Uẩn khúc trong vụ bé gái tố cha đánh chết mẹ

Uẩn khúc trong vụ bé gái tố cha đánh chết mẹ
Hơn nửa năm sau cái chết của mẹ, bé gái 9 tuổi kể đã tận mắt chứng kiến ba đánh chết mẹ, và được bà ngoại đưa đến công an tố cáo. Cơ quan điều tra bước đầu cho rằng có "nhiều điều cần làm rõ", sẽ lật lại hồ sơ vụ việc.

Hơn nửa năm sau cái chết của mẹ, bé gái 9 tuổi kể đã tận mắt chứng kiến ba đánh chết mẹ, và được bà ngoại đưa đến công an tố cáo. Cơ quan điều tra bước đầu cho rằng có "nhiều điều cần làm rõ", sẽ lật lại hồ sơ vụ việc.

Đơn tố cáo ba của bé Giang và sổ nhận bệnh được cho là của Bệnh viện quận Gò Vấp (cơ sở 2)
Đơn tố cáo ba của bé Giang và sổ nhận bệnh được cho là của Bệnh viện quận Gò Vấp (cơ sở 2). Ảnh: Quốc Thắng (VnExpress)

Ngày 10-7, thượng tá Nguyễn Hoàng Thịnh (Đội trưởng điều tra tổng hợp, Công an quận Gò Vấp, TP HCM) cho biết, ngay sau khi nhận được đơn tố cáo của bé Giang (9 tuổi) về việc mẹ (chị Trương, 32 tuổi) bị ba đánh chết, cơ quan điều tra đã làm việc với ông này.

Tại cơ quan công an, ba bé Giang cho biết vợ tử vong do ngã cầu thang; nguyên nhân khiến con gái tố cáo mình là vì bên ngoại xúi giục để giành quyền nuôi các cháu.

Trong khi đó, tại đơn tố cáo, bé Giang cho hay sáng hôm xảy ra sự việc (ngày 30-12-2011), ba hỏi mẹ tiền bán hàng đâu. Khi mẹ vừa đưa thì bị tát vào mặt. Sau đó, ba dùng ghế đập vào đầu mẹ Giang, lấy nón bảo hiểm phang vào đầu đến vỡ nón rồi cầm dao đuổi.

"Mẹ kêu ba ơi cứu con, ông nội đi xuống nhưng không cứu. Ba đuổi ông đi lên, ông cũng đi lên. Ba đá vào bụng mẹ con. Mẹ con kêu rằng ba đừng đánh nữa... Rồi mẹ kêu anh ơi em không thở được, ba kêu mày xạo với tao à. Rồi ba kêu ông nội phụ đưa mẹ vào bệnh viện...", bé Giang nêu trong đơn.

Nêu lý do đến tận bây giờ mới tố cáo ba, bé Giang viết: "Ba dặn con phải nói với bà ngoại là mẹ té cầu thang. Nếu không nói vậy thì ba sẽ đi tù, tụi con sẽ phải đi bán vé số...".

Trước thông tin nêu trong đơn của bé Giang, thượng tá Thịnh cho hay Công an quận Gò Vấp sẽ xem xét lại toàn bộ biên bản khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và những dấu vết lúc mới nhập viện của chị Trương. Đồng thời sẽ mời người giám hộ để lấy lời khai của bé gái.

Cùng với đơn tố cáo của bé Giang, gia đình chị Trương còn gửi đến cơ quan điều tra một bản sao được cho là sổ nhận bệnh của Bệnh viện quận Gò Vấp (cơ sở 2) ngày 30-12-2011.

Theo đó, chị Trương đã được đưa đến đây cấp cứu trước khi tử vong tại Bệnh viện 175 vào cùng ngày. Bệnh viện ghi nhận chị nhập viện trong tình trạng "lơ mơ, bứt rứt, co giật gồng cứng...". Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này của chị Trương được ghi rõ "Bị đánh vào đầu (chồng khai)".

Thượng tá Thịnh cho biết, hôm nay sẽ triệu tập người chồng và cán bộ ghi sổ khám bệnh để lấy lời khai nhằm làm rõ vấn đề.

Cơ quan công an cho hay, theo lời khai của cha chồng chị Trương, sáng 30-12-2011 ông thấy con dâu lên gác. Khi leo cầu thang gỗ đến bậc thứ 6 thì chị Trương trườn người lấy ly nước nên ngã. Ông với tay đỡ nhưng không kịp. Mẹ bé Giang được cho là ngã va vào thành tủ chén rồi rơi xuống nền nhà. Người cha đã gọi chồng chị Trương về đưa con đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Giám định pháp y cho thấy chị Trương tử vong do chấn thương bụng làm vỡ lách gây chảy máu trong nặng. Ngoài vết thương chính dẫn đến tử vong ở vùng bụng, chị còn được xác định bị trầy da và bầm tụ máu trán, bầm tụ máu rải rác ở lưng trái và gãy cung bên xương sườn.

Khám nghiệm tử thi và hiện trường sau đó, công an kết luận lời khai của cha chồng chị Trương là phù hợp nên không khởi tố vụ án.

Bà Lan kể lại chuyện phát hiện cháu gái tố ba
Bà Lan kể lại chuyện phát hiện cháu gái tố ba. Ảnh: Q.T (VnExpress)

Tại căn nhà chưa đầy 10 m2 nằm sâu trong con hẻm nhỏ tại quận Gò Vấp, ngồi trước di ảnh của con gái, bà Nguyễn Thị Tuyết Lan (49 tuổi) buồn rượi. Bà kể, sau khi chôn cất con gái, bà dọn đến nhà chị Trương để tiện chăm sóc Giang và em gái 4 tuổi.

Khoảng 10 ngày sau, khi bà cháu đang bán quán nước ở đầu hẻm thì một người khách đến hỏi chị Trương. Lúc này, em gái Giang nói: "Mẹ bị ba đánh chết rồi".

Lời con trẻ làm bà giật mình. Bà gọi Giang vào nhà gặng hỏi, bé bảo tận mắt thấy ba đánh mẹ chết. “Sợ hai cháu đang sống với ba sẽ bị hà hiếp nên tôi không dám trình báo. Về sau cứ bứt rứt không yên về cái chết của con gái, lại xảy ra mâu thuẫn với con rể nên tôi đã dắt chị em Giang về nhà mình ở rồi đến công an kể rõ sự tình”, bà Lan nói.

Bà cho biết thêm, sau khi đưa cháu ngoại đến công an trình báo sự việc, ngày 4-7, Công an quận Gò Vấp đã mời bà, cô giáo chủ nhiệm và ba Giang lên làm việc.

Sau đó, công an lập biên bản, yêu cầu bà giao 2 cháu ngoại về cho ba nuôi dưỡng. Cho rằng, Giang vừa tố cáo mà lại giao về cho ông này nuôi thì sẽ không an toàn, bà Lan đã gửi đơn đến Hội liên hiệp phụ nữ quận Gò Vấp nhờ can thiệp.

Trao đổi với VnExpress.net, một luật sư thuộc Đoàn luật sư TP HCM cho biết, cơ quan điều tra không chỉ căn cứ tố cáo của bé Giang hay lời khai của ba cô bé để xác định sự việc. Để chứng minh một người phạm tội, phải có rất nhiều những chứng cứ khác.

"Trong đơn tố cáo bé Giang cho rằng 'ba đã đá vào bụng mẹ', điều này có vẻ phù hợp với kết luận chị Trương bị dập lá lách. Những gì cô bé 9 tuổi này nêu trong đơn cũng khiến chúng ta nghĩ, nếu không chứng kiến thì không thể viết ra được", vị luật sư nêu quan điểm.

* Tên mẹ con bé gái đã được thay đổi

Theo Quốc Thắng
VnExpress

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.