Tung tin ảo – ‘Chết’ vì nghịch dại

Đối tượng Ngô Bá Sơn và Vũ Văn Bằng.
Đối tượng Ngô Bá Sơn và Vũ Văn Bằng.
Phòng Cảnh sát phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PC50), Công an TP Hà Nội vừa cho biết, đơn vị này đã bắt khẩn cấp Ngô Bá Sơn (SN 1984) và Vũ Văn Bằng (SN 1989), đều trú tại phường Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội về hành vi "đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin trên mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet".

Hai đối tượng này đã tung lên Facebook một thông tin gây hoang mang dư luận: "Kinh hoàng - rạng sáng nay 9/4, sau kí túc xá ĐH Công nghiệp Hà Nội, các bạn sinh viên phát hiện em Phạm Trâm Anh sinh viên năm thứ nhất khoa Du lịch - Sư phạm bị hiếp dâm, chết lõa thể trước đó khoảng 6-7 ngày". Thông tin giật gân này khiến cơ quan Công an như ngồi trên đống lửa, còn dư luận được dịp xôn xao…

Tung tin ảo để trục lợi

Theo lời khai của Bằng và Sơn, hai đối tượng này đã mua các tài khoản Facebook bị hack và tạo tài khoản trên website http://dyn.com nhằm tạo hàng trăm tên miền có dạng http://xxxxx.dyndns.tv để thực hiện việc đăng tin sai sự thật lên các group Facebook, khi người dùng click vào sẽ chuyển hướng người dùng từ các đường dẫn đó về các website cần tăng lượng người truy cập với mục đích hưởng tiền từ dịch vụ quảng cáo của Google.

Trước những thông tin "sốc" được cung cấp từ báo chí hoặc các trang mạng xã hội, Công an Hà Nội nói chung và Phòng PC50 nói riêng không thể thờ ơ. Họ lập tức vào cuộc, điều tra xác minh thông tin. Và kết quả xác minh cho thấy, không có sinh viên Phạm Trâm Anh nào bị giết, hiếp như Facebook mô tả.

Điều đáng nói là hiện nay có nhiều trang báo điện tử, vì mục đích câu view, thu hút độc giả nên đã "làm báo kiểu tổng hợp Facebook". Mặc dù họ đưa tin là "theo Facebook Phạm Anh Tuấn cho biết…", nhưng điều này thực sự gây tâm lý hoang mang lo ngại trong cộng đồng sinh viên trường Đại học Công nghiệp Hà Nội nói riêng cũng như phụ huynh các em và dư luận nói chung. 

Kết quả điều tra cho thấy, chủ tài khoản Facebook nọ là anh Phạm Văn Tuấn, quê Hà Nam. Tuy nhiên, anh Tuấn cho biết, anh lập tài khoản này từ tháng 8/2012 và tham gia nhiều nhóm trên mạng xã hội Facebook, với mục đích trao đổi thông tin với bạn bè, người thân và đọc tin tức. Nhưng tài khoản Facebook này của Tuấn đã bị đối tượng khác chiếm quyền sử dụng và sử dụng để đăng tin sai sự thật.

Cuối cùng, hai thủ phạm đang sử dụng tài khoản của anh Tuấn là Vũ Văn Bằng và Ngô Bá Sơn, là các đối tượng bị tình nghi tung tin sai sự thật nói trên từ tài khoản của anh Tuấn. Lời khai của chúng cho biết, sáng 9/4, Sơn đã sử dụng các tài khoản Facebook "Phạm Anh Tuấn" và tài khoản Facebook "Cao Huy Phu" cùng hàng chục tài khoản khác đăng status có nội dung "Sinh viên khoa Du lịch - Sư phạm bị hiếp, giết" lên Internet.

Không chỉ đăng tin ảo "nữ sinh viên bị hiếp giết", từ ngày 2/3/2015 đến nay, Sơn và Bằng đã đăng hàng trăm tin khác nhau có nội dung khiêu dâm, cướp, giết, hiếp lên hàng trăm diễn đàn trên mạng xã hội Facebook khác nhau, để trục lợi. Tính đến 23/4, hai đối tượng này đã điều hướng khoảng 2,5 triệu lượt truy cập vào các website khác nhau, thu lợi hơn 20 triệu đồng.

Tung tin ảo – ‘Chết’ vì nghịch dại ảnh 1

Thông tin ảo về vụ nữ sinh bị hiếp, giết trên facebook.

Cách đây không lâu, phụ huynh và học sinh trường Tiểu học Hạ Đình (Thanh Xuân, Hà Nội) được phen nhớn nhác khi trước ngày khai giảng năm học, máy điện thoại của hơn 700 phụ huynh bỗng đồng loạt nhận được tin nhắn thông báo: "Ngày mai 6/9 học sinh toàn trường được nghỉ học do nhà trường bận công việc đột xuất. Thứ hai, 9/9 học sinh đi học bình thường". Hoang mang không biết hỏi ai, người nhận được tin nhắn thì không đưa con đi học, người không nhận được tin nhắn thì vẫn đưa con đến trường và vô cùng ngạc nhiên khi thấy sân trường vắng hoe.

Vào cuộc điều tra, cơ quan điều tra đã làm rõ đối tượng nhắn tin cho các phụ huynh là Nguyễn Cẩm Tú. Tú là Giám đốc một công ty cổ phần viết phần mềm quản lý học sinh. Để cạnh tranh với công ty cung cấp phần mềm quản lý học sinh cho trường tiểu học Hạ Đình, Nguyễn Cẩm Tú đã nảy sinh ý định hạ thấp uy tín đối thủ của mình, bằng thủ đoạn dùng mật khẩu để truy cập vào phần mềm quản lý học sinh của trường tiểu học Hạ Đình, sau đó gửi tin nhắn cho các phụ huynh, tạo tâm lý hoang mang hỗn loạn không đáng có.

"Chết" vì nghịch dại

Vì sai lầm khi nghĩ rằng, facebook là của mình, muốn viết gì, nói gì trên đó cũng là nói trong nhà mình, nên nhiều người đã vô tình tự chuốc cho bản thân những phiền phức. Vụ việc đầu tiên chúng tôi muốn nhắc tới đó là vụ "nổ súng làm vỡ kính xe ôtô" trên cao tốc Thái Nguyên - Nội Bài, đoạn thuộc địa phận xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn vào ngày 10/6/2014.

Tôi còn nhớ hôm đó, khi thông tin này lan truyền trên các trang mạng xã hội, tôi đã gọi điện cho đồng chí Trưởng Công an huyện Sóc Sơn để xác minh. Và theo lời đồng chí Trưởng Công an huyện khi đó thì, máy điện thoại của anh nóng từ sáng đến giờ vì các cuộc điện thoại của phóng viên cũng như nhiều người quan tâm. Áp lực vô cùng lớn, khiến công tác điều tra xác minh nguồn tin được triển khai ngay lập tức. Bởi "hiện trường vụ án" là nơi rất nhạy cảm, gần sân bay Nội Bài.

Người đăng thông tin là chủ nhân facebook David Nguyễn đã đăng nội dung như sau: "Cảnh báo mọi người đi cao tốc Thái Nguyên - Nội Bài, đoạn Phù Lỗ đang có tình trạng người nào đó nấp ở xa dùng súng đạn thể thao hay súng gas gì đó bắn vào xe đang lưu thông trên đường, mình nghĩ mạnh như vậy thì chỉ có đạn thôi. Hôm nay mình bị bắn vào kính bên lái, chỉ cách đầu 25cm, còn 1 xe biển Bắc Ninh cũng bị bắn vỡ kính sau bên lái, đã báo cơ quan Công an để điều tra. Mọi người đi đường nhớ để ý...".

Kèm theo đó là 2 bức ảnh xe ôtô bị vỡ kính, khiến cánh lái xe phải đi qua đây vô cùng thấp thỏm.

Tung tin ảo – ‘Chết’ vì nghịch dại ảnh 2

Xe ô tô vỡ kính không phải do bị bắn.

Cuối cùng, "thủ phạm" phát tán thông tin không có thật này được xác định là Nguyễn Đăng Việt, sinh năm 1990, trú tại tổ 5, phường Quán Triều, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Việt cho biết, ngày 9/6, anh có đi từ thành phố Thái Nguyên đến sân bay Nội Bài để đón người thân. Khi đi đến đoạn giao nhau quốc lộ 3b và quốc lộ 18 thì nghe tiếng vỡ, anh Việt xuống xe ngó nghiêng nhưng không thấy có ai, không thấy có bất cứ vật gì đập vào xe, sau đó lên xe đi tiếp. Tuy nhiên, để tăng tính hấp dẫn của câu chuyện, ngày hôm sau, anh này đã lên facebook "cảnh báo người đi đường" với mục đích "chém gió" là chính. Không ngờ, sức lan tỏa của thông tin "sốc" này quá lớn khiến anh Việt cũng không lường được sự nghiêm trọng của nó khi bị các trang điện tử trích nguồn.

Kẻ "nghịch dại" thứ hai chúng tôi muốn nhắc tới là đối tượng Ngô Đình Sơn (21 tuổi, ở phường Hải Đình, TP Đồng Hới), vì hành vi tung tin thất thiệt, gây hoang mang dư luận. Đối tượng này đã bị Công an tỉnh Quảng Bình xử phạt 25 triệu đồng. Sơn đã viết trên facebook của mình: "Tại địa bàn Quảng Bình, một thanh niên đi trên xe Toyota Camry do va quệt với xe tải đã chặn đầu xe tải, xả súng làm tử vong 2 người trên xe tải rồi vứt xe bỏ chạy".

Mục đích của Sơn là để nhiều người vào "like" facebook "Quảng Bình quê ta" do Sơn lập ra, nhằm "giật le" với bạn bè.

Nổi đình nổi đám nhất trong thời gian qua về tình trạng tung tin ảo với câu chia sẻ kinh điển: "Các mẹ ơi biết tin gì chưa" lan truyền với tốc độ chóng mặt trên mạng Internet, thuộc về một cặp vợ chồng ở quận Đống Đa. Chị vợ - một thành viên của nhóm "Hội nuôi con bằng sữa mẹ - Việt Nam" đã đăng một thông tin gây sốc, đúng thời điểm báo đài đang cập nhật từng phút về dịch Ebola trên thế giới. Status có nội dung: "Các mẹ ơi tin khẩn, dịch bệnh Ebola đã đến Việt Nam rồi nhé, tại bệnh viện Bạch Mai, tin nội bộ nên không để lộ ra ngoài. Các mẹ biết phòng tránh cho gia đình và bé con nhé".

Không chỉ có vợ; chồng chị này cũng đăng một thông tin tương tự nhằm khuyến cáo mọi người cảnh giác với dịch bệnh chết người này: "Thông báo: Dịch Ebola đã về Việt Nam, mình biết tin này qua bác sĩ người nhà, gọi điện về thông báo cho các con. Việc này rất nguy hiểm, mọi người cố gắng sát khuẩn sạch sẽ bằng cách cho cồn 70 độ hòa vào chai Betadine, xịt vào tay và quần áo. Cầu mong dịch này mau qua đi vì sợ quá rồi. Mình thông báo tin này cho mọi người cố gắng tự ý thức để dịch bệnh không lây lan rộng".

Mặc dù đưa ra lý do rất… "chính đáng": "Chúng tôi làm thế là để cảnh báo cộng đồng" nhưng hành vi của cặp vợ chồng này đã bị cơ quan chức năng xử phạt 20 triệu đồng (mỗi người 10 triệu đồng).

Mới đây nhất, một facebook đăng thông tin như… đúng rồi: "Cô gái đang đi trên đường An Dương Vương, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội thì 2 xe máy và 4 thanh niên chặn xe lại, ép vào trong hẻm tối. Các thanh niên này bắt cô gái phải đưa tiền cho chúng, tuy nhiên, khi thấy có người đi qua, cô gái kêu cứu nhưng bất thành. Lúc này, tên cướp dùng dao rạch vào mặt và đùi khiến cô gái không dám la lên nữa. Chưa dừng tại đó, nạn nhân còn bị các tên cướp đánh liên hồi và giằng co xe. Sự việc chỉ dừng lại và các tên cướp bỏ chạy khi một người đi đường thấy vậy quay lại cứu…".

Tất nhiên là không có vụ cướp nào xảy ra như facebook cho biết, nhưng từ lúc được treo lên, cho đến khi gỡ xuống, nó đã kịp gây ra nỗi hoang mang lo sợ cho những người phải di chuyển qua đoạn đường này vào buổi tối.

"Chém gió", tùy không gian và hoàn cảnh, không phải bao giờ cũng là điều hay!

Đại tá Lê Hồng Sơn - Trưởng phòng PC50 Công an TP Hà Nội chia sẻ: Với tình trạng tiếp thị, quảng cáo sản phẩm trên các trang điện tử nhiễu loạn như hiện nay, hầu hết các cơ quan, doanh nghiệp đều khó kiểm soát website của mình vì họ chủ yếu thực hiện thuê đối tác quảng cáo trên mạng xã hội mà không kiểm soát nội dung đăng tải. Các đối tác vì mục đích lợi nhuận mà tăng lượng truy cập thông qua việc thuê các đối tượng đăng tải nội dung giật gân, câu khách. Đó chính là kẽ hở để các đối tượng xấu lợi dụng.

Theo quy định tại điều 226 Bộ luật Hình sự quy định: Tội đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet. Điều 226 ghi rõ: "Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây xâm phạm lợi ích của cơ quan, tổ chức, cá nhân, xâm phạm trật tự, an toàn xã hội gây hậu quả nghiêm trọng, thì bị phạt tiền từ mười triệu đồng đến một trăm triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc bị phạt tù từ sáu tháng đến ba năm".

Theo Theo Cảnh sát Toàn cầu
MỚI - NÓNG