Tướng Chung và 10 phút “hạ” kẻ bắt cóc

Vụ khống chế con tin gây rúng động khu tập thể Thanh Xuân Bắc. Ảnh: Như Ý
Vụ khống chế con tin gây rúng động khu tập thể Thanh Xuân Bắc. Ảnh: Như Ý
TP - Sau 10 phút vào căn nhà - nơi các con tin bị khống chế, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, Giám đốc Công an Hà Nội đã thuyết phục được Trần Thanh Bình giao nộp hung khí, đầu hàng cảnh sát. 

“Trước khi đi người không vào gặp hung thủ đang dùng dao đe dọa tính mạng con tin, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung đã nói chuyện điện thoại với đối tượng 4 lần. Bằng nghiệp vụ thương thuyết và bằng tình cảm, Giám đốc Công an Hà Nội đã gọi được đối tượng ra hàng, bảo toàn sức khỏe, tính mạng cho các nạn nhân bị khống chế…”.

Thông tin trên được Đại tá Dương Văn Giáp, Trưởng Phòng CSHS Công an Hà Nội cho biết khi thông tin với báo chí về kết quả điều tra bước đầu vụ giải cứu con tin tại phòng 401 E6, Thanh Xuân Bắc (quận Thanh Xuân - Hà Nội).

Tai họa bất ngờ

Khoảng 5h45 sáng 16/9, bà Đỗ Thị Ánh Hồng (SN 1966, trú tại P401, nhà E6 TT Thanh Xuân Bắc, Hà Nội) xuống cầu thang để ra chợ mua đồ ăn sáng cho các con đi học. Vừa đến chiếu nghỉ tầng 3 khu nhà, bà Hồng giật mình thốt lên khi gặp một đối tượng lạ mặt vạ vật ở cầu thang. Chưa kịp hoàn hồn, bà Hồng bị đối tượng lao vào khống chế, ép quay lên nhà. Tại đây, đối tượng dùng dao dọa đâm chết những người có mặt trong nhà nếu dám kêu cứu. 

Lúc này, trong nhà bà Hồng có 5 nạn nhân, đều là phụ nữ và trẻ em. Trước sự hung hăng của đối tượng, bà Hồng van xin tha mạng cho cả gia đình và bảo đối tượng cần thứ gì cứ lấy. 

Tuy nhiên, hung thủ nói không cần bất cứ thứ gì và chỉ muốn được gặp vợ con. Bà Hồng đã hỏi đối tượng thông tin về gia đình anh ta, nhưng người này nói không nhớ, rồi bắt bà Hồng tìm gặp một phụ nữ tên Bé, ở nhà E7, khu tập thể này để biết thông tin về vợ con anh ta. 

Trong lúc đối tượng khua dao khống chế mọi người đã làm bà Hồng bị thương ở tay. Tuy nhiên, khi chưa kịp băng bó vết thương, bà Hồng đã liên tục bị đối tượng thúc ép đi tìm bà Bé để gọi vợ con anh ta đến gặp.

Khi bà Hồng vừa đi khỏi, đối tượng tiếp tục đe dọa, bắt bà Đỗ Bích Hạnh (SN 1958, chị gái bà Hồng) ra khóa trái cửa, không cho ai ra vào căn nhà. Lợi dụng tình thế này, bà Hạnh bỏ chạy xuống cầu thang, thoát khỏi sự khống chế của đối tượng và đi trình báo công an. 

Tức giận vì “con tin” chạy mất, hung thủ lấy dây trói 2 cháu gái con bà Hồng và liên tục dọa giết bà Hương (cũng là chị em gái của bà Hồng) nếu có ý định bỏ trốn...

Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an quận Thanh Xuân, Phòng CSHS, Trung đoàn CSCĐ Công an Hà Nội đã triển khai lực lượng tới hiện trường, lên phương án giải cứu con tin. Rất nhanh, cảnh sát xác định danh tính hung thủ là Trần Thanh Bình (SN 1985, ở phường Quang Trung, TP Uông Bí, Quảng Ninh). Bình đã có vợ, 2 con gái còn nhỏ, chưa có tiền án, tiền sự.

Hung thủ đòi các báo điện tử phải gỡ tin

Được biết, ngoài con dao hung khí mua ở Lạng Sơn, cảnh sát còn phát hiện, thu giữ trong người Trần Thanh Bình một khẩu súng bắn đạn bi.

Đến khoảng 8h cùng ngày, thông tin về vụ việc như vết “dầu loang”, mặc dù cảnh sát đã chăng dây quanh khu vực hiện trường song nhiều người hiếu kỳ vẫn tìm cách len vào ngó nghiêng. 

Theo quan sát của PV, tất cả các lối đi dẫn vào khu nhà E6 đều có cảnh sát chốt chặn. Một số người dân sống trong khu vực này đi chợ về phải có lực lượng chức năng đưa vào và đi nép bờ tường nhằm tránh gây hoang mang cho hung thủ. 

Tướng Chung và 10 phút “hạ” kẻ bắt cóc ảnh 1

Cảnh sát lên phương án tiếp cận căn hộ nơi xảy ra vụ việc

Sau nhiều lần kêu gọi của lực lượng công an, Bình đã thả cháu Mộc Lan (SN 2003, con gái thứ hai của bà Hồng) ra ngoài... để đi học nhưng vẫn giữ hai con tin là bà Hương (chị gái bà Hồng) và cháu Tùng Lam (SN 2002, con gái lớn bà Hồng).

Tướng Chung và 10 phút “hạ” kẻ bắt cóc ảnh 2

Bà Hồng (giữa) bị thương nhẹ ở tay

Mặc dù 3 trong số 5 con tin đã an toàn, song sắc mặt của các cán bộ chỉ huy đi từ tâm hiện trường ra vẫn đầy căng thẳng. Cảnh sát bắt đầu mở rộng khu vực phong tỏa, tăng cường lực lượng giải tán người xem. Một số PV hiện trường nhận được thông báo từ toà soạn “có chỉ đạo gỡ tin, dừng tường thuật…”.

Tại cuộc họp báo chiều qua, đại tá Dương Văn Giáp cho biết: “Do trong nhà có máy tính đang vào mạng nên Bình biết vụ việc đã bị đăng báo.

Đối tượng cho rằng, các báo đưa tin khiến bà con, láng giềng và cả nước biết, làm ảnh hưởng tới “uy tín” của đối tượng nên dọa nếu các báo không gỡ thông tin, tính mạng con tin sẽ bị đe dọa. Do vậy, cơ quan công an đã đề nghị các cơ quan báo chí hợp tác”.

Trở lại diễn biến vụ án, gần 10h sáng, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, Giám đốc Công an Hà Nội tới hiện trường. Chỉ sau khoảng 10 phút, ông Chung đã đi bộ ra ô tô cùng một cán bộ Phòng CSHS và một thanh niên.

Tướng Chung và 10 phút “hạ” kẻ bắt cóc ảnh 3

Sau khi giám đốc Công an Hà Nội đến thương thuyết, kẻ bắt cóc con tin được đưa về phòng Cảnh sát Hình sự

Sau khi chiếc ô tô này chuyển bánh, cảnh sát thông báo hung thủ đã buông vũ khí đầu hàng, con tin đã được an toàn… Bấy giờ, nhiều PV mới chợt nhận ra thanh niên đầu hơi hói đi cùng chính là nghi phạm.

10 phút thuyết phục đối tượng

Trả lời câu hỏi của PV vì sao hung thủ bắt cóc con tin không bị còng tay, không bị cảnh sát mặc sắc phục, lại còn được “ưu ái” đi cùng xe của Giám đốc Công an? Đại tá Dương Văn Giáp cho hay, khi tiếp xúc với hung thủ trong căn hộ tầng 4, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung đã dùng lý lẽ và tình người để thuyết phục đối tượng đầu hàng. Nên việc đối tượng không bị còng tay và đi cùng xe với Giám đốc là chuyện đời thường vì đối tượng đã chấp nhận đầu thú. 

Đại tá Dương Văn Giáp thông tin thêm, sau khi nghe báo cáo tình hình, cũng như các yêu sách được gặp gia đình và gặp người đứng đầu Công an Hà Nội, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung đã 4 lần gọi điện thuyết phục Trần Thanh Bình thông qua điện thoại của bà Hương. Lúc đầu, đối tượng ra yêu sách đòi gặp vợ con trước. 

Song, Giám đốc Công an Hà Nội cương quyết yêu cầu đối tượng chấp hành lời kêu gọi buông hung khí để được hưởng khoan hồng, và sẽ tạo điều kiện cho gặp gỡ gia đình. Khoảng 10h15, đích thân Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung đã đi vào gặp đối tượng, khoảng 10 phút sau thì đưa đối tượng ra ngoài, đảm bảo an toàn sức khỏe, tính mạng cho con tin.

Tướng Chung và 10 phút “hạ” kẻ bắt cóc ảnh 4 Đối tượng Trần Thanh Bình 
tại cơ quan điều tra

Hung thủ nợ nần và tự ti do làm... bảo vệ

Theo đại tá Dương Văn Giáp, trên xe dẫn đối tượng về trụ sở, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung đã động viên và hỏi lý do Bình bỏ nhà đi, Bình nói bức xúc vì đi làm mãi mà không được đi học, chỉ được làm bảo vệ. Trong khi đó, bản thân Bình đang nợ nần, gia đình đã trả hộ cho 110 triệu đồng.

Theo thông tin của Tiền Phong, tại cơ quan điều tra, bước đầu Bình khai nhận, bản thân luôn tự ti vì bản thân chỉ làm bảo vệ, trong khi vợ làm công nhân. Đã nhiều lần, Bình nói với gia đình xin cho Bình được làm công nhân nhưng không được thỏa mãn.

Khoảng 10 ngày trước, Bình bỏ nhà đi và cầm theo 4 triệu đồng với ý định tìm một công việc “hoành tráng” hơn trên Hà Nội. Đến chiều 15/9, trong túi Bình chỉ còn lại 2.000 đồng nên đối tượng định ra bắt xe buýt về quê. 

Nhưng do lỡ xe, nên Bình tìm đến nhà người quen ở khu tập thể Thanh Xuân Bắc nhưng không được nên ngủ lại tại cầu thang khu nhà E6. Đến sáng hôm sau thì đối tượng gây án.

Đại tá Giáp cho biết, cơ quan công an xác minh lời khai, làm rõ động cơ của đối tượng. Trước mắt, CQĐT đang hoàn tất thủ tục ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Trần Thanh Bình để điều tra về hành vi “cố ý gây thương tích” và “bắt giữ người trái pháp luật”.

MỚI - NÓNG