Va chạm trên bar, vác AK truy sát

Va chạm trên bar, vác AK truy sát
TPO - Từ những mâu thuẫn nhỏ trên bar, hai bên dàn trận phân tài cao thấp bằng mã tấu, đao, dao phóng lợn cả súng AK và K59, tạo ra một cuộc truy sát kinh hoành giữa lòng Thủ đô…
Va chạm trên bar, vác AK truy sát ảnh 1

Hành vi giết người, không tố giác tội phạm vừa được TAND TP Hà Nội xét xử sáng 17/6. Phiên xử thu hút sự quan tâm đông đảo của dư luận. Từ phía ngoài cổng tòa, xuất hiện hàng trăm “dân anh chị”, xăm trổ đầy người, nom ai ai cũng hung hăng, dữ tợn. Đây là nhóm người được cho là “chiến hữu” của cả bên bị cáo lẫn bị hại.

Theo cáo buộc từ cơ quan công tố, khoảng 22h ngày 29/5/2010, Phí Vương Long (SN 1983, ở phường Quốc Tử Giám, quận Đống Đa), Nguyễn Thảo Nguyên, Dương Thái Tân cùng nhóm bạn lên bar NewSqure (khách sạn Daewoo) uống rượu. Lúc này, bàn kế bên có nhóm Hoàng Quốc Phong (SN 1983, ở phường Trúc Bạch, quận Ba Đình).

Khi đã ngà say, Dương Thái Tân (nhóm của Phí Vương Long) đi qua bàn, huých tay vào lưng Ngọc Anh (nhóm của Hoàng Quốc Phong). Ngay lập tức, một thành viên của nhóm Phong cảnh cáo: “Đi đứng cẩn thận, bàn tôi say hết rồi”. Tân quay lại “đấu pha”, hất hàm “cái gì” rồi về bàn.

Ngay sau đó, rời quán bar, Long lập tức gọi điện cho nhóm Phong thách thức đánh nhau. Không chút ngần ngại, Phong cùng các ‘chiến hữu” trang bị nhiều dao phóng lợn (dao nhọn, dùng để chọc tiết lợn), đao và dao tông đến điểm hẹn. Tuy nhiên, Long thông báo rời địa điểm.

Để cuộc gặp thêm “chu đáo”, Phong gọi thêm nhiều chiến hữu đi cùng. Trong lúc đó, phía bên kia, Long cũng thông báo cho Nguyễn Thảo Nguyên cùng một số anh em. Nguyên lập tức “alo” cho đệ tử về nhà mình ở Lương Khánh Thiện (quận Hoàng Mai) lấy túi vải chứa 2 khẩu súng (AK, và K59). Cả hai nhóm cùng lao đến khu vực cửa khẩu An Dương (giáp ranh hai quận Tây Hồ - Ba Đình), nhưng không gặp nhau, do đó, cùng bỏ về.

Tuy nhiên, khi nhóm Nguyễn Thảo Nguyên đi đến đoạn vườn hoa Trúc Bạch (quận Ba Đình), bắt gặp Phong đang nằm ghế đá. Long lập tức hô lớn: “Đây rồi, đúng thằng này rồi”. Lập tức, các tên côn đồ lăm lăm đao kiếm truy sát Phong cùng các thanh niên khác trong nhóm. Riêng Long và Nguyên cầm hai khẩu súng đuổi theo bắn nhiều phát về phía Phong, buộc Phong phải nhảy xuống hồ, trốn thoát.

Sau khi gây án, một số đối tượng đã bị TAND TP Hà Nội đưa ra xét xử hồi năm 2011, trong đó Nguyễn Thảo Nguyên lĩnh án 9 năm tù, Dương Thái Tân 7 năm. Long và các tên còn lại bỏ trốn, bị bắt theo lệnh truy nã.

Sau khi xem xét toàn diện vụ án, Tòa tuyên phạt bị cáo Long 16 năm 6 tháng tù. Các bị cáo còn lại mức án từ 12 tháng (về hành vi không giác tội phạm) đến 11 năm tù.

Theo Viết
MỚI - NÓNG