Vô cớ bị hơn mười người truy sát

Vô cớ bị hơn mười người truy sát
TP - Ngày 29- 5, các bác sĩ Bệnh viện Bà Rịa nối thành công gân tay bị đứt cho anh Đinh Văn Vinh (30 tuổi, quê Bình Thuận).

Theo lời anh Vinh và em ruột là Đinh Văn Dự, tối 28-5, 2 anh lên thị xã Bà Rịa thăm người thân, tình cờ gặp người quen nên đứng lại nói chuyện giữa đường, bất ngờ bị hơn 10 người cầm mã tấu, tuýp sắt xông đến chém túi bụi.

Anh Vinh bị chém 2 nhát vào đầu, nhưng nhờ đội mũ bảo hiểm nên chỉ xây xát ngoài da. Sau đó, nhóm người trên tiếp tục chém đứt đứt gân tay và chém trúng chân anh Vinh.

Anh Vinh khẳng định không quen biết nhóm người truy sát mình.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG