Vén màn bí mật vụ bắt cóc người tình trong phòng trọ

TP - Sau 9 giờ căng thẳng thuyết phục đối tượng thả con tin nhưng không thành, Công an TPHCM đã phải dùng lựu đạn hơi cay, phá cửa xông vào khống chế đối tượng, giải cứu con tin. Tuy nhiên đây chỉ là vụ “bắt cóc giả”.
Vén màn bí mật vụ bắt cóc người tình trong phòng trọ ảnh 1

Công an khống chế đối tượng

Theo một số nhân chứng, khoảng 6 giờ 30 phút ngày 8/8, Lê Văn Tuấn (31 tuổi, quê An Giang) lên cơn nghiện nên đòi chị Phạm Thị Chi (37 tuổi, quê Hậu Giang, là tình nhân của Tuấn) đưa tiền để Tuấn đi hít ma túy. (Chị Chi không đưa tiền nên hai bên xảy ra mâu thuẫn. Tuấn kêu chị Chi gọi điện đòi ông T.A.T (51 tuổi, chồng chị Chi) mang tiền đến. Khi ông T . đến thì xảy ra xích mích, rồi Tuấn đánh chị Chi nên ông T. gọi điện báo công an.

Khi lực lượng công an đến phòng số 3, dãy nhà trọ số 331, đường Tân Thới Hiệp 21, phường Tân Thới Hiệp, quận 12, TPHCM (nơi xảy ra vụ việc) thì Lê Văn Tuấn kéo chị Chi vào phòng rồi khóa trái cửa cố thủ. Lực lượng chức năng nhiều lần khuyên răn nhưng Tuấn không chịu ra. Hàng chục trinh sát mặc thường phục tìm cách tiếp cận hiện trường giải cứu con tin. Nhưng căn phòng chỉ có một cửa chính và một cửa sổ, Tuấn dùng vải và các vật dụng trong nhà che kín các kẽ hở khiến người bên ngoài không thể thấy được gì bên trong. Đến khoảng 11 giờ, theo yêu cầu của Tuấn, lực lượng công an mặc đồng phục rút hết, chỉ còn lại lực lượng trinh sát mặc thường phục tại hiện trường. 


Tuấn yêu cầu ông T. đến xin lỗi vì đã gọi Tuấn là con nghiện. Sau khi ông T. xin lỗi thì Tuấn đòi ông T. cho mượn 20 triệu đồng để cùng chị Chi đi xa làm ăn. Ông T. nói chỉ có thể xoay xở được 10 triệu đồng. Tuấn nói: “10 triệu đồng chỉ đủ mua hai cái hòm” nên lực lượng chức năng đã thuyết phục, ông T. đi mượn được đủ 20 triệu đồng về đưa cho Tuấn.

Lực lượng trinh sát tiếp tục đến gần cửa sổ nói chuyện khuyên Tuấn ra trình diện nhưng Tuấn không chịu và yêu cầu mua hai hộp cơm. Sau quá trình thuyết phục không được, lực lượng công an TPHCM tiến hành bao vây khu nhà, dùng lựu đạn hơi cay ném vào và dùng búa tạ phá cửa xông vào khống chế đối tượng, giải cứu chị Chi.

Trao đổi với Tiền Phong, Thượng tá Nguyễn Quốc Hải (Phó trưởng Công an Quận 12) cho biết, chị Chi và ông T.A.T là vợ chồng, có ba người con. Tuấn cũng có hai người con nhưng chưa có vợ. Tuấn nghiện ma túy và chơi ma túy đá. Tuấn và Chi có quan hệ tình cảm với nhau từ đầu năm 2014 đến nay. Biết Tuấn và Chi có quan hệ với nhau nhưng ông T. không những không can thiệp mà còn nhận nuôi luôn hai người con của Tuấn.

Tuấn sống với gia đình tại căn phòng trên, cứ một thời gian thì Chi lại đến ở cùng Tuấn. Do làm ăn thua lỗ nên sáng 8/8, Tuấn và Chi hỏi mượn ông T. tiền nhưng ông không chịu nên xảy ra xích mích. 

Thượng tá Hải cho biết thêm, có nhiều dấu hiệu cho thấy đây là vụ dàn cảnh “bắt cóc con tin” để lấy tiền của ông T., không có chuyện Chi bị Tuấn khống chế, bắt giữ. Hiện công an đang làm việc với Tuấn và Chi để điều tra làm rõ về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Ông Lê Văn Đát (61 tuổi, bố của Tuấn) cho biết, Tuấn là người nghiện ma túy từ lâu. Ngoài nghiện ma túy, Tuấn còn mê đánh bài
cá độ.

MỚI - NÓNG