Từ tiếng khóc con trẻ, ông bố đâm chết đồng nghiệp

Lê Văn Cường tại phiên tòa ngày 12/4. Ảnh: Tân Châu
Lê Văn Cường tại phiên tòa ngày 12/4. Ảnh: Tân Châu
TPO - Tiếng khóc của cháu bé làm Thương bực mình kêu ca. Sau đó, Thương và Cường lời qua tiếng lại dẫn đến ẩu đả. Cường dùng dao đâm một nhát trúng ngực trái của Thương, khiến nạn nhân gục xuống...

Tại phiên tòa sơ thẩm hôm nay (12/4), TAND TP.HCM đã tuyên phạt 18 năm tù với Lê Văn Cường (sinh năm 1979, quê Thanh Hóa) về tội “Giết người".

Theo cáo trạng, Cường và Hà Văn Thương là đồng nghiệp cùng làm chung với nhau tại một nhà xe. Thương là lái xe, còn Cường là bốc xếp.

Tối ngày 24/8/2015, sau khi cùng nhau đi nhậu về nhà xe (quận Tân Phú, TP.HCM), Cường cho con mình (20 tháng tuổi) ăn. Cháu bé quấy khóc dù Cường ra sức dỗ dành.

Tiếng khóc của cháu bé làm Thương bực mình kêu ca. Sau đó, Thương và Cường lời qua tiếng lại dẫn đến ẩu đả. Cường dùng dao đâm 1 nhát trúng ngực trái của Thương, khiến nạn nhân gục xuống.

Dù được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng Thương đã tử vong sau đó, do vết thương quá nặng.

Về phần Cường, sau khi gây án, đối tượng đã đến cơ quan công an tự thú, khai nhận hành vi phạm tội.

MỚI - NÓNG