Tự tử vì nghiện game

TP - Ngày 18/8, ông Nguyễn Văn Tổng, 58 tuổi, ngụ tại ấp An Hòa, xã An Hảo (Tịnh Biên, An Giang) cho biết, con trai ông là Nguyễn Thanh Kiệt (28 tuổi), đã uống thuốc trừ sâu tự tử chết vào chiều ngày 16/8.

Kiệt là một “con nghiện” chơi game từ khi còn là học sinh, liên tục cho đến nay đã hơn 10 năm. Sau khi thi trượt tốt nghiệp, Kiệt được gia đình mua cho chiếc xe gắn máy chạy xe ôm. 

Chạy khách được đồng nào Kiệt lại “nướng” vào việc chơi game. Nhiều lúc Kiệt chơi thâu đêm, gục tại bàn máy vi tính, người ốm xanh xao. 

Khoảng một tuần trước, Kiệt hỏi mẹ xin 5 chỉ vàng, để trả nợ tiền chơi game cho một tiệm ở gần nhà. Mẹ nói không có, nên chuyện đau lòng đã xảy ra.

MỚI - NÓNG