàn, quê ở Bắc Giang. Theo lời Huy, trong những lần lên diễn đàn, gặp Hoàn và đã chỉ bảo cho cách chụp gái bán dâm ở các tư thế khêu gợi, nhằm hút khách. Trong một thời gian Hoàn đã áp dụng các chiêu trò do Huy truyền đạt lại và cũng thu lời bất chính lớn từ việc chụp, viết bài, môi giới mại dâm.

Ít phút trải lòng khi phiên xử hoãn, bị dẫn giải ra xe về trại tạm giam, Huy nhìn quanh, gương mặt buồn bã khi không thấy người thân nào của anh ta tới toà.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG