U60 giăng lưới tình 6 quý bà, đoạt tiền trả nợ 'đỏ đen'

Trong vai một đại gia bị vợ trẻ phụ tình, Huy giăng lưới 6 quý bà lừa tình, gạt tiền. Có một điều lạ với độ tuổi U60 như Huy, cùng một lúc có thể đủ sức "bố trí" phân phát tình cảm cho cả 6 bà "vợ hờ" lúc ở nhà trọ, lúc nhà riêng của "quý bà"...
U60 giăng lưới tình 6 quý bà, đoạt tiền trả nợ 'đỏ đen' ảnh 1

Đối tượng lừa tình già Nguyễn Văn Huy.

Vừa qua,  cơ quan CSĐT đã quyết định khởi tố, bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Huy (SN 1958, trú  tại thị trấn Đức An, huyện Đắk Sông, tỉnh Đắk Nông, thuê trọ tại xã Cam Tuyền, huyện Cam Lộ) để điều tra làm rõ hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Tuy Nguyễn Văn Huy đã U60 nhưng xem ra vẻ bề ngoài vẫn còn phong độ và sát gái hơn hẳn đám trai trẻ. Từng có một lý lịch khá đen, quê gốc Nam Định, phải dắt díu một vợ và ba con vào tận Đắk Nông để lập nghiệp hòng trốn cái quá khứ 10 năm tù về tội "lạm dụng tín nhiệm, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản".

Những tưởng sau biến cố đen tối của cuộc đời, Huy cải tà quy chính chọn cuộc sống bình yên bên vợ hiền, con ngoan, nào ngờ Huy chứng nào tật nấy. Huy là một con ma đề chính hiệu, lão mê đề đến độ phó mặc gánh nặng kinh tế gia đình lên vai người vợ ốm yếu, bỏ ngoài tai những lời khuyên can của 3 đứa con phản đối gay gắt sự sai trái của người cha.

Đánh đề ra đê mà ở là chuyện khó tránh khỏi, nhưng đánh đề vơ vét hết những đồng dành dụm cực nhọc cuối cùng của vợ, trúng thì nhậu nhẹt bao gái, rủi trật đề cạn túi lại về nhà trút nỗi bực dọc, chửi bới đánh đập vợ con thì không ai đê tiện bằng lão Huy. Rồi từ mê đề, Huy chuyển sang một "đẳng cấp" khác là cá độ bóng đá. Nhà không còn gì để cho lão bán mà mua độ, Huy đành phải vay nóng dân xã hội đen.

Vậy là, vợ con Huy đã khổ lại càng khốn cùng hơn vì không ít lần đám giang hồ phố núi kéo đến đập phá, khuân luôn cả những vật dụng giá trị cuối cùng trong nhà để trừ vào những khoản nợ lãi mẹ chồng lãi con lên đến cả trăm triệu đồng mà Huy đã vay mượn. Riêng Huy, từ hôm đám giang hồ đến tận nhà truy sát đến nay thì lão bỏ vợ, mặc con mà trốn biệt.

Tháng 5/2014 Huy bắt xe từ Đắk Nông ra tận tỉnh Quảng Trị để trốn nợ. Để có tiền ăn tiêu nơi đất khách, giải quyết thói sống không thể thiếu đàn bà Huy giở chiêu trò mới. Lão lần mò đến các khu chợ của TP Đông Hà, về các huyện Hải Lăng, Triệu Phong, Cam Lộ hoặc lên tận cửa khẩu Lao Bảo, đóng vai doanh nhân chuyên điều hành những đường dây buôn bán lớn hòng lòe bịp và lấy lòng các quý bà nhiều tiền nhưng thiếu tình.

Ban đầu, dân quanh khu thuê ở trọ của Huy được hắn khoe khoang từng là bộ đội phục viên, chuyển nghề sang buôn bán. Nhờ làm ăn khấm khá, trúng nhiều quả đậm nên giàu nhanh chóng, hiện có trong tay hàng tỉ đồng cùng nhiều mối vận chuyển hàng lớn từ Lao Bảo về Đông Hà và ngược lại. Huy cũng không quên tô vẽ về một hoàn cảnh và tình cảm gia đình mang nhiều nỗi niềm, bất hạnh. Nào là có cô vợ trẻ nhưng trắc nết, bao nhiêu tiền Huy làm ăn có được đều ôm hết theo trai. Nào là từ đó đến nay Huy tuy tiền đầy túi nhưng thiếu người "giữ của" và muốn có cuộc sống ổn định tại Quảng Trị...

Để hoàn hảo màn kịch than khổ, thiếu tình của Huy, động lòng trắc ẩn các nạn nhân. Mỗi lần vừa mắt một "con mồi ưng ý" là những phụ nữ có hoàn cảnh éo le như ly hôn, muộn chồng lại có điều kiện kinh tế tốt, ngay lập tức Huy tìm cách tiếp cận. Ban đầu, Huy tìm cách thuê phòng trọ gần đó cho dễ bề "quan tâm". Sau khi lấy được cảm tình và sống như vợ chồng với những phụ nữ này hắn liền giở chiêu cần gấp vốn buôn bán, tiền mua hàng để "mượn tạm, sẽ trả lời gấp đôi"... Cũng không quên lời hứa hẹn, sau chuyến làm ăn khấm khá sẽ "rước nàng về dinh".

Nhẹ dạ, cả tin lại quá mê muội khi có được một mối tình muộn cùng người đàn ông hợp ý vừa lòng nên những nạn nhân của Huy vội dốc hết vốn đưa cho Huy. Người ít cũng 10 - 15 triệu đồng, người nhiều lên đến cả trăm triệu đồng. Oái ăm thay, khi có tiền Huy lại tiếp tục ném vào số đề, trưng diện cho ra dáng đại gia và dùng tiền lừa lấy được của người này để loè bịp người kia... cho đến khi bộ mặt Đông Gioăng U60 của Huy bị lực lượng Công an huyện Cam Lộ vạch trần.

U60 giăng lưới tình 6 quý bà, đoạt tiền trả nợ 'đỏ đen' ảnh 2

Khi Đông Gioăng U60 giăng lưới, hàng loạt quý bà, quý cô đã bị sập bẫy mất cả tình lẫn tiền (ảnh minh họa).

Bẽ bàng hạnh phúc ảo của 6 nạn nhân

Sau một thời gian thấy không có tín hiệu gì ở nhân tình, linh cảm chuyện chẳng lành những người tình của Huy đã tìm đến hắn để đòi nợ. Bấy giờ, Huy lúc thì ra vẻ đau khổ, kể lể hàng bị "tắc" tại Lao Bảo không thu được tiền. Khi bị đòi ráo riết thì Huy giảm dần số lần lui tới thăm người tình và cuối cùng là quất ngựa truy phong, quỵt cả tiền lẫn tình. Quá bẽ bàng lại xót của, mất tài sản nên đầu tháng 10/2014 liên tiếp 6 phụ nữ đã làm đơn tố cáo gửi đến cơ quan CSĐT Công an huyện Cam Lộ tố giác hành vi lừa tình, gạt tiền của Huy.

Khẩn trương vào cuộc điều tra và làm rõ về chân dung kẻ lừa đảo, ngày 10-10, Công an huyện Cam Lộ đã tiến hành khởi tố vụ án và bắt khẩn cấp Huy. Trước những chứng cứ không thể chối cãi, Huy thừa nhận đã lừa đảo, chiếm đoạt hơn 200 triệu đồng và gần 5 chỉ vàng của 6 nạn nhân. Điều đáng nói, những nạn nhân bị y lừa đảo hầu hết là phụ nữ lớn tuổi, đơn thân vì có chồng chết hoặc đã ly hôn. Số tiền lừa đảo, chiếm đoạt của các nạn nhân lên đến hàng trăm triệu đồng, nhưng khi bị bắt trong túi của Huy chỉ còn vài đồng tiền lẻ do toàn bộ số tiền hắn đã nướng hết vào lô đề. Huy còn khai nhận, để khẳng định vị thế "đại gia", Huy đã vay mượn tiền rồi sắm điện thoại sang, mua quần áo lịch lãm để đánh bóng mã bề ngoài.

Ban đầu Huy hoạt động tại địa bàn những tỉnh Tây Nguyên, nhưng chỉ ít thời gian sau thì bộ mặt bịp bợm của hắn bị lộ tẩy. Thậm chí Huy nhiều lần bị người dân truy đuổi, "hỏi tội" vì quỵt tiền, quỵt nợ. Hết "đất diễn" ở Tây Nguyên,  Huy lại mở rộng "địa bàn hoạt động" tại Quảng Trị. Cũng bằng màn kịch doanh nhân của Huy, hắn đã siêu đẳng lừa và sống như vợ chồng cùng lúc với 6 phụ nữ mà chưa lần nào bị chạm mặt, "đụng hàng". Nhưng vì quá tham lam và mê cờ bạc vô độ, ra sức vơ vét tiền bạc của những người tình này nên bộ mặt Đông Gioăng của hắn mới bị bại lộ.

Tủi phận tâm sự về câu chuyện cuối đời còn dại của mình tại quán cà phê Thanh Thảo (TP Đông Hà, Quảng Trị), nạn nhân Nguyễn Thị Q. (50 tuổi) không khỏi chua chát: Cả đời tui đã đi một bước, gãy nửa chừng. Một mình cáng đáng nuôi cả 3 đứa con, khi các con đã trưởng thành yên bề gia thất, có công ăn việc làm ổn định thì tôi gặp lão Huy. Tưởng số phận được trời bù đắp muộn cho một người đàn ông biết quan tâm, chia sẻ lúc tuổi đã xế chiều, nhưng nào có ngờ đâu. Thấy lão Huy cứ lui tới, quà cáp rồi kể lể khổ tâm bởi chuyện vợ con nên từ thương người đồng cảnh ngộ, tôi chuyển dần sang chìm đắm trong lưới tình của lão ấy. Rổ rá cạp lại, góp gạo thổi cơm chung bất chấp sự ngăn cản của các con, dâu rể, tui muốn đưa cả lão ấy về nhà sống cùng. Nhưng lão Huy cũng chảnh lắm, cứ nhất quyết không chịu về căn nhà của tôi ở mà một hai đòi "bám trụ" nơi căn nhà trọ. Sau này tôi mới biết là lão cố ý làm vậy để tiện bề qua lại với 5 người đàn bà khác nữa chứ không riêng gì một mình tôi.

