Vợ buôn 'cái chết trắng', chồng nghiện, con có HIV

Vợ buôn 'cái chết trắng', chồng nghiện, con có HIV
TPO - Sau nhiều năm buôn bán "hàng trắng", Nguyễn Thị Lan (47 tuổi, ở thị trấn Núi Đối, huyện Kiến Thụy, Hải Phòng) vừa bị bắt, trong khi chồng và con đều nghiện ngập.

Tháng 8 - 2012, Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm Ma tuý, Công an huyện An Dương, TP Hải Phòng phát hiện nhiều dấu hiệu hoạt động mua bán ma tuý của một số đối tượng trên địa bàn.

Kẻ cầm đầu đường dây dần được xác định là Nguyễn Thị Lan, ở thị trấn Núi Đối, huyện Kiến Thụy, Hải Phòng.

Năm 1985, Lan từ thành phố Cảng đến Hoà Bình làm ăn. Sau khi xây dựng gia đình, vợ chồng Lan lên Hát Lót sinh sống.

Tại đây, Lan tham gia đường dây mua bán ma tuý lớn do Sòng A Khai (tức Của, 44 tuổi, ở bản San Cài, xã Lóng Luông, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La) cầm đầu.

Suốt bảy năm, Lan cung cấp “hàng trắng” cho nhiều bãi khai thác vàng “thổ phỉ” ở các tỉnh vùng cao phía Bắc. Có thời điểm, Lan bỏ túi tiền lãi 12 triệu đồng/ngày. Năm 2006, Lan xây nhà nghỉ bốn tầng ở Hát Lót.

Sau đó, chồng và con trai Lan nghiện ma tuý. Con trai Lan gây án lĩnh 17 năm tù giam. Đối tượng này nhiễm HIV/AIDS giai đoạn cuối, được ra trại để chữa bệnh, nhưng càng lao vào mua bán ma tuý với nhiều thủ đoạn tinh vi.

Tang vật vụ án
Tang vật vụ án.

Phá án

Sáng 12-10, Ban chuyên án nắm nguồn tin Lan chuẩn bị vận chuyển heroin từ Sơn La đi Hải Phòng. Lập tức, kế hoạch phá án nhanh chóng được triển khai. Các mũi trinh sát nhận nhiệm vụ theo sát đối tượng.

Đúng 21 giờ cùng ngày, tại bến xe khách Lạc Long (quận Hồng Bàng, Hải Phòng), khi Nguyễn Thị Lan từ ô tô khách xuống, bất ngờ bị bắt gọn cùng toàn bộ số ma tuý mang theo.

Tang vật vụ án bị thu giữ
Tang vật vụ án bị thu giữ.

Lực lượng công an thu được 10 bánh heroin trọng lượng 3.486,11 gam; 873 viên hồng phiến, 7.200 USD...

Đối tượng van nài “Em xin biếu 150 triệu và số ma tuý trị giá hơn 3 tỉ đồng. Xin các anh tha em...”, nhưng không thể thoát. 

Sau khi bắt Nguyễn Thị Lan, công an tỉnh Sơn La bao vây nơi ở của Sòng A Khai. Đây là đối tượng manh động, trong người lúc nào cũng có súng, đạn.

Nhà tên này nằm ở lưng đồi, các cửa ra vào được lắp khoá “từ”, có hệ thống camera quan sát. Bên trong nhà, Sòng A Khai có sẵn nhiều súng quân dụng.

Đúng 16 giờ ngày 14-10, lực lượng công an truy bắt Sòng A Khai xiết chặt vòng vây. Hắn bắn trả rồi lợi dụng địa hình rừng núi tẩu thoát. Lực lượng công an ập vào nhà đối tượng thu súng và một số tang vật.

Theo Viết
MỚI - NÓNG