Vợ giết chồng, lãnh án 14 năm tù

Nguyễn Thị Thanh Trinh tại phiên tòa. Ảnh CTV
Nguyễn Thị Thanh Trinh tại phiên tòa. Ảnh CTV
TPO - Ngày 18/8, TAND tỉnh Quảng Nam đã xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Nguyễn Thị Thanh Trinh (33 tuổi, xã Tam Hiệp, Núi Thành, Quảng Nam) 14 năm tù về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng, năm 2000 Trinh kết hôn với Trương Văn Tâm (39 tuổi, là công an viên xã Tam Hiệp), và có hai người con. Nhiều năm gần đây, hai vợ chồng thường xảy ra mâu thuẫn chuyện tình cảm. 

Tối 6/1/2015, sau khi nhậu với bạn tại nhà xong, Tâm vào phòng ngủ đánh thức vợ dậy ra khóa cổng, hai vợ chồng xảy ra mâu thuẫn. Một lúc sau, muốn chồng bớt giận, Trinh đến ngồi bên cạnh Tâm vừa khóc vừa nói chuyện tình cảm nhưng bị người chồng lạnh nhạt không muốn làm lành. Tâm chửi và đuổi vợ đi chỗ khác rồi nằm xuống ghế salon ngủ mặc cho vợ năn nỉ vào giường…

Khoảng 3h sáng, thấy chồng đã ngủ say, Trinh lấy đe sắt dùng để sửa xe máy phang mạnh vào đầu Tâm. Thấy chồng nằm bất động, Trinh tiếp tục xuống nhà bếp cầm dao chém nhiều nhát vào vùng đầu và mặt chồng.

Vợ giết chồng, lãnh án 14 năm tù ảnh 1

Hiện trường vụ vợ giết chồng gây bàng hoàng dư luận địa phương

Gây án xong, Trinh rửa sạch vết máu trên đe sắt và dao rồi đặt lại chỗ cũ. Trinh lục túi chồng lấy điện thoại, ví da và giấy tờ để gần chỗ Tâm nằm rồi mở khóa cổng mang vào phòng riêng ném qua cửa thông gió, kéo cửa sắt, xô ngã xe máy quay ra hướng ngoài đường.

Sau khi làm giả hiện trường, Trinh chạy ra trước cổng nhà khóc lóc, hô hoán báo có trộm, cướp. Dân làng đuổi theo tên cướp theo hướng Trinh chỉ nhưng không thấy ai nên quay lại nhà thì phát hiện Tâm nằm chết ở phòng khách máu chảy lênh láng. 

Bà Trinh lúc này giả vờ ngất xỉu và được hàng xóm đưa đi cấp cứu. Tại đám tang chồng, bà Trinh khóc lóc thảm thiết,  tuy nhiên 1 tuần sau khi xảy ra sự việc bà Trinh bị công an bắt giữ.

Tại phiên tòa, bà Trinh khai nhận hành vi giết chồng của mình là do chồng thường xuyên ghen tuông, đánh đập và lạnh nhạt với mình.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.