Tuyên tử hình vợ bí thư xã giết người quỵt nợ

- Bị cáo Lê Thị Hường bị TAND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tuyên phạt mức án tử hình về tội danh “giết người” trong phiên xử kết thúc chiều 6/3.

Sau 1 ngày xét xử, chiều 6/3 HĐXX thuộc TAND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu do ông Trần Minh Bắc đã tuyên án, phạt bị cáo Lê Thị Hường (39 tuổi, là vợ của nguyên bí thư xã Kim Long, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) mức án tử hình về tội “giết người”.

HĐXX còn buộc bị cáo Hường bồi thường cho vợ chồng nạn nhân số tiền 960 triệu đồng bao gồm cả bồi thường thương tật lẫn giải quyết khoản tiền nợ trước đó.

Tuyên tử hình vợ bí thư xã giết người quỵt nợ ảnh 1

Bị cáo Lê Thị Hường bình thản sau bản án tử hình

Trước đó đại diện Viện KSND tỉnh đã buộc tội, đề nghị mức án tử hình với bị cáo Hường về tội danh trên và cho rằng “đây là hành vi đê hèn, gây dư luận xấu, phẫn nộ trong người dân. Tại phiên toà bị cáo còn quanh co, chối tội...”.

Chủ tọa phiên toà khẳng định, dù thực hiện hành vi dã man, vô nhân tính nhưng tại tòa, bị cáo Lê Thị Hường vẫn tỏ thái độ dửng dưng, vô cảm như đang nói về chuyện của người khác, đang kể về bộ phim mà mình đã xem…

Bị cáo có thủ đoạn tàn độc, hành vi xảo quyệt khi tách cả hai vợ chồng ra để hành động, coi thường kỷ cương xã hội; ngang nhiên giết người.

Trong suốt phiên toà, bị cáo ngoan cố, không thành khẩn khai báo. Do đó thay mặt HĐXX, chủ tọa phiên toà tuyên mức án tử hình, loại trừ bị cáo vĩnh viễn ra khỏi đời sống xã hội.

Qua diễn biến phiên toà và cáo trạng của Viện KSND trước đó xác định, bà Hường có vay mượn 85 triệu đồng của vợ chổng ông Phạm Chí Hùng – bà Phạm Ngọc Nga.

Chiều 15/1/2013 Hường gọi điện cho vợ chồng ông Hùng – bà Nga đến nhà riêng ở ấp Liên Sơn, xã Xà Bang, huyện Châu Đức để tính toán khoản tiền nợ mà thực chất là để Hường thực hiện ý định giết hại cặp vợ chồng này nhằm quỵt nợ.

Thấy bà Nga mệt, Hường nói bà Nga nằm nghỉ ở giường. Đồng thời Hường nói ông Hùng ra sau vườn nhặt trứng gà và chặt buồng chuối mang về bồi bổ cho bà Nga. Lúc này bà Hường xuống bếp lấy 1 chiếc rựa để thực hiện kế hoạch tội ác, rồi cầm đi theo ông Hùng.

Lúc ông Hùng đang nhặt trứng gà, không chú ý, từ phía sau, Hường vung rựa chém vào đầu và hai tay ông này. Nghe tiếng chồng kêu la, bà Nga chạy từ trong nhà ra, liền bị bà Hường vung rựa tấn công, chém 2 nhát vào đầu. Bà Hường sau đó còn quay sang chém ông Hùng thêm nhiều nhát khiến ông này gục tại chỗ.

Tuyên tử hình vợ bí thư xã giết người quỵt nợ ảnh 2

Bị cáo Hường tại tòa

Đúng lúc đó hàng xóm và người đi đường nghe tiếng kêu cứu liền vào can thiệp, đưa 2 nạn nhân đi cấp cứu. Cơ quan chức năng giám định, ông Hùng bị 17 vết chém thương tích 80%, còn bà Nga bị 2 vết chém thương tích 30%.

Tại phiên toà 6/3, bà Hường đã khai báo quanh co rằng: vợ chồng ông Hùng – bà Nga đến nhà là để xin măng chua chứ không phải đòi nợ. Hai vợ chồng đưa ra giấy mượn tiền, yêu cầu ký nhận nên bà Hường đã “bực mình” mà gây án…

Theo nhận định của HĐXX lời khai trên là gian dối, quanh co hòng chối tội. Bởi sau khi khám nghiệm hiện trường, cơ quan điều tra đã chứng minh việc gây án của bị cáo Hường là có toan tính, có kế hoạch từ trước.

Được nói lời sau cùng, bị cáo Lê Thị Hường rơm rớm nước mắt: “bị cáo chỉ xin toà giảm nhẹ mức án vì đang nuôi con nhỏ”. Đây là lời nói ngắn gọn và cũng là khoảnh khắc ân hận hiếm hoi của bị cáo trong suốt thời gian tòa xét xử.

Mức án tử hình dành cho bị cáo Lê Thị Hường đã được đông đảo người dự khán vỗ tay đồng tình…

Theo Bách Hợp – Anh Sinh

Theo VietNamNet
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.