Tức anh, chôn sống cháu ruột

Tức anh, chôn sống cháu ruột
Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Đắk Lắk vừa bắt giữ Lê Quang Tuấn, SN 1984, trú tại xã Hòa Thuận, TP Buôn Ma Thuột vì đã chôn sống cháu ruột Lê Quang Hiệp, SN 2002.

Trước đó vào tối ngày 16/5, gia đình ông Lê Quang Hoàng trú thôn 8, xã Hòa Thuận (TP Buôn Ma Thuột) không thấy con trai về nhà và đã trình báo công an.

Sau gần 1 ngày phối hợp tìm kiếm đến ngày 17/5, gia đình và lực lượng công an đã phát hiện cháu Hiệp đã chết và bị chôn ở một rẫy cà phê ở Buôn Roa A, xã Ea Drơng, huyện Cư M’Gar.

Sau khi tiến hành điều tra, cơ quan công an đã nhanh chóng bắt giữ Tuấn đang trên đường bỏ trốn. Tuấn khai nhận do hay bị anh ruột mình (anh Hoàng) la mắng nên Tuấn bực tức, hắn đã rình bắt cháu Hiệp đưa vào rẫy cà phê bỏ vào bao chôn sống.

Trước đó, đã nhiều lần Tuấn được gia đình đưa vào bệnh viện để chữa trị bệnh tâm thần.

Theo Người lao động

MỚI - NÓNG