Vợ nhỡ tay đâm chết chồng vì tiếc bình rượu quý

Bị cáo Lô Thị Luân trước vành móng ngựa.
Bị cáo Lô Thị Luân trước vành móng ngựa.
TPO - Tan cuộc nhậu, hai vợ chồng xảy ra cãi vã. Bị chồng đánh và đe dọa, Luân giật được con dao và đâm...

Ngày 28/3, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Lô Thị Luân (SN 1986, trú tại xã Tri Lễ, huyện Quế Phong) về tội giết người do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng.

Theo cáo trạng, vào chiều 21/11/2016, sau khi uống rượu cùng với tổ thợ xây ở xóm Chợ, xã Tri Lễ (huyện Quế Phong), anh Lô Văn Thành mời 5 người bạn về nhà riêng uống rượu cần. Đến khoảng 15h cùng ngày, Lô Thị Luân (vợ Thành) về nhà và thấy chồng mở vò rượu cần đãi bạn. Luân bực tức không chào hỏi khách mà đi thẳng vào giường nằm. Tan cuộc nhậu, mọi người ra về.

Lúc này, Luân trách Thành: "Vò rượu cần để mai mốt khánh thành nhà mới đem ra uống, sao anh không nghe lời em".

Nghe vậy, Thành lao tới đấm Luân liên tiếp vì "tham lam, chồng mời bạn uống vò rượu mà cũng kêu ca". Chưa hả giận, Thành kéo Luân vào bếp rồi rút dao đe dọa. Bất ngờ Luân giật được con dao và đâm vào người chồng rồi bỏ chạy. Thành đuổi theo mấy bước thì gục xuống. Nạn nhân tử vong sau đó.

Còn Lô Thị Luân  tới công an huyện Quế Phong đầu thú và thừa nhận hành vi của mình.

Sau khi xem xét các tình tiết, HĐXX tuyên phạt Lô Thị Luân 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội giết người do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.