Vào nhà người yêu trộm két sắt

Vào nhà người yêu trộm két sắt
Biết rõ gia cảnh nhà người yêu, Giáp đã lên kế hoạch cho bạn lẻn vào nhà trộm tài sản. Lợi dụng lúc gia đình người yêu đi vắng, hai tên trộm đã đột nhập lấy trộm két sắt về chia chác.

Vào nhà người yêu trộm két sắt

> Trộm ăn ngủ nhiều ngày trong nhà nạn nhân
> Trộm đồ 'giai Tây' sau màn quan hệ đồng tính

Biết rõ gia cảnh nhà người yêu, Giáp đã lên kế hoạch cho bạn lẻn vào nhà trộm tài sản. Lợi dụng lúc gia đình người yêu đi vắng, hai tên trộm đã đột nhập lấy trộm két sắt về chia chác.

Đinh Quốc Giáp, Phạm Văn Tuân và két bạc thu giữ
Đinh Quốc Giáp, Phạm Văn Tuân và két bạc thu giữ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đồng Hới vừa khám phá thành công vụ trộm két sắt với giá trị lớn, bắt tạm giam Đinh Quốc Giáp, (SN 1985, xã Liên Trạch, huyện Bố Trạch) và Phạm Văn Tuân, (SN 1978, thôn Trường An, xã Gia Ninh, huyện Quảng Ninh) về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, lúc 11h00’ ngày 06/4/2013, kẻ gian đột nhập vào nhà ông Đinh Xuân Độ, (SN 1949, số 67, đường Hai Bà Trưng, TK9, Đồng Phú) lấy trộm 1 két bạc, bên trong có 31,9 cây vàng 24K; 31,5 triệu đồng và nhiều giấy tờ khác, tổng thiệt hại trị giá 1,3 tỷ đồng.

Đinh Quốc Giáp là bạn trai của Đinh Thị Thu Phương, con gái ông Đinh Xuân Độ nên Giáp biết rõ về gia đình ông Độ. Giáp rủ anh rể là Phạm Minh Sơn, (SN 1977, thôn Tân Lý, xã Hải Trạch, huyện Bố Trạch) trộm két bạc nhà ông Độ, Sơn đồng ý và rủ Phạm Văn Tuân là bạn đang ở Lào cùng tham gia. Giáp chủ động lên kế hoạch, vẽ sơ đồ, đánh dấu vị trí đặt két bạc, chỉ nhà của ông Độ cho Sơn, bí mật lấy chìa khóa lấy từ chị Phương để Sơn đánh chìa khóa cổng, khóa cửa.

Ngày 6/4/2013, biết vợ chồng ông Độ về quê, khoảng 10 giờ sau khi đi chơi về, Giáp và Phương về phòng trọ của Giáp ăn cơm. Thấy thời cơ thuận lợi, Giáp ra ngoài gọi điện cho Sơn đến nhà ông Độ hành động. Sơn điều khiển xe mô tô chở Tuân đến nhà ông Độ. Tuân dùng chìa khóa đánh sẵn mở cổng và cửa phòng khách.

Theo sơ đồ Giáp vẽ, cả hai đột nhập vào nhà, đến phòng ngủ ở tầng 1, thấy một két bạc ở đầu gường. Cả hai dùng chăn mỏng trên gường trải xuống nền nhà, lật ngửa két bạc, dùng thanh sắt cạy phá.

Lúc này, từ phía sau nhà có tiếng động, sợ bị lộ, Sơn lấy áo mưa trùm két bạc, cùng với Tuân chở về phòng trọ của Tuân ở tổ dân phố 6, Đồng Phú cất dấu và gọi điện báo cho Giáp đã lấy trộm được két bạc. Đến nửa đêm, Sơn cùng Tuân đã phá két bạc lấy tiền, vàng và chở két bạc rỗng ra vứt ở kênh Bắc Thành.

Chiều ngày 7/4/2013, Sơn và Tuân gọi xe taxi đến giữa cầu Quán Hàu phi tang tang vật xuống sông rồi đón xe vào Đà Nẵng để chia tiền, vàng.

Công an thành phố đang điều tra mở rộng án và truy bắt đối tượng Phạm Minh Sơn.

Theo Duy Hà
Công an Nghệ An

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG