Tử tù vượt ngục hầu tòa trong vụ giấu 490 bánh heroin

Nguyễn Văn Tình tươi cười tại tòa phúc thẩm.
Nguyễn Văn Tình tươi cười tại tòa phúc thẩm.
TPO - Ngày 10/10, TAND Cấp cao tại Hà Nội đưa Nguyễn Văn Tình (SN 1989, ở Quốc Oai, Hà Nội) cùng đồng phạm ra xét xử phúc thẩm theo đơn kháng cáo của các đối tượng.  

Trước đó, ngày 27/4, TAND TP Hà Nội tuyên phạt Đặng Minh Châu (SN 1973, ở Lạng Sơn) án chung thân về tội Mua bán trái phép chất ma túy. Cùng tội danh, có 8 bị cáo khác lĩnh án tử hình gồm Nguyễn Văn Tình. Ngoài ra, có 2 bị cáo khác lĩnh án chung thân; 2 bị cáo khác lần lượt nhận 18 tháng tù về tội Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng và 12 tháng tù treo về tội Không tố giác tội phạm.

Theo cáo trạng, tháng 7/2015, công an thu giữ 170 bánh heroin trên 3 xe ô tô tại khu vực huyện Gia Lâm (Hà Nội). Từ đây, đường dây mua bán ma túy xuyên quốc gia do Đặng Minh Châu cầm đầu được làm rõ.

Theo cáo trạng, năm 2004, Châu bị truy nã về tội Mua bán trái phép chất ma túy nên bỏ trốn sang Trung Quốc. Thông qua một đối tượng trốn nã khác, Châu hỏi mua ma túy của Nguyễn Thanh Tuân (SN 1983, ở Thạch Thất, Hà Nội)- một ông trùm đang trốn nã và có “bản doanh” ma túy ở Vân Hồ, Sơn La.

Tử tù vượt ngục hầu tòa trong vụ giấu 490 bánh heroin ảnh 1

Các bị cáo tại tòa sơ thẩm.

Cả 2 thỏa thuận Tuân sẽ chở ma túy từ Sơn La về Hà Nội bán cho Châu với giá 192 triệu đồng/bánh đồng thời thuê thêm nhiều đối tượng tham gia đường dây của mình. Để qua mặt cơ quan chức năng, đường dây này dùng nhiều thủ đoạn như cho heroin vào lốp ô tô; giấu trong các bình gas rồi đặt nhiều nồi xoong, bát đĩa cũ lên hoặc để lẫn trong thùng bánh kẹo…

Khi vận chuyển, các đối tượng thường cử người đi thăm dò lực lượng công an và mang theo súng ống, sẵn sàng đánh trả. Đặc biệt, tại “bản doanh” của Tuân ở Sơn La luôn có nhiều đàn em được trang bị “hàng nóng”, có thể xả thân không thương tiếc vì ông trùm. Tổng cộng, trong 2 năm 2004 và 2015, các đối tượng đã mua bán hơn 1.182 bánh heroin, thu lời hàng tỷ đồng.

Riêng bà trùm Đặng Minh Châu sau khi trố truy nã đã sang sinh sống tại Bằng Tường (Quảng Tây, Trung Quốc). Tuy đã có 3 con với 3 người đàn ông khác nhau nhưng tại đây, Châu vẫn cặp kè với một đàn ông Trung Quốc và chu cấp cho anh này.

Trước khi bị bắt, Châu gửi hai con cho ông bà ngoại, chỉ để một cháu ở cùng mình. Đối tượng thường dùng tên giả mỗi khi móc ngoặc, giao dịch ma túy. Châu còn thuê chính người tình Việt Nam của mình là Vi Văn Tuấn (SN 1969, ở Lạng Sơn) vận chuyển ma túy từ Hà Nội lên Lạng Sơn qua Trung Quốc với giá 8 triệu đồng/bánh.

Điều Châu không ngờ là khi mình trốn nã, Tuấn lại có quan hệ  như vợ chồng với Huỳnh Kim Thu (SN 1972, ở Hà Nội). Thu biết hành vi mua bán ma túy của Tuấn nhưng giấu nhẹm và bị tuyên phạt 12 tháng tù treo về tội Không tố giác tội phạm trong phiên tòa ngày 27/4. Liên quan đến vụ án, đã có nhiều đường dây “chân rết” bị triệt phá với nhiều án tử hình được tuyên.

Tử tù vượt ngục hầu tòa trong vụ giấu 490 bánh heroin ảnh 2

Nguyễn Văn Tình từng trốn thoát khỏi trại T16.

Đáng chú ý, sau khi bị tuyên tử hình, bị cáo Nguyễn Văn Tình đã trốn thoát khỏi trại giam T16 - Bộ Công an và bị bắt lại hôm 17/9 tại Hòa Bình.

Tại tòa phúc thẩm hôm nay (10/10), luật sư Trương Quốc Hòe – bào chữa cho Nguyễn Văn Tình đã đề nghị hoãn phiên tòa vì vắng mặt hai luật sư bào chữa cho các bị cáo; một số bị cáo liên quan đến hành vi của Tình vắng mặt. Đặc biệt, luật sư cho biết các bị cáo chưa nhận được án sơ thẩm.

Lập tức, đại diện VKSND hỏi các bị cáo đã nhận được bản án sơ thẩm chưa? Đồng loạt các bị cáo đều trả lời chưa nhận được. Sau đó, chủ tọa đồng ý hoãn phiên tòa trên cơ sở đề nghị của luật sư.

MỚI - NÓNG