Cả đời chắt chiu, dành dụm được ít vốn liếng định bụng phòng thân lúc về già, vậy mà khi nghe lão Huy ngọt nhẹ cần tiền làm ăn tôi đưa tất cả cho lão ấy, cứ hy vọng rằng một đồng vốn, bốn đồng lời, "của vợ, công chồng" sau này cả hai được an nhàn, sung túc. Nhưng tình cờ, tôi phát hiện lão Huy chơi lô đề, rồi nhờ người tìm hiểu về công việc kinh doanh, làm ăn của lão ấy mới tá hỏa Huy chẳng qua là kẻ khố rách áo ôm mà thôi.

Chị Tô Thị N.L., một nạn nhân khác của Huy thì thở dài tự nhận: "Tui khốn khổ khốn nạn và quá xấu hổ vì cái tội mê trai già. Nhìn ông Huy không ai nghĩ đã U60,  phong độ, bảnh bao, nói chuyện rất có duyên lại hiểu biết tâm lý của chị em. Quá lứa lỡ thì như tui, tự dưng gặp được một người vừa giàu vừa tài giỏi như vậy đeo đuổi hỏi làm răng tui không ưng cái bụng cho được. Từ ngày quen ổng tui như người sống trên mây, tui chấp nhận làm vợ ổng cả năm trời ni mà không hề có hôn thú chi hết. Chẳng qua tui cũng như bao người đàn bà là nạn nhân của Huy, ai cũng khát khao có một bờ vai, cần có một chỗ dựa về tinh thần lúc tuổi đã cao, con cái đã trưởng thành.

Khi nghe Huy tâm sự rằng ông ta từng là bộ đội, vợ mất đã lâu, ở gần dốc bên kia cuộc đời nên muốn tìm một phụ nữ để "đồng cam cộng khổ" thì hỏi sao những bà góa, bà ế như chúng tôi không khỏi mủi lòng. Rồi khi biết bị lừa tình, gạt tiền thì hầu hết đều ngậm ngùi ôm trái đắng, chứ nào dám nói ra sợ con cái, họ hàng họ cười khinh.

Bị lão U60 lừa đảo như trường hợp của chị N.L. và bà Q. là còn may mắn. Không ít quý bà khát tình còn rơi vào cảnh tan cửa nát nhà, bị hủy hoại thanh danh vì bị Huy uy hiếp, đoạt tiền bằng những chứng cứ một thời mặn nồng mà lão đã lén quay lại được. Theo Công an huyện Cam Lộ thì, nếu cơ quan CSĐT không sớm vào cuộc thì con số các bà, các cô bị lừa không dừng lại ở 6 người, vài trăm triệu đồng mà sẽ còn gấp đôi, gấp ba. Có một điều lạ với độ tuổi U60 như Huy, cùng một lúc lão có thể đủ sức "bố trí" phân phát tình cảm cho cả 6 bà "vợ hờ" lúc ở nhà trọ, lúc nhà riêng của "quý bà" thì quả là điều không tưởng. Đây cũng là bài học quá đắt cho những phụ nữ vì một phút yếu lòng hoặc vội mơ về một câu chuyện hạnh phúc ảo mà tự biến mình thành miếng mồi ngon cho phường lừa gạt. Hiện Công an huyện Cam Lộ tiếp tục mở rộng vụ án, còn ai là nạn nhân của Huy cần đến cơ quan CSĐT để trình báo, sớm đưa siêu lừa tình U60 này ra chịu tội trước pháp luật

Thiếu tá Nguyễn Thanh Long - Phó trưởng Công an huyện Cam Lộ (Quảng Trị) cho biết: Cơ quan CSĐT Công an huyện Cam Lộ đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Huy (58 tuổi, trú thị trấn Đức An, huyện Đắc Sông, Đắc Nông, thuê trọ tại xã Cam Tuyền, huyện Cam Lộ) để điều tra làm rõ hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Theo điều tra bước đầu, Công an huyện Cam Lộ đã làm rõ Nguyễn Văn Huy lừa đảo số tiền hơn 200 triệu đồng và gần 5 chỉ vàng 24K của 6 nạn nhân.

Theo Hoài Thu - Thiên Phúc

Theo Cảnh Sát Toàn Cầu
MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".