Tuyên án tử hình kẻ sát nhân máu lạnh

Tuyên án tử hình kẻ sát nhân máu lạnh
TPO – Sáng nay (29-1), TAND TPHCM đã mở phiên toà lưu động xét xử sơ thẩm vụ án băng cướp giết vợ chồng chủ doanh nghiệp tư nhân (NDTN) Kim Sơn ở 881 Phan Văn Trị, phường 7, quận Gò Vấp, TPHCM.  Đáng chú ý, dư luận rất phẫn nộ với thái độ coi thường pháp luật của kẻ thủ ác trước tòa.
Tuyên án tử hình kẻ sát nhân máu lạnh ảnh 1
Vẻ mặt "nhơn nhơn" vô nhân tính của kẻ thủ ác trước tòa. Ảnh : H.V

Băng cướp hầu toà gồm: Lê Văn Sơn (tức Tuấn, Đen, SN 1979, thường trú xã Tân An, huyện Càng Long, tỉnh Vĩnh Long; tạm trú 49B Nguyễn Trãi, phường Bến Thành, quận 1), bị cáo buộc tổ chức chủ mưu giết người, cướp tài sản, truy tố ở khung hình phạt cao nhất tử hình.

Còn lại Trần Thanh Sang (tức “Ếch”, SN 1988, thường trú xã Đa Lộc, huyện Châu Thành, Trà Vinh), trú kios 60 Lương Hữu Khánh, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1); Lê Quang Trường (SN 1983, ngụ 404/24 Nguyễn Đình Chiểu, phường 4, quận 3); Lương Minh Châu (SN 1977, ngụ 221/5 Ngô Tất Tố, phường 22, quận Bình Thạnh, cùng bị cáo buộc đồng phạm với Sơn. Riêng Dương Trường Quý (SN 1982, ngụ 26/17D Tôn Thất Thuyết, phường 1, quận 4) bị truy tố tội “Che giấu tội phạm”.

Tuyên án tử hình kẻ sát nhân máu lạnh ảnh 2
Băng cướp tại tòa. Ảnh : H.V

Tháng 9-2008, Sơn và Châu đi tìm “con mồi” có tài sản để cướp. Sau khi đi ngang DNTN Kim Sơn, chuyên mua bán phụ tùng xe máy, Sơn thấy ông chủ doanh nghiệp là ông Nguyễn Anh Sơn đeo nhiều tài sản tư trang tên người nên y đưa vào tầm ngắm. Kế đến Sơn cả nhóm nói trên thực hiện kế hoạch vụ cướp.

Theo phân công, tối ngày 10-9-2008, Sơn và Châu đến DNTN Kim Sơn giả mua hàng rồi lựa thời cơ lúc nạn nhân sơ ý, Sơn cầm dao đâm vào cổ,  ngực, bụng  nạn nhân. Chị Lưu Thị Hương (SN 1985, vợ anh Sơn), phát hiện vụ việc liền truy hô nhưng bị tên Sơn đuổi theo đâm 10 nhát. Cả hai đã chết tại hiện trường. Cùng lúc, chị Lê Thị Thanh (người giúp việc) từ sau nhà chạy lên cũng bị Sơn đâm gây thương tích đi cấp cứu tại Bệnh viện 175.

Thực hiện vụ  cướp xong, nhóm cướp đã lấy đi két sắt chức nhiều tư trang và tài sản lên đến hàng tỷ đồng.

Tuyên án tử hình kẻ sát nhân máu lạnh ảnh 3
Người thân của gia đình nạn nhân tại tòa. Ảnh : H.V

Phiên toà mở  tại ngã tư Phan Văn Trị - Nguyễn Oanh, quận Gò Vấp rất đông đảo người dân và gia đình nạn nhân tham dự. Trước toà, kẻ thủ ác chính của vụ việc Lê Văn Sơn có vẻ mặt rất ngạo nghễ và thậm chí có những hành động thiếu tôn trọng hội đồng xét xử.

Có vẻ máu lạnh trong người, đứng trước vành móng ngựa, Lê Văn Sơn thản nhiên thừa nhận hành vi phạm tội. Ngay trước vành móng ngựa, kẻ thủ ác luôn đe doạ đồng bọn khi những người này nói lên lời trung thực cuối cùng.

Bản chất gã hung thủ máu lạnh y hệt như trước kia y từng ra tay giết nạn nhân và sẵn sàng đe doạ đồng bọn: Nếu mày không ra tay giết nạn nhân, chính tao sẽ đâm mày chết. Trả lời câu hỏi về cảm giác sau khi giết vợ chồng DNTN Kim Sơn, Lê Văn Sơn thản nhiên nói: “Đã xác định đến đó để giết người ta rồi thì có gì mà sợ”.

Trước bản chất thể hiện hành vi tội ác có chủ định và không hề hối hận những gì do mình gây ra, HĐXX nhận định, hành vi phạm tội của các bị cáo rất nguy hiểm, thực hiện tội ác rất dã man, TAND TPHCM tuyên phạt Lê Văn  Sơn và Sang cùng chung mức án tử hình; Trường và Châu mức án 30 năm tù cùng về các tội “Giết người” và “Cướp tài sản”. Riêng Quý nhận 3 năm tù về tội “che giấu tội phạm”.

MỚI - NÓNG
Đề nghị Bộ Công an vào cuộc đấu thầu vàng SJC
Đề nghị Bộ Công an vào cuộc đấu thầu vàng SJC
TPO - Chiều 16/4, Ngân hàng Nhà nước cho biết đã có văn bản gửi các bộ, ngành chức năng đề nghị phối hợp triển khai chỉ đạo của Thủ tướng trong công tác quản lý thị trường vàng. Đáng chú ý, Ngân hàng Nhà nước đề nghị Bộ Công an phối hợp trong tổ chức hoạt động đấu thầu vàng miếng SJC để đảm bảo hoạt động đấu thầu được an toàn, hiệu quả